Chiều tan ca Công ty PouYuen đông công nhân nhất TP.HCM: 'PouYuen market' náo nhiệt bậc nhất

20/01/2024 04:15 GMT+7

'Bán đũa, muỗng, muôi xới cơm đây. Một cái 10.000 đồng, xới cơm không dính'. Đây là tiếng rao đầu tiên mà chúng tôi nghe được khi dừng xe ở đoạn dưới chân cầu tỉnh lộ 10B, cũng là khu chợ 'tự phát' gần Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), ngày 9.1.

Tiếng rao được thu âm, phát ra từ cái loa mà người phụ nữ bán hàng kẹp bên hông mình. Người phụ nữ mặc bộ đồ bông, đi tới đi lui giữa dòng người chật ních, chủ yếu là công nhân PouYuen.

Giới YouTuber gọi đây là "chợ PouYuen", "PouYuen market" hay khu chợ phục vụ cho công nhân PouYuen và "review" khu chợ này luôn nhộn nhịp, tấp nập, náo nhiệt bậc nhất TP.HCM…

Không đếm được có bao nhiêu công nhân tan ca, ra đi chợ, vào thời điểm 16 giờ. Xong xuôi, họ tỏa ra mọi phía, tốp người lên cầu bộ hành rồi đi qua cầu tỉnh lộ 10B, tốp đi về đường số 7. Người đi bộ, đi xe, người đứng bên vệ đường chờ chồng, con đến đón…

Nhưng số lượng thì phải tính phần ngàn, bởi Công ty PouYuen Việt Nam được cho là đông công nhân lao động nhất TP.HCM. Hiện nay công ty có khoảng 40.000 người, nhưng trước đây, có thời điểm tổng số nhân công của công ty này lên khoảng 100.000 người.

Chiều tan ca Công ty PouYuen đông công nhân nhất TP.HCM: 'PouYuen market' náo nhiệt bậc nhất- Ảnh 1.

Khu chợ quanh Công ty PouYuen nhộn nhịp giờ công nhân tan ca

TRỌNG NGHĨA

Đi từ nội ô TP.HCM, đến đoạn đường Trần Văn Giàu - đường số 7 đã thấy công nhân lũ lượt tan ca. Nắng chiều sắp vãn. Nhiều công nhân PouYuen vẫn còn nguyên dây đeo bảng tên, tay cầm chiếc cà mên, bình nước.

Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, nhưng chiều nào họ cũng sẽ ra khu chợ để mua đồ về nấu cơm chiều. Phiên chợ chiều không phải là "chợ tàn" hay ế ẩm như người ta nghĩ, ngược lại, chợ chiều PouYuen chật kín người.

Đoạn tấp nập người mua kẻ bán nhất từ đường số 7 đến đường số 54, dài hơn 1,5 km, và đoạn ngay dưới chân cầu tỉnh lộ 10B. Bên vệ đường, cứ cách tầm 2 - 3 m, sẽ có một người ngồi bán hàng. Tuyến đường 54 "sầm uất" hơn khi người dân bán 2 bên đường, giữa lòng đường.

Họ bày hàng ra bán, đủ loại, từ lương thực, thực phẩm như cá mắm, thịt heo, thịt gà, hải sản, rau củ, quà vặt, cho đến các loạt hoa, các vật dụng sinh hoạt thường ngày, quần áo, giày dép… Tiếng loa rao như hết công suất, tiếng kèn xe inh ỏi, xen lẫn tiếng đon đả mời gọi mua hàng, mặc cả.

Công ty PouYuen tuyển dụng 1.000 nhân sự tại ngày hội việc làm cuối năm

Tan ca chiều, chị Nguyễn Thị Tố Uyên (41 tuổi, quê Bình Phước), mặc áo khoác, đội nón tai bèo, rảo quanh chợ. Qua hướng đường 54, chị Uyên dừng lại, mua đậu hũ được trưng ra ở một chiếc khay đặt trên xe máy. Chị định về làm món đậu hũ sốt cà chua. Chị nói với người bán hàng: "Tháng này tôi không tăng ca, nên mua ít ít thôi". Nói xong, chị lấy trong túi ra 15.000 đồng, trả tiền cho 4 miếng đậu hũ.

