Cho mẹ một lần được mặc váy cưới…

13/11/2023 09:00 GMT+7

Vừa qua, câu chuyện về chàng trai giúp mẹ có cơ hội một lần được mặc váy cưới đã nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, Cao Xuân Thọ (25 tuổi), quê ở H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, viết: "Cuộc đời này nợ mẹ một bộ váy cưới, một cuộc đời hạnh phúc, con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ. Cảm ơn mẹ một mình đã lo cho 2 anh em con, hy sinh vì tụi con, chịu mọi cực khổ, tủi nhục để nuôi anh em con khôn lớn, nên người như ngày hôm nay…".

Cho mẹ một lần được mặc váy cưới… - Ảnh 1.

Thọ chụp hình cùng mẹ của mình

NVCC

Trong hình, bà Cao Thị Phượng (59 tuổi), mẹ của Thọ, lần đầu tiên khoác lên mình bộ váy cưới lung linh với nụ cười tươi tắn. Chia sẻ với người viết, Thọ bồi hồi kể: "Vì là mẹ đơn thân nên không có đám cưới nào được diễn ra, cũng không có nhẫn cưới đeo tay như những người phụ nữ khác. Một mình mẹ lủi thủi nuôi 2 anh em ăn học nên người mà đến tận bây giờ vẫn chưa tận hưởng cảm giác khoác lên mình bộ váy cưới là như thế nào. Là người con, mình luôn mong muốn thực hiện điều mà mẹ chưa bao giờ có được. Bây giờ và sau này, mẹ chỉ cần hạnh phúc thôi, vì những bất công, nhọc nhằn, tụi mình sẽ gánh vác thay người".

Thọ kể về buổi chụp hình với váy cưới bất ngờ dành cho mẹ: "Mọi người cùng nhau đi đến tiệm ảnh vì nghĩ đơn giản là lâu lắm rồi mình mới về nước nên chụp hình gia đình, lưu giữ kỷ niệm. Mình có thông báo trước với tiệm. Sau khi đến và nói chụp hình với váy cưới thì mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ sợ người ta sẽ cười chê vì tuổi tác. Anh trai thấy mẹ khóc nên cũng không đồng ý, sợ mẹ suy nghĩ nhiều rồi đổ bệnh. Thế nhưng, mình vẫn cố thuyết phục mọi người vì có những khoảnh khắc đến mãi về sau có lẽ mẹ cũng không bao giờ trải nghiệm được".

Thọ sinh ra trong gia đình có 2 anh em, những năm qua một mình mẹ tần tảo gánh vác tất cả những nhọc nhằn. Học phí của anh em Thọ là mồ hôi, sức nặng từ những gánh lúa, bó củi, củ sắn… mà mẹ còng lưng làm thuê, làm mướn cho người ta.

Sau khi tốt nghiệp THPT, vì thương mẹ lớn tuổi nên Thọ không theo học đại học mà chọn làm công nhân trong một xí nghiệp may mặc. Làm việc được 4 năm, chàng trai này đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản trong 3 năm và vừa về VN vào tháng 10.2023. Còn anh trai của Thọ là anh Cao Xuân Thảnh (36 tuổi), sau khi học xong bậc THCS đã vào TP.HCM làm công nhân. Hiện, anh làm công việc lái xe và đã lập gia đình, sinh sống ở tỉnh Quảng Trị.

Nhớ như in giây phút được khoác lên mình bộ váy cưới, bà Phượng xúc động nói: "Khoảnh khắc đó không bao giờ tôi quên được. Tôi thật sự rất bất ngờ, vui mà cũng thấy buồn. Buồn vì số phận không như nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì con mình đã lớn khôn, trưởng thành, chỉ mong con cháu có nhiều sức khỏe và luôn yêu thương nhau, vậy là vui rồi".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.