Chung kết U.19 quốc gia 2022: Trận derby hứa hẹn ‘máu lửa’

05/04/2022 06:12 GMT+7

Hai ứng viên vô địch nặng ký nhất giải là Viettel và Hà Nội cuối cùng đã hẹn nhau trong trận chung kết giải vô địch U.19 quốc gia 2022 vào lúc 15 giờ 30 ngày 6.4 tới.

Hai trận bán kết chiều qua đã khẳng định sức mạnh của 2 đại diện thủ đô trước các đối thủ SLNA và Học viện Nutifood. Nếu U.19 Viettel cho thấy bản lĩnh của dàn cầu thủ đồng đều, tận dụng cơ hội tốt để chiến thắng thuyết phục 2-0 trước SLNA thì đám trẻ của bầu Hiển đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục quật ngã đội á quân năm rồi là Học viện Nutifood với tỷ số 3-1.

U.19 Viettel vẫn là hình ảnh của đội V-League khi chơi chặt chẽ, tốc độ không cần quá nhanh, nhưng phối hợp đường bóng nào ra đường bóng đó, đặc biệt cách rình rập cơ hội và chớp thời cơ thực sự quá sắc sảo và quá nguy hiểm. Chính lối đá phản công mẫu mực này với sự cơ động và khéo léo của Nguyễn Đăng Dương, cầu thủ có tầm vóc to cao gần 1 m 80, mới 17 tuổi lẽ ra đã được chọn vào đội tuyển U.17 quốc gia đi Đức nhưng do Covid-19 phải ở nhà, đã giúp đội bóng áo lính có bàn thắng dẫn trước sau pha đột phá buộc hậu vệ SLNA phạm lỗi. Khuất Văn Khang, tiền vệ xuất sắc của Viettel, không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11 m mở tỷ số.

Hiệp 2 cũng từ một pha tận dụng đường chuyền sai của hậu vệ đội bóng xứ Nghệ, tiền vệ Nguyễn Văn Tú đột phá mạnh mẽ và dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc nâng tỷ số 2-0 và đặt dấu chấm hết với SLNA. Đây cũng là trận thắng thứ 13 liên tiếp của Viettel tính từ vòng loại và cũng là trận thứ 5 liên tiếp ở VCK mà thủ môn Đoàn Huy Hoàng giữ sạch lưới.

Niềm vui vào chung kết của U.19 Hà Nội

Minh Hiếu

Một thất bại cũng hơi tiếc cho SLNA bởi trước khi bị thủng lưới, các cầu thủ U.19 xứ Nghệ chơi khá hay, có cơ hội ghi bàn nhưng Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường không tận dụng thành công.

Giải U.19 cuối cùng không trọn vẹn của tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Xuân Tiến

Ngay khi SLNA bị phạt đền đã có nhiều tiếng gọi từ khán đài tên thủ môn Cảnh Tiệp, người hùng đã đẩy được 4 quả 11 m ở tứ kết. Tuy nhiên, thủ môn này dính phải chấn thương nhẹ trước đó, nhưng giả sử có anh cũng khó lòng cứu được cú sút phạt đền quá căng của Viettel. Càng về cuối, sự nôn nóng khiến đôi chân của các học trò HLV Đinh Văn Dũng mất đi sự thanh thoát và phải nhìn U.19 Viettel đi tiếp vào chung kết.

Niềm vui vào chung kết của U.19 Viettel

Minh Hiếu

Trong khi đó, Học viện Nutifood là đội bóng đã khởi đầu trận đấu tốt, thi đấu mạch lạc hơn, còn Hà Nội lại có phần khá lúng túng trong phối hợp. Kết quả của sự gắn kết đó chính là bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1 của “vua giải trẻ” Nguyễn Quốc Việt. Tuy nhiên, các học trò của thầy Giôm lại không giữ được cái đầu lạnh khi tự đánh mất mình ở hiệp 2.

Khi Hà Nội trong thế không còn gì để mất đẩy tốc độ lên gây sức ép liên tục thì hàng thủ của đội á quân lại có những pha phạm lỗi không đáng có. Có đến 2 lần hậu vệ của Học viện Nutifood phạm lỗi với tiền đạo U.19 Hà Nội và cả 2 lần tiền vệ Phan Lạc Dương không bỏ lỡ cơ hội khi sút 2 quả 11 m tung nóc lưới ghi cả 2 bàn. Xen lẫn vào giữa là tình huống đánh đầu quá hiểm hóc của trung vệ cao to Vũ Văn Sơn, anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, từ quả phạt góc khiến thủ môn Phạm Thành Long chỉ biết bó tay. Thắng ngược 3-1, Hà Nội xứng đáng điền tên mình vào trận chung kết.

Như vậy, lúc 15 giờ 30 ngày 6.4 sẽ diễn ra trận chung kết giữa 2 thế lực bóng đá mạnh, cũng là 2 đối trọng hùng hậu ở thủ đô. Đây không chỉ là trận chung kết trong mơ mà còn là trận derby hấp dẫn nhất ở giải trẻ. Cho dù ai thắng thì chức vô địch U.19 năm nay chắc chắn sẽ đổi chủ và tôn vinh một cái tên mới sau khi cả ĐKVĐ lẫn á quân đã dừng bước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.