Lan tỏa trên mạng xã hội:

Clip yêu thương của người cha ung thư gửi con gái 4 tuổi

26/09/2023 12:30 GMT+7

Clip anh Phạm Minh Hai (34 tuổi, ngụ Cao Bằng), ung thư phổi giai đoạn cuối, gửi cho con gái 4 tuổi khi đưa lên mạng xã hội đã nhận hàng trăm ngàn lượt thả tim, bình luận, chia sẻ. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động trước tình cảm cha dành cho con và nghị lực, lạc quan của anh chiến đấu căn bệnh quái ác.

"GỬI CON GÁI ANH T…"

Clip ghi cảnh anh Hai mặc đồ bệnh nhân đang điều trị tại một bệnh viện ung bướu ở Hà Nội, nhắn nhủ con gái Anh Thư: "Chào con gái! Bố vừa vào viện để điều trị. Bố luôn cố gắng từng ngày để được ở bên con nhiều nhất, lâu nhất. Nếu sau này bố không còn nữa thì con có thể lên mạng xem lại clip này, nhìn ông bố lúc 34 tuổi như thế nào. Bố vẫn vui vẻ, dù có bệnh tật bố vẫn cố gắng vượt qua!".

Clip yêu thương của người cha ung thư gửi con gái 4 tuổi - Ảnh 1.

Anh Hai đang điều trị ung thư phổi

NVCC

Liên lạc với anh Hai, anh xác nhận mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn sang đốt sống lưng, cổ, hạch cổ. Clip được anh quay vào tháng 9 mới đây, khi từ nhà lên bệnh viện ung bướu tại Hà Nội để tiếp tục hành trình thăm khám, chữa trị bệnh đều đặn mỗi tháng. 

"Hiện tại, tình hình sức khỏe của tôi vẫn ổn. Tuy nhiên, đây là một hành trình dài, tôi phải uống thuốc và tái khám bệnh hằng tháng để duy trì và kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Hôm đó, không hiểu sao khi ở bệnh viện, tôi lại quay clip gửi con gái, chắc là do cảm xúc của mình bởi tôi xúc động và nghẹn ngào, muốn làm một điều gì đó để lưu lại những ngày mình điều trị bệnh. Những lời tôi nói với con chính là những lời ruột gan của mình, hy vọng con lớn có thể hiểu được, biết được những gì mình đang trải qua", người cha tâm sự.

Clip yêu thương của người cha ung thư gửi con gái 4 tuổi - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của anh Hai

Theo lời anh Hai, con gái Anh Thư của anh năm nay mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Con còn quá nhỏ để hiểu hết được những gì anh và gia đình đang đối mặt. Đăng clip lên mạng xã hội như một tâm thư gửi cho con sau này, người cha bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Những lời chúc sức khỏe, những dòng viết nhắn nhủ tới anh và con gái từ những người xa lạ, khiến anh trào nước mắt khi đọc qua. Anh cho biết mình vô cùng xúc động, biết ơn và coi đó là động lực để tiếp tục hành trình phía trước.

KHÁT VỌNG SỐNG

Anh Hai phát hiện bệnh vào tháng 3.2022. Sau nhiều tháng trời đau tức vùng ngực và lưng, anh đi khám và nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi đã di căn xương, cột sống và hạch thượng đòn.

"Lúc phát hiện bị bệnh, tôi bất ngờ và bàng hoàng. Trong đêm, tôi đã khóc khi nghĩ tới vợ con. Tôi dành cả đêm đó để đau khổ, nhưng nghĩ tới việc mình là trụ cột gia đình, mình còn có vợ con phía sau, tôi gạt qua tất cả để tiếp tục sống, bắt đầu hành trình chiến đấu với căn bệnh này, để sống cạnh vợ con càng lâu càng tốt. Hôm sau, là một ngày mới!", anh Hai nhớ lại.

Kể từ hôm đó, anh đối mặt với căn bệnh bằng tất cả sự lạc quan, niềm tin, tuân thủ tốt phác đồ điều trị của bác sĩ. Thời gian đầu điều trị, anh phải nằm một chỗ, bị cơn đau hành hạ. Dần dà, cơ thể anh phù hợp với thuốc nên sức khỏe cũng dần khởi sắc. "Tôi không biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày thật ý nghĩa, trọn vẹn bên vợ con. Còn sống ngày nào, mình giữ gìn sức khỏe và vui ngày đó", anh nói và cho biết thêm từ ngày điều trị bệnh, anh thường cùng vợ và con gái luyện tập thể dục thể thao cũng như tham gia một số giải chạy để nâng cao sức khỏe.

Clip yêu thương của người cha ung thư gửi con gái 4 tuổi - Ảnh 3.

Chị Hoàng Nguyệt Mai (34 tuổi), vợ của anh Hai, tâm sự chị tự hào về chồng, khi hơn một năm qua anh đã chiến đấu với căn bệnh bằng tất cả sự lạc quan và kiên cường. Người vợ cho biết dù sức khỏe không tốt, nhưng lúc nào anh cũng là điểm tựa vững chắc cho chị và con gái. Về phần mình, chị luôn cố gắng để chăm sóc, đồng hành cùng anh trên hành trình điều trị, trân trọng từng ngày được hạnh phúc bên chồng và con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.