Chở giúp ông Tây vì tưởng không biết đường: Người đàn ông bị phạt nồng độ cồn ở TP.HCM mới vỡ lẽ

18/02/2024 12:15 GMT+7

Uống bia xong đi bộ, anh T. được ông Tây nhờ chở giúp một đoạn với lý do không biết đường. Ngang chốt đo nồng độ cồn, anh T. bị phạt 4,5 triệu đồng và biết ông Tây cũng say xỉn và nhờ anh chở qua chốt.

Tối 17.2, Đội CSGT - Trật tự Công an Q.1 (TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy, ô tô trên đường Hoàng Sa, đoạn qua P.Tân Định. Vì khu vực có nhiều hẻm nhỏ nên tổ công tác còn có thêm công an phường hỗ trợ chốt chặn để tránh việc người đã sử dụng rượu bia nếu thấy chốt CSGT quay đầu xe.

Gần 22 giờ, tổ công tác dừng xe máy do anh T. (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển chở theo một ông Tây (người nước ngoài) khoảng 30 tuổi di chuyển trên đường Hoàng Sa, hướng về cầu Điện Biên Phủ.

Chở giúp ông Tây vì tưởng không biết đường: Người đàn ông bị phạt nồng độ cồn ở TP.HCM mới vỡ lẽ- Ảnh 1.

Anh T. xót vì lỡ giúp ông Tây nhưng dính nồng độ cồn

Diệu Mi

Sau khi kiểm tra, CSGT phát hiện anh T. có nồng độ cồn trong hơi thở 0,294 mg/lít khí thở nên đã lập biên bản phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Tại chốt, anh T. cho biết, anh đã uống một chút bia và đang đi bộ trên vỉa hè cách chốt khoảng 100 m thì vị khách Tây này đi xe máy tiếp cận nhờ chở giúp một đoạn với lý do không biết đường.

Gần 2.500 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn dịp Tết Giáp Thìn

"Tôi có biết một chút ngoại ngữ nên giao tiếp được với ông Tây. Nghe vị khách Tây nói không biết đường, năn nỉ nhờ giúp nên tôi mới chở một đoạn. Ai ngờ ổng say rượu mới nhờ chở qua chốt. Giờ người bị phạt là tôi, đúng là làm phúc phải tội", anh T. thở dài.

Chở giúp ông Tây vì tưởng không biết đường: Người đàn ông bị phạt nồng độ cồn ở TP.HCM mới vỡ lẽ- Ảnh 2.

Vị khách Tây ở chốt kiểm tra nồng độ cồn khi CSGT đang lập biên bản

Diệu Mi

Trong lúc CSGT lập biên bản, vị khách Tây liên tục phản ứng khi biết bị tạm giữ xe 7 ngày, còn anh T. thì ngao ngán vì đã chủ động đi bộ sau khi uống bia nhưng cuối cùng vẫn bị phạt, tước bằng.

Cũng trong tối 17.2, tổ công tác đã phát hiện một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn vì nhậu tân niên. Ông C. (45 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) lái xe máy qua chốt đã được mời vào kiểm tra, mức vi phạm của ông C. là 0,743 mg/lít khí thở.

Ông C. cho hay, hôm nay ông đang trên đường đi làm về thì có người quen gọi điện thoại mời nhậu tân niên. Ông C. đã uống 2 lon bia và đang chạy xe về nhà cách đó khoảng 2 km thì bị CSGT kiểm tra.

Với lỗi vi phạm này, ông C. bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày. "Tôi cứ nghĩ năm mới CSGT ít lập chốt nên mới liều chạy xe về nhà. Giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm cho cả năm, nhậu là đi xe ôm", ông C. nói.

Chở giúp ông Tây vì tưởng không biết đường: Người đàn ông bị phạt nồng độ cồn ở TP.HCM mới vỡ lẽ- Ảnh 3.

Người đàn ông nhậu tân niên về bị phạt 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Diệu Mi

Trong ca kiểm tra, CSGT cũng lập biên bản thêm 2 trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn. Theo nhận định của một lãnh đạo đội CSGT, thời gian qua, người lái xe ở trung tâm TP.HCM đã ý thức cao trong chấp hành luật giao thông. Có những ngày lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát ngoài đường liên tục nhưng phát hiện rất ít người vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cũng nhận xét, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân được nâng cao, góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

"Việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn liên tục với các kế hoạch cụ thể cả ban ngày lẫn ban đêm cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng CSGT TP trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, thực hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ và kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe trong nhân dân", lãnh đạo PC08 chia sẻ.

Quậy tưng bừng chốt đo nồng độ cồn: 'Em xin tặng luôn chiếc xe…'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.