Vào làm công nhân ở Công ty PouYuen từ năm 22 tuổi, chị Uyên tính cũng đã 19 năm cuộc sống lầm lũi trôi qua. Hiện giờ, chị thuê phòng trọ gần công ty để đi làm cho tiện. Guồng quay mưu sinh của chị mỗi ngày đều như được "lên dây cót": thường sáng đi làm, trưa ăn cơm do công ty cấp, chiều tan ca thì ra mấy sạp hàng quanh công ty để mua đồ ăn về nhà nấu cơm…

Chiều tan ca Công ty PouYuen đông công nhân nhất TP.HCM: 'PouYuen market' náo nhiệt bậc nhất- Ảnh 2.

Công nhân PouYuen tan ca chiều, mua hàng hóa ở khu chợ tự phát quanh công ty

TRỌNG NGHĨA

Lương công nhân của chị Uyên, tính theo thâm niên, giờ được 10 triệu đồng. Trừ số tiền này cho các khoản chi cứng là tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, y tế…, phần còn lại chị gửi về quê cho gia đình. "Xoay qua xoay lại, hằng tháng cũng không còn dư được bao nhiêu. Tết tới, về quê, cũng lo nghĩ nhiều", chị Uyên nói.

Với mức thâm niên làm việc, chị Uyên được thưởng tết 1,98 tháng lương. Theo thông báo của Công ty PouYuen hồi ngày 6.1, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 từ 1 - 1,98 tháng lương, tùy theo thời gian mà người lao động đã làm việc (so với tết năm 2023 là từ 1 - 2,2 tháng lương), với tổng số tiền dự chi khoảng 633 tỉ đồng.

"Mức thưởng vầy, giảm, nhưng so với tình hình chung bây giờ là tương đối ổn rồi. Có thưởng tết là công nhân chúng tôi rất mừng", chị Uyên cảm thán. Bởi năm 2023, Công ty PouYuen đã phải giảm hơn 9.000 công nhân lao động, do đơn hàng khó khăn.

Năm qua, chị Uyên chứng kiến nhiều đồng nghiệp bị mất việc làm, nhiều người nhờ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nên cầm cự trong các khu trọ và tìm việc làm mới, nhiều người khăn gói trở về quê. Thế nên với chị "thật sự bây giờ có việc là may, còn chuyện công ty thưởng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, chứ không biết đủ thiếu thế nào".

Chiều tan ca Công ty PouYuen đông công nhân nhất TP.HCM: 'PouYuen market' náo nhiệt bậc nhất- Ảnh 3.

Công nhân PouYuen nhận mức thưởng tết từ 1 - 1,98 tháng lương

TRỌNG NGHĨA

Còn chị Nguyễn Thị Bảo Nghi (23 tuổi, quê An Giang) đã quen với lịch làm việc của công nhân. Học xong lớp 11, Nghi khăn gói lên TP.HCM, thuê trọ ở một mình, xin vào PouYuen làm việc. Từ tuổi đôi mươi, Nghi quen dần với nhà máy, các loại máy móc. Giờ đây 3 năm trôi qua, Nghi thấy công việc bây giờ đã tạm ổn định, lương cũng đủ sống.

Cô gái trẻ không hay đi la cà với bạn bè, hôm nào đi làm về khỏe sẽ mua đồ nấu ăn, không thì tạt ngang quán xá ăn gì đó rồi về lại phòng trọ, lên YouTube, lướt mạng xã hội hoặc gọi điện về gia đình. Nghe mức tiền thưởng tết, Nghi biết giảm, nhưng không bất ngờ vì năm qua công ty đã khó khăn quá. "Chúng tôi rất chia sẻ với công ty. Hy vọng tình hình sản xuất, đơn hàng sẽ tốt hơn", Nghi nói.

Nghi nói mình sẽ về đón năm mới với gia đình, năm nào cũng vậy, nhưng năm nay sẽ bớt chi tiêu, bớt chơi bời. Hỏi có mong muốn gì không, Nghi nói: "Tôi mong năm mới Công ty PouYuen sẽ sản xuất thuận lợi thôi, công ty kinh doanh tốt thì đời sống công nhân cũng khá hơn, thưởng tết sẽ cao hơn".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.