Chuyện tử tế: Nông dân sưu tầm dược liệu cứu người

22/04/2023 00:04 GMT+7

Cuộc sống gia đình dẫu còn nhiều khó khăn nhưng hơn 4 năm qua, ông Lê Thanh Hải (58 tuổi, ngụ P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài sưu tầm dược liệu cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện.

Chúng tôi có mặt tại phòng chứa thuốc của ông Hải và chứng kiến công việc hằng ngày của ông, từ chăm sóc cây thuốc, sơ chế, phơi thuốc… Sau khi phơi thuốc xong, ông vội vàng chạy đến chăm sóc khu vườn trồng tía tô gần nhà. "Tía tô này tôi trồng trên phần đất hơn 500 m2 của người dân cho mượn. Mỗi ngày, tôi đến chăm sóc để cây phát triển tốt, sau đó cắt đem về sơ chế, phơi khô, đem tặng cho các phòng khám từ thiện", ông Hải cho biết.

Chuyện tử tế: Nông dân sưu tầm dược liệu cứu người - Ảnh 1.

Ông Hải chở thuốc nam cung cấp cho các phòng khám từ thiện

DUY TÂN

Theo chia sẻ của ông Hải, cuộc sống gia đình ông hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Trước kia ông làm vườn, rồi chuyển sang nghề giăng lưới bắt cá trên sông. Sau khi để dành được chút ít tiền, ông sắm ghe để nhận chở thuê vật liệu, lúa, trái cây… Năm 2019, nhận thấy phòng khám ở địa phương thường bị thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân nghèo nên ông phát tâm đi sưu tầm thuốc đem tặng. "Chứng kiến phòng khám từ thiện nhiều lần thiếu thuốc, tôi chạnh lòng. Mong muốn góp một phần công sức giúp đỡ những người đang trong cảnh đau bệnh vượt qua khó khăn nên tôi sưu tầm dược liệu cung cấp miễn phí", ông Hải nói.

Hiện phòng chứa thuốc của ông có gần 50 vị, gồm hoa, lá, rễ, thân cây tự nhiên. Phần lớn được ông phối hợp với các nhóm sưu tầm thuốc trong và ngoài địa phương đi tìm từ các tỉnh, thành như Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... "Những loại dược liệu như hà thủ ô, ba kích, cây mật nhân, cát lồi, sâm đất, mỏ quạ, củ bồ bồ… là những loại thuốc khó trồng và ít tìm thấy tại địa phương. Cho nên, mỗi tuần tôi đều phối hợp từ 40 - 100 anh em ở nhiều đội sưu tầm thuốc trong và ngoài địa phương cùng đi sưu tầm thuốc", ông Hải cho hay.

Mỗi tháng, ông cung ứng gần 200 bao thuốc khô cho các phòng khám từ thiện, mỗi bao khoảng 30 kg. "Mỗi khi không có chi phí xăng xe, tôi thường nhờ vợ và anh em họ hàng. Còn những chuyến đi xa cùng các đội sưu tầm thuốc thì được nhà hảo tâm hỗ trợ xe cộ, ăn uống", ông Hải chia sẻ.

Ông Lê Văn Tám (69 tuổi, ngụ P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết bà con địa phương rất cảm kích trước nghĩa cử của ông Hải. Nhờ sự đóng góp dược liệu của ông mà nhiều bệnh nhân nghèo bớt đi phần nào nỗi lo về chi phí, an tâm điều trị bệnh.

Ông Hà Văn Thêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Thới An, cho biết nhờ ông Hải ra sức sưu tầm dược liệu cung ứng miễn phí cho các phòng khám nên nguồn thuốc điều trị cho người bệnh khi cần không bị thiếu hụt, giúp được cho nhiều người. Việc làm của ông Hải xứng đáng được khen ngợi và lan tỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.