Chưa thể là “sao”

19/06/2012 03:46 GMT+7

Tại Euro năm nay đã có vài cầu thủ trẻ tạo bất ngờ thú vị. Đơn cử như tiền vệ Dzagoev của Nga đã 2 trận ghi 3 bàn và được ví như một “Messi mới”.

Tại Euro năm nay đã có vài cầu thủ trẻ tạo bất ngờ thú vị. Đơn cử như tiền vệ Dzagoev của Nga đã 2 trận ghi 3 bàn và được ví như một “Messi mới”.

Hay tuyển thủ 18 tuổi Chamberlain của tuyển Anh cũng gây ấn tượng khá tốt ở trận ra quân gặp Pháp. Ngay lập tức 2 tài năng trẻ này đã được báo chí, giới chuyên môn và người hâm mộ tán dương hết lời và được dự báo sẽ trở thành siêu sao trong thời gian tới.

Việc khích lệ, động viên để họ thêm tự tin thi đấu tốt là điều cần thiết, nhưng tâng bốc quá lời thì lợi bất cập hại. Khi được tung “lên mây xanh”, các cầu thủ trẻ thường nhầm tưởng mình đã thành “sao” nên rất dễ mất thăng bằng, xuất hiện tâm lý tự mãn, lơ là luyện tập nên tài năng dễ bị thui chột. Thực tế cho thấy “thần đồng” bóng đá không hiếm, nhưng để vươn lên thành siêu sao không dễ. Ví như ở Anh có Owen, Walcott, còn ở VN ta từng có Văn Quyến.

Vì vậy những Dzagoev hay Chamberlain hãy tận hưởng niềm vui được chơi bóng và tận dụng cơ hội có được để chứng tỏ mình. Họ không nên tự mãn mà phải tiếp tục tôi luyện, cầu tiến, phấn đấu để thành danh.

Đào Đức Hùng
(83 Bạch Đằng, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.