Có bàn tay đạo diễn 'vở kịch' Anh Thúy giả dạng thí sinh thi X-Factor?

02/04/2014 13:12 GMT+7

(iHay) Nữ ca sĩ Anh Thúy tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết mới trong câu chuyện của mình.

(iHay) Nữ ca sĩ Anh Thúy tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết mới trong câu chuyện của mình. Trong đó, cô cho rằng những cảnh hậu trường là do cô làm theo sự sắp xếp của đạo diễn chứ không tự diễn.

>> Giám khảo X-Factor Dương Khắc Linh: 'Anh Thúy đóng kịch quá giỏi
>> Dân mạng đòi ca sĩ Anh Thúy rời X-Factor vì đóng giả thí sinh đeo mặt nạ
>> Thí sinh đeo mặt nạ thi X-Factor chính là ca sĩ Anh Thúy nhóm Mây Trắng
>> Cựu thành viên Mây Trắng dính nghi án giả thí sinh đeo mặt nạ thi X-Factor

 
Ca sĩ Anh Thúy - Ảnh: Chụp màn hình

"Người ta kêu mình quay như thế nào thì mình quay như vậy"

Trưa 2.4, nữ ca sĩ Anh Thúy đã có những dòng chia sẻ khá dài về chuyện giả dạng đi thi X-Factor với cái tên Huyền Minh trên trang cá nhân. Trong đó, Anh Thúy cho rằng cô không phải một diễn viên tài ba và cũng không phải tự diễn mà một số cảnh hậu trường là do làm theo sự chỉ đạo và sắp xếp của đạo diễn.

 
Mình không phải là diễn viên tài ba đến như vậy. Mình cảm nhận được tình cảm và sự ủng hộ của mọi người trong thân phận của một người mới nên rất hạnh phúc và đó hoàn toàn là cảm xúc thật
Ca sĩ Anh Thúy
Anh Thúy cho biết: "Sau khi hát trong vòng sơ tuyển các thi sinh được chọn vào vòng trong đều được phỏng vấn. Các anh chị trong ban tổ chức hỏi han dồn dập mình cho nên trong lúc rối trí và để không ai biết mình là ai mình đã bộc phát nói đại cho xong rùi về mà không kịp suy nghĩ.

Cho đến lúc thi vòng hội ngộ thì những cảnh hậu trường của các thi sinh được ghi hình lại theo sự chỉ đạo và sắp xếp của đạo diễn cho từng thí sinh mỗi người mỗi cảnh. Vì lúc đó mình là thí sinh trong thân phận người mới nên người ta kêu mình quay như thế nào thì mình quay như vậy thôi chứ không phải mình tự diễn.

Rồi trước khi lân sân khấu thi các anh chị dặn cứ trình bày như trong phỏng vấn để ban giám khảo biết mình là ai. Trong tâm trạng rối trí và hoảng loạn của một thí sinh đi thi mà mình còn là một người khác nên mình nói y như khi mình đuợc phỏng vấn mà không suy nghĩ".

 
Anh Thúy trần tình trên trang cá nhân vào trưa 2.4 - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cựu thành viên nhóm Mây Trắng cũng khẳng định tình cảm mà cô đặt vào bài hát là thật và khi hát xong thì cô thật sự xúc động nên đã bật khóc chứ không phải diễn.

Cô cũng giải thích do trước khi thi vòng hội ngộ cả tháng trời đã đi chữa trị vết thương trên mặt nên lúc thi X-Factor, gương mặt đã bớt sẹo và lúc quay thi đánh kem che bớt. Còn những hình ảnh up lên Facebook đều được chỉnh sửa xóa sẹo.

Nữ ca sĩ một lần nữa thừa nhận: "Mình đã sai khi giả làm một người khác để đi thi và chân thành xin lỗi mọi người về hành động thiếu suy nghĩ đó. Nhưng tình cảm và cảm xúc mình đặt vào bài hát là thật nên mới nhận được sự đồng cảm của mọi người. Từ trước tới giờ mình chưa từng làm điều gì sai trong sự nghiệp của mình. Đây là sai lầm duy nhất mà mình mắc phải rất mong mọi người sẽ bỏ qua để mình có cơ hội làm lại một con người mới cùng với sự nghiệp mới".

Ban tổ chức nói gì?

Trong câu chuyện của Anh Thúy, người đồng cảm với cô không ít, người chê trách cô cũng rất nhiều. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận trách nhiệm của ban tổ chức trong vụ việc này.

Công ty Cát Tiên Sa (đơn vị phối hợp thực hiện X-Factor) đã thuộc hàng "lão làng" trong việc thực hiện các chương trình truyền hình thực tế (Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo....). Nếu nói hàng trăm con người trong một êkíp lại bị một cô ca sĩ như Anh Thúy qua mặt thì thật... khó có thể thuyết phục được khán giả.

Việc ban tổ chức cho rằng họ đã xác minh hai lần (trước và sau khi lên sóng) lại càng khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao ở lần thứ nhất, ban tổ chức không dứt khoát xác minh lí lịch thí sinh cẩn thận trước khi đưa lên sóng mà phải đợi đến khi sự việc bị khán giả phanh phui thì mới rốt ráo điều tra chân tướng sự việc?

