Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô bé lớp 4 lọt mắt xanh 'nữ hoàng đi bộ' Thanh Phúc

23/11/2023 11:24 GMT+7

Mỗi buổi sáng, Sushi đều dậy sớm đi bộ trước giờ đến trường. Cô bé được "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc đánh giá tiếp thu kỹ thuật tốt và hy vọng sẽ trở thành thế hệ nối tiếp nữ VĐV trong tương lai.

Cô bé lớp 4 lọt mắt xanh “nữ hoàng đi bộ” - Ảnh 1.

Cô bé Sushi được Thanh Phúc đánh giá kỹ thuật tốt, uyển chuyển

NVCC

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô bé Phan Hoàng Bảo Linh (9 tuổi, tên thường gọi là Sushi) với những bước đi dẻo dai, uyển chuyển trong môn đi bộ khiến nhiều người thích thú. Không ít bình luận cho rằng cô bé sẽ là truyền nhân của Thanh Phúc.

Chị Hoàng Vũ Huyền Trang (34 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), mẹ Sushi, là người đồng hành cùng cô bé với môn thể thao này. Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trang cho biết chị cũng là người phát triển phong trào tập luyện đi bộ quanh Hồ Gươm. "Mỗi buổi sáng, con gái dậy từ 5 giờ 15 phút và đi tập cùng các bác mà mẹ đang hướng dẫn", chị Trang nói.

Cô bé lớp 4 lọt mắt xanh “nữ hoàng đi bộ” - Ảnh 2.

Mẹ Sushi tình cờ biết đến môn đi bộ qua SEA Games, theo dõi VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc và VĐV Nguyễn Thành Ngưng thi đấu. Chị kết nối với họ và được hướng dẫn nhiệt tình qua mạng. Một lần, Thanh Phúc ra Hà Nội, chị Trang đã gặp gỡ trực tiếp, từ đó hai mẹ con quyết tâm gắn bó với bộ môn này.

Riêng Sushi được "nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc nhiệt tình động viên, chỉnh sửa, hướng dẫn thêm về động tác, kỹ thuật. "Tôi thường thôi thúc, nhắc nhở Sushi tập luyện. Thời gian đầu, mẹ đi đằng trước, con khóc đằng sau. Tuy nhiên, sau vài tuần Sushi dần quen hơn, hai mẹ con vui vẻ đồng hành cùng nhau", chị Trang bày tỏ.

Cô bé lớp 4 lọt mắt xanh “nữ hoàng đi bộ” - Ảnh 2.

Hai cô trò quý mến nhau

Hiện chị Trang chưa định hướng để Sushi theo đuổi thể thao chuyên nghiệp mà cân đối giữa việc học và năng khiếu của con. Sau này, chị sẽ để con tự quyết định tương lai của mình. Mẹ Sushi nói thêm bản thân không đặt nặng vấn đề thành tích bằng việc con có được cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

"Việc được một VĐV điền kinh quốc gia như Thanh Phúc hướng dẫn nhiệt tình là cơ hội để mọi người yêu thích hay muốn tìm hiểu môn thể thao này đều có thể tham gia. Tôi cũng mong được lan tỏa tinh thần tập luyện tới mọi người đặc biệt là các em nhỏ", chị Trang bộc bạch thêm.

Cô bé lớp 4 lọt mắt xanh “nữ hoàng đi bộ” - Ảnh 3.

Sushi là cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm đi bộ quanh Hồ Gươm

Qua 20 năm tập luyện, thi đấu thể thao đỉnh cao, "nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc đánh giá môn đi bộ rất tốt cho sức khỏe. Chị muốn lan tỏa tinh thần tập luyện đến cộng đồng qua kinh nghiệm, thành tích của mình. "Sushi đến với thể thao với mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh chứ không phải làm những điều vĩ đại. Bé rất thích môn đi bộ và tôi hướng dẫn bé với tinh thần như một người bạn. Bé Sushi rất có tố chất để theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên tôi và phụ huynh vẫn cứ để bé phát triển vô tư theo đúng lứa tuổi", nữ VĐV bày tỏ.

Trong thời gian qua, nữ VĐV cũng tìm kiếm nhân tài kế thừa chị tham gia các cuộc thi. Chị hy vọng qua những cuộc thi phong trào, nhân tố bí ẩn sẽ dần xuất hiện và bé Sushi là một minh chứng rõ nét cho điều đó. "Khi theo dõi Sushi đi bộ, tôi nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa với quãng thời gian miệt mài tập luyện", Thanh Phúc nói.

Cô bé lớp 4 lọt mắt xanh “nữ hoàng đi bộ” - Ảnh 4.

Sushi tập thể thao song song với việc học trên lớp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.