Chuyện tử tế: Phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

25/01/2024 09:18 GMT+7

Hơn 10 năm qua, phòng khám từ thiện trong khuôn viên chùa Long Thành (P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) là nơi lương y Nguyễn Văn Chiến khám chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người nghèo.

Ông Chiến (61 tuổi) kể nhận thấy bà con nghèo gặp khó khăn trong việc khám chữa bệnh trong khi nguồn thuốc nam ở địa phương dồi dào nên năm 2012 ông phối hợp chùa Long Thành mở phòng khám từ thiện, diện tích gần 300 m². Thời gian đầu, phòng khám gặp khá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực. Dần dần, công việc thiện nguyện lan tỏa, bà con xung quanh đến chung tay hỗ trợ ngày càng đông. Hiện phòng khám có 20 người tham gia bốc thuốc. "Hầu hết tình nguyện viên bốc thuốc là giáo viên, sinh viên. Riêng đội sưu tầm thuốc là những lão nông địa phương", ông Chiến nói.

Chuyện tử tế: Phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo- Ảnh 1.

Lương y Nguyễn Văn Chiến bắt mạch bệnh nhân để đưa ra hướng điều trị.

DUY TÂN

Phòng khám hoạt động vào buổi sáng các ngày trong tuần. Buổi chiều, các tình nguyện viên tập trung lại để chặt và phơi thuốc. Trung bình mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận khám, cấp phát thuốc miễn phí cho từ 300 - 400 bệnh nhân ở TP.Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre… Thậm chí, người bệnh ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế… cũng tìm đến điều trị. Những bệnh nhân ở xa đến đây được hỗ trợ cơm chay miễn phí. "Phần lớn bà con đến đây là người nghèo, mắc nhiều loại bệnh khác nhau như: gan, thoái hóa cột sống, tai mũi họng… Nhiều người đến điều trị thấy hiệu quả nên truyền miệng với nhau. Từ vài chục người ở thời điểm ban đầu, đến nay số lượng lên đến hàng trăm người mỗi ngày", ông Chiến cho biết.

Theo ông, tuy khám cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày nhưng ông thấy rất vui bởi biết bà con bệnh nghèo đã chịu quá nhiều khó khăn, bệnh tật hành hạ. Việc giúp bà con khỏi bệnh cũng chính là niềm vui mỗi ngày đối với bản thân ông và những tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng thuốc.

Bà Trần Thị Hường (73 tuổi, ngụ Q.Ô Môn) cho biết bà tham gia hỗ trợ bốc thuốc tại phòng khám đã hơn 3 năm. Thấy bà con được chữa khỏi bệnh, bà rất vui và có thêm động lực để gắn bó lâu dài với công việc thiện nguyện này.

Nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bốc thuốc  tại phòng khám từ thiện của ông Chiến

Nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bốc thuốc tại phòng khám từ thiện của ông Chiến.

DUY TÂN

Ngồi chờ đến lượt khám bệnh, chị Nguyễn Ngọc Sương (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chia sẻ: "Đến đây, tôi được lương y Nguyễn Văn Chiến ân cần hỏi han, khám, bốc thuốc điều trị kết hợp thuốc tây. Qua đợt thuốc đầu tiên đã thấy hiệu quả phần nào. Tôi thấy tấm lòng của những người làm việc ở đây xuất phát từ tâm, nhiệt tình. Vào đây ai cũng như ai, không lấy của dân một đồng nào. Không phải ở đâu cũng làm được điều này, tôi thấy thật sự rất quý".

Tương tự bà Nguyễn Thị Ngọc (67 tuổi) đến từ An Giang cho biết: "Ở phòng khám này, lương y rất nhiệt tình, vui vẻ. Không chỉ bắt mạch, kê toa điều trị hiệu quả mà còn miễn phí hoàn toàn. Nhiều người quen của tôi cũng xin địa chỉ để đến khám".

Ông Hà Văn Thêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Thới An, cho biết hơn 10 năm qua, phòng khám từ thiện của ông Chiến trong khuôn viên chùa Long Thành đã cấp thuốc cho người dân nhiều tỉnh thành. Nơi đây cũng trở thành địa chỉ tin cậy, được người dân quý mến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.