Hơn nữa, trong khi Anh Thúy đã chính thức xin lỗi và thừa nhận mình sai thì ban tổ chức lại chưa có bất kỳ động thái nào xin lỗi khán giả, những người đã rơi nước mắt vì chương trình và nhận cú lừa ngoạn mục trước ngày Cá tháng tư.

 
Anh Thúy cho rằng những giọt nước mắt của cô sau khi hoàn thành tiết mục là thật - Ảnh: BTC

Sáng 2.4, iHay.vn cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Công ty Cát Tiên Sa, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình X-Factor.

Trước rất nhiều nghi vấn về việc ban tổ chức có biết trước sự thật và nhúng tay vào câu chuyện giả dạng của Anh Thúy hay không thì ông Minh từ chối bình luận vì cho rằng mọi lời giải thích đưa ra bây giờ đều rất khó làm đẹp lòng khán giả.

Khi được hỏi về hướng xử lý trường hợp Huyền Minh (nay là Anh Thúy), ông Nguyễn Quang Minh cho biết: "Hiện tại chúng tôi rất bối rối vì khi hỏi đến, cô ấy chỉ biết khóc mà thôi. Chúng tôi sẽ tùy theo diễn biến tâm trạng của thí sinh này mà có hướng xử lý thỏa đáng".

Ông Minh cũng cho biết khi sự việc xảy ra, phía công ty Cát Tiên Sa đã làm tường trình lên Đài truyền hình Việt Nam (đơn vị phối hợp thực hiện) theo đúng trình tự. 

Giám đốc âm nhạc Phương Uyên: "Chắc có cả êkíp sau lưng để dựng lên chuyện này"

Sau những lời chia sẻ của Anh Thúy trên trang cá nhân, trưa 2.4, nhạc sĩ Phương Uyên - giám đốc âm nhạc của chương trình cũng có những chia sẻ úp mở được cho là có liên quan đến vụ việc này.

Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng Anh Thúy chắc có lẽ phải có hẳn một êkíp giúp cô dựng lên màn kịch này.

Nội dung chia sẻ của nhạc sĩ Phương Uyên:

"Cuối cùng rồi điều gì phải tới cũng đã tới, kèm theo đó là những điều mình chẳng muốn nó tới nó cũng tới... Mới ngày trước mình nói với mọi người rằng 1 cá nhân không thể tạo nên 1 vở kịch, có lẽ sau lưng cô ấy còn có cả 1 êkíp...

Tội nghiệp cho các bạn biên tập vừa phải làm việc ngày đêm để kịp tiến độ phát sóng, vừa phải đi xác minh, tìm kiếm bằng chứng...

Đột phá nhất là kêu được cả 2 nhân vật lên để thẩm vấn (chỉ có điều không thể nào cùng thời gian) nhưng nhận được sự lắc đầu của 1 người và ánh mắt sợ hãi vô tội của người còn lại. Bạn cứ phải nghi ngờ nhưng khẳng định là điều không thể...

Có những phút họ đã nghĩ "hay là thà mình giết lầm còn hơn bỏ sót" nhưng lương tâm đã không cho phép họ làm như vậy... Dù sự nghi ngờ có đến 90% cũng không thể tước đi cái "quyền" của họ...

Đó là chuyện của ngày hôm qua... Hôm nay mọi người cũng lập luận đó, cũng nghi ngờ đó... Nhưng gai góc hơn... Và họ cũng nghĩ giống hệt mình rằng chắc chắn có cả êkíp sau lưng để dựng lên chuyện này. Chỉ có điều mình vẫn chưa điều tra được êkíp kia là những ai thì họ đã khẳng định ai là những người tạo ra chuyện này...

Đau đớn và tức tưởi lại đến. Dù chuyện không dính đến mình nhưng sức ảnh hưởng của nó đã lấp đi gần 5 tháng lao động nghệ thuật vất vả hòng mang tới cho mng những điều thú vị... Thêm một góc trong tâm hồn chết lặng... Mặt người còn đâu... Mình phải làm gì... ???"

Thiên Hương

>> Cô gái mang mặt nạ gây sốt X-Factor
>> The X-Factor: Hồ Quỳnh Hương muốn tháo chạy khỏi ‘ghế nóng’
>> Hồ Quỳnh Hương thú tội đến trễ X-Factor vì... mê làm đẹp
>> Lý do Simon Cowell khai tử X-Factor Mỹ
>> Hồ Ngọc Hà đi chân trần, nhảy cực sung trong buổi giao lưu X-Factor
>> Hồ Ngọc Hà xác nhận làm giám khảo X-Factor
>> Vietnam Idol 2013: Chàng trai gây sốt X-Factor Anh 'quyến rũ' Mỹ Tâm
>> Bà Tưng và quản lý 'lắm chiêu' lọt vào vòng trong X-Factor
>> Cô gái gốc Việt đăng quang X Factor Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.