Chiến thắng đẳng cấp!

07/05/2023 01:19 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ VN đã vượt qua đối thủ Myanmar chiều qua (6.5) bởi đẳng cấp chơi bóng và quyết tâm vượt khó của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trận đấu giải tỏa tâm lý

Ở SEA Games 32, đội tuyển bóng đá nữ VN bị sức ép tâm lý khá lớn sau 3 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games. Các đối thủ đều nghiên cứu kỹ lối đá và quyết tâm hạ bệ các nhà đương kim vô địch. Myanmar chính là thách thức đầu tiên, bởi đội bóng này âm thầm luyện quân dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Uki Tetsuro và vừa đánh bại Philippines ở trận ra quân.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng ở Campuchia cũng là đối thủ thật sự với các "cô gái kim cương" VN, bởi đa số họ đều xấp xỉ tuổi 30. Thế nhưng, giữa cái nóng hầm hập gần 40 độ C, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thùy Trang, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan… đã chơi một trận đấu đẳng cấp để khuất phục đối thủ.

Nữ Việt Nam - nữ Myanmar: 3-1: Chiến thắng đẳng cấp! - Ảnh 1.

Tuyển nữ VN đã giành chiến thắng thứ 2 tại SEA Games 32

Ngọc Dương

Đầu tiên là bàn thắng tinh tế của Huỳnh Như, người trở về từ châu Âu, sau đó là 2 pha kết thúc Thanh Nhã và Thùy Trang để ấn định chiến thắng 3-1. Một chiến thắng mở toang cánh cửa vào bán kết.

Thắng Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam vững ngôi đầu bảng SEA Games 32

Sự tinh tế của vị tướng 72 tuổi

"Chiến thắng của đội tuyển VN không phải do công của tôi mà nhờ công lớn của các học trò. Họ là những người phụ nữ quả cảm, vượt qua khó khăn về thời tiết, để giành chiến thắng. Họ thật xứng đáng được biểu dương và tôi xin trân trọng cảm ơn họ", HLV Mai Đức Chung nói ngay khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu.

HLV Mai Đức Chung đã đúng, bởi các cô gái VN chơi một trận với tất cả tinh thần và sức lực của mình. Nhưng vẫn chưa đủ, bởi trong chiến thắng này có dấu ấn của người thầy cần mẫn năm nay đã bước qua tuổi 72.

 Chiến thắng đẳng cấp! - Ảnh 3.

 Chiến thắng đẳng cấp! - Ảnh 4.

Đặc biệt là dấu ấn chiến thuật ở nửa cuối hiệp 2 khi ông tung Thanh Nhã và Thùy Trang vào để gây sức ép lên tuyến giữa của Myanmar. Nhã và Trang được chỉ đạo khai thác cánh phải nơi hậu vệ của Myanmar là Phyu Phyu Win có dấu hiệu đuối sức. Chính sự thay đổi người này đã quyết định lớn đến kết quả của trận đấu. Tốc độ của Thanh Nhã khiến thủ môn Myo Mya Mya Nyein lúng túng bắt vuột bóng và Nhã nhanh như sóc ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Thùy Trang cũng có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 khi dạt sang hành lang phải và tung cú bấm bóng vào góc xa khung thành. Trang năm nay đã 35 tuổi, cái tuổi mà cầu thủ nam cũng khó thi đấu tốt, nhưng Trang vẫn cứ bền bỉ cống hiến cho đội tuyển nữ VN. Chính HLV Mai Đức Chung đã thuyết phục Trang tiếp tục gắn bó với đội tuyển và sử dụng cô một cách hợp lý để phát huy hiệu quả tốt nhất.

HLV trưởng đội tuyển Myanmar Uki Tetsuro bày tỏ sự thán phục đội tuyển nữ VN: "Chúng tôi đã cố gắng chơi trận tốt nhất có thể, cố gắng triển khai thế trận phòng ngự phản công, nỗ lực cầm bóng để không mất thế trận, nhưng đội tuyển VN chơi tốt hơn. Các cầu thủ VN đá hay đều, không phải riêng cá nhân nào. Tuyển VN cũng có HLV kỳ cựu quá hiểu cầu thủ và các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, nên VN luôn là ứng viên số một cho chức vô địch".

Ở trận đấu muộn cũng thuộc bảng A tối qua, tuyển Philippines đã thắng Malaysia 1-0. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.