Chuyện tình đẹp như thơ trong ‘Muôn kiếp nhân duyên’

29/09/2023 18:50 GMT+7

Được biết đến là "tuyệt phẩm lãng mạn" của A24 - nhà sản xuất phim đoạt Oscar Everything Everywhere All At Once - Muôn kiếp nhân duyên xứng đáng "vần thơ điện ảnh".

Muôn kiếp nhân duyên (Past Lives) là phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Celine Song, chứa đựng nhiều tâm huyết của cô cùng dàn diễn viên. Là đạo diễn kiêm biên kịch người Canada gốc Hàn Quốc, Celine Song gửi gắm gần như cuộc đời và ước mơ của mình vào bộ phim này.

Chuyện tình đẹp như thơ trong ‘Muôn kiếp nhân duyên’ - Ảnh 1.

Nora (Greta Lee), Hae Sung (Yoo Teo) trong phim

IMDb

Phim ghi điểm qua từng thước phim đẹp đến nao lòng, xoay quanh tình yêu giữa ba người: Nora (Greta Lee), Hae Sung (Yoo Teo) và Arthur (John Magaro).

Muôn kiếp nhân duyên không theo lối mòn của mối quan hệ "tay ba" thông thường trên màn ảnh, mà tập trung khắc họa hành trình trưởng thành của các nhân vật, cùng những ký ức tươi đẹp thời thanh xuân.

Chuyện tình đẹp như thơ trong ‘Muôn kiếp nhân duyên’ - Ảnh 2.

Cảnh quay đắt giá nhất ở cuối phim khiến khán giả vừa tiếc vừa thương cho cuộc tình của Nora và Hae Sung

IMDb

Cảnh quay đắt giá nhất ở cuối phim khiến khán giả vừa tiếc vừa thương cho cuộc tình của Nora và Hae Sung khi 2 người gặp lại nhau ở New York sau 24 năm xa cách.

Tình bạn thân thiết của họ bị chia cắt khi Nora theo gia đình di cư khỏi Hàn Quốc vào năm 12 tuổi. Và rồi như một mối duyên tiền định, họ gặp lại nhau ở Mỹ.

Trailer phim Muôn kiếp nhân duyên

Giờ đây Nora đã lập gia đình và sống hạnh phúc với Arthur trong khi Hae Sung vẫn cô đơn chiếc bóng.

Celine Song muốn 2 diễn viên không gặp nhau từ trước để tạo nên khoảnh khắc chân thực nhất. Khán giả có thể thấy niềm vui, sự ngạc nhiên, hào hứng ánh lên trong đôi mắt của Nora và Hae Sung khi hội ngộ nhưng cũng đầy lưu luyến, hối tiếc cho mối tình đã qua.

Bộ phim buồn và lãng mạn làm tan chảy trái tim của nhiều khán giả. Thật phi thường khi biết rằng đây là bộ phim đầu tay của Song vì được làm rất tinh tế, có phần đơn giản, trực diện, thậm chí mang chút sến súa.

Chuyện tình đẹp như thơ trong ‘Muôn kiếp nhân duyên’ - Ảnh 4.

Phim xoay quanh tình yêu giữa ba người: Nora (Greta Lee), Arthur (John Magaro) và Hae Sung (Yoo Teo)

IMDb

Tiền kiếp từng xuất hiện trong các bộ phim của Richard Linklater, Noah Baumbach, Greta Gerwig, Vương Gia Vệ… Nhưng câu chuyện về tình yêu đã mất trong Muôn kiếp nhân duyên nói lên được trải nghiệm của người di cư, tạo ra những thực tế thay thế suốt đời trong tâm trí họ: cái tôi lẽ ra có thể ở lại quê hương cũ, so với cái tôi đã ra nước ngoài để kiếm tìm một tương lai mới.

Những lần trò chuyện nhẹ nhàng giữa Nora và Hae Sung trong 1 tuần ngắn ngủi ở New York được đan xen bởi các khoảng lặng, khiến người xem chìm đắm vào suy ngẫm về cuộc sống, số phận và tình yêu.

Ngay từ khi công chiếu tại Liên hoan phim Sundance và Liên hoan phim quốc tế Berlin, Muôn kiếp nhân duyên được các chuyên gia nhận định là "một trong những phim tình cảm hay nhất năm 2023". Trang Rolling Stone dành lời khen: "Một bộ phim tình cảm tuyệt vời và hoàn hảo", trong khi trang Vox bình luận: "Dịu dàng, duyên dáng và đẹp đến ngỡ ngàng". Trên 3 chuyên trang trực tuyến về điện ảnh, Muôn kiếp nhân duyên đạt 8,1/10 điểm IMDb, 98% Rotten Tomatoes và 95 điểm Metacritic, cùng nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trên toàn thế giới.

Muôn kiếp nhân duyên  đang chiếu ở rạp Việt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.