Chợ đêm phố cổ Hà Nội

27/01/2006 12:22 GMT+7

Phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường ngày cuối năm, không khí Tết đã đầy ắp trong những cửa hàng, những mặt người đoàn đoàn đi mua sắm. Nhưng còn một chân dung khác của khu phố cổ sầm uất nhất thủ đô, đó là khi thành phố lên đèn, một khu chợ đêm được dựng lên. Năm nay, chợ đêm phố cổ khác hẳn năm ngoái ở chủng loại hàng hoá và không khí hội hè.

Hàng rẻ, người đông, khách du lịch, người đi mua sắm chen chân, đến những ông Tây bà đầm cũng phải tìm đến nơi này để thưởng thức một không khí chợ tết trong một khu phố cổ kính của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Phóng viên TNO gửi tới bạn đọc những hình ảnh vừa chụp ở chợ đêm phố cổ Hà Nội...

Đại hạ giá, miễn mặc cả!

50 nghìn một chiếc đồng hồ, mua cho con một cái!

Đốt vàng mã bên hè phố Hàng Đào

Hàng đại hạ giá, Tây cũng phải thèm!

Hai vợ chồng Tây đưa nhau đi chợ Tết bằng xe đẩy

Quán cóc vỉa hè luôn tấp nập người đi chợ Tết nghỉ chân

Kiệu con đi chợ Tết đêm

Cô Phan Bảo Đức - giáo viên trường Trưng Vương - mua đôi hoa tai 40.000đ để tăng cường nhan sắc, đón tết!

Bùng nổ dịch vụ vẽ chân dung tại chỗ, giá chỉ 20 nghìn đồng/mặt!

 

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.