Cô gái Mỹ nhỏ nhầm keo siêu dính thay vì thuốc nhỏ mắt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/06/2023 09:08 GMT+7

Nhầm lẫn là điều hết sức bình thường trong cuộc sống. Nhưng mới đây, một cô gái ở Mỹ đã có một lần nhầm lẫn vô cùng đáng sợ. Cô nhầm thuốc nhỏ mắt với keo siêu dính. Hậu quả là cô nhỏ keo siêu dính vào mắt và phải đi cấp cứu.

Cô Lydia Hartman (22 tuổi) là cư dân bang New York (Mỹ). Vào một buổi tối mới đây, cô đã đưa tay lấy một chai thuốc nhỏ mắt để trong chiếc tủ ở đầu giường. Tuy nhiên, thay vì lấy chai thuốc nhỏ mắt, cô lại lấy nhầm chai keo siêu dính, theo trang tin Indy100 (Anh)

Mỹ: cô gái trẻ nhập viện vì nhầm keo siêu dính với thuốc nhỏ mắt - Ảnh 1.

Cô Lydia Hartman Mỹ đã nhỏ keo siêu dính vào mắt trái vì nhầm lẫn với thuốc nhỏ mắt

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Sau khi mở chai keo, cô đã nhỏ vào nhãn cầu và phần bên trong của mi dưới mắt trái. Ngay sau đó, cô phát hiện điều khác biệt và nhận ra thứ vừa nhỏ vào mắt không phải là thuốc nhỏ mắt mà là keo. Cô lập tức chạy đến bệnh viện cấp cứu.

Thông thường, những trường hợp nhầm lẫn giữa thuốc nhỏ mắt và keo siêu dính là hiếm xảy ra. Vì keo siêu dính có mùi nặng hơn, nhiều loại có độ đặc rất khác so với thuốc nhỏ mắt.

"Bác sĩ yêu cầu tôi bôi một loại thuốc mỡ có tác dụng phân hủy và hòa tan chất keo", cô Lydia kể lại. Một số y tá đã đến và giúp thoa thuốc lên mắt trái của cô. Tuy nhiên, mi mắt vẫn không hề nhúc nhích do bị dính quá chặt.

"Vì thuốc mỡ không hiệu quả nên các y bác sĩ bắt đầu cạy keo ra để giúp mi mắt tôi có thể mở ra được", cô Lydia kể lại.

Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn không thành. Lúc đó, cô Lydia bắt đầu sợ hãi. Cô sợ mình sẽ mãi bị như vậy và phải sống chung với cảnh bị mù mắt trái do mi mắt dính chặt. Những gì xảy ra sau đó thực sự là thử thách với cô gái trẻ.

"Sau đó, nhân viên y tế đưa tôi vào một phòng riêng và dùng dụng cụ bằng kim loại cạy keo để mở mi mắt cho tôi. Cuối cùng, mi mắt cũng được mở ra", cô Lydia kể lại.

Sau khi mở được mi mắt, phần tròng trắng mắt của cô đã đỏ ngầu. Cô được y tá đưa cho một miếng gạc và đắp lên mắt. Cảm giác lúc đó là rất đau.

Để cảnh báo mọi người, cô Lydia dùng điện thoại ghi lại tình trạng mắt mình từ lúc dính keo đến khi mở ra được. Cô đã đăng video này lên tài khoản TikTok có 112.000 người theo dõi của mình. Trong video có đoạn cô mặc áo choàng bệnh viện và nhân viên y tế đang dùng dụng cụ kim loại để cạy keo và mở mi mắt cho cô.

Đoạn video này đã thu hút khoảng 5,4 triệu lượt xem. Nhiều bình luận đã tỏ ra ngạc nhiên về sự nhầm lẫn khó tin của cô Lydia, trong khi số khác động viên cô mau bình phục. Trong đó, một bình luận của người dùng TikTok từng là nhân viên y tế nhãn khoa cho biết những sự cố này có thể xảy ra phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Đôi khi, cách duy nhất để mở mi mắt là phải cắt bỏ lông mi, theo Indy100.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.