Chuyện tử tế: Cô giáo làm bánh bán lấy tiền giúp học sinh nghèo

02/06/2023 09:44 GMT+7

Gần 4 năm qua, ngoài giờ lên lớp, cô giáo Phan Thị Tuyết (42 tuổi, ở Sóc Trăng) tranh thủ làm bánh dân gian để bán, trích tiền làm thiện nguyện, giúp đỡ hàng chục học sinh nghèo.

Cô Phan Thị Tuyết công tác tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) từ năm 2006 đến nay. Cảm thương những học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn, năm 2019, cô quyết định làm bánh dân gian bán lấy tiền giúp đỡ các em.

Cô Tuyết chia sẻ, tuy có sẵn niềm đam mê làm bánh nhưng thời gian đầu cô chỉ làm được vài món. Vì vậy, sau giờ lên lớp, cô tranh thủ tìm hiểu công thức, xem các video hướng dẫn để làm nhiều loại bánh hấp dẫn hơn. Đến nay, cô đã làm được hơn 10 loại, như: bánh thục linh, bánh khoai mì, bánh bò, bắp hầm…

Chuyện tử tế: Cô giáo làm bánh bán lấy tiền giúp học sinh nghèo - Ảnh 1.

Cô Tuyết trao tiền hỗ trợ một học sinh nghèo vượt khó

DUY TÂN

Hiện, mỗi tuần cô Tuyết làm bánh 2 ngày và cách tuần thì đổi món để người mua có nhiều lựa chọn. Tiền lời kiếm được từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi ngày, cô dùng hết vào việc giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Bánh của cô Tuyết thu hút người mua không chỉ thơm ngon mà còn được làm từ màu hoàn toàn thiên nhiên, như: lá dứa tạo màu xanh, lá cẩm tạo màu tím than, trái gấc tạo màu cam… Biết được việc làm ý nghĩa của cô Tuyết nên HS, phụ huynh, đồng nghiệp ủng hộ hết lòng.

Cô Tuyết cho biết chồng cô đi làm, con còn tuổi đi học nên từ việc làm bánh đến giao cho khách chỉ một mình cô đảm trách. Dù vậy, cô rất vui và tự hào vì nhờ việc làm bánh mà cô có tiền giúp đỡ thường xuyên em Lê Minh Giao và Lê Minh Hảo, HS Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương; em Trương Thái Nguyên, Trường THPT Trần Văn Bảy (H.Thạnh Trị). Hiện nay, Giao là sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, còn Hảo là sinh viên Học viện Biên phòng (Hà Nội).

Sau gần 4 năm tổ chức hoạt động làm bánh, cô Tuyết đã giúp hàng chục HS nghèo. Hiện, cô còn nhận giúp đỡ thường xuyên 2 HS Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện tiếp tục đến trường. "Số tiền kiếm được không bao nhiêu, nhưng đều là công sức tôi bỏ ra để giúp các em. Thay vì kêu gọi hỗ trợ, tôi chọn công việc từ đam mê làm bánh dân gian để kiếm nguồn quỹ ổn định, giúp các em kịp thời", cô Tuyết nói.

Ngoài giúp đỡ HS nghèo, cô Phan Thị Tuyết còn tổ chức tặng quà cho trẻ khuyết tật, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ gia đình khó khăn, hỗ trợ gạo cho giáo viên khó khăn… Với nhiều việc làm thiện nguyện, năm 2022 cô Tuyết được UBND TP.Sóc Trăng tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.