Cô gái nghỉ việc lương 30 triệu đồng/tháng, về quê nhà làm du lịch trải nghiệm

17/12/2023 15:12 GMT+7

Nhận mức lương cao với vị trí quản lý ở một công ty tại TP.HCM, song Bùi Thị Kim Ngân vẫn quyết nghỉ việc, trở về quê hương Bảo Lộc bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, Bùi Thị Kim Ngân (hiện 30 tuổi) bắt đầu công việc văn phòng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Sau 8 năm làm việc cho khoảng 3 công ty, cô gái lên vị trí quản lý bộ phận với mức lương trên 30 triệu đồng/tháng. 

Vừa được tăng lương, thăng chức, Kim Ngân tiếp tục đạt thành tích về doanh số, đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty, bên cạnh đó còn được đồng nghiệp yêu quý, coi nhau như gia đình. Cô gái quê ở Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) tự tin vào kỹ năng của bản thân, trên đà thăng tiến sự nghiệp, hứa hẹn có vị trí cao hơn trong công việc, cánh cửa tương lai rộng mở. 

Nhưng cũng chính lúc đó, Ngân dừng lại và tự hỏi: "Mình muốn trở thành ai hoặc ở một vị trí như thế nào trong tương lai?", rồi bất thình lình Ngân muốn chuyển hướng, làm điều gì đó cho bản thân và có sự tự do hơn. 

Cô gái nghỉ việc lương 30 triệu/tháng, về Bảo Lộc làm tour du lịch sống chậm - Ảnh 1.

Kim Ngân chọn bỏ công việc lương cao về quê để cho bản thân cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới mẻ

NVCC

Trước khi quyết định nghỉ hẳn công việc văn phòng, Ngân từng có thời gian về quê Bảo Lộc làm trực tuyến trong vòng  3 - 4 tháng vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Ở quê, thời gian rảnh cô gái thường lân la các nơi, ngạc nhiên vì quê hương mình có nhiều điều thú vị và tiềm năng phát triển du lịch. Cộng với thời tiết Bảo Lộc ôn hòa, mát mẻ, Ngân thấy tinh thần thoải mái và lòng bình an hơn. 

Nghĩ vậy, cô quyết để dành 1 năm tiền tiết kiệm để về quê làm du lịch. "Trong trường hợp về nhà 1 năm mà chưa có nguồn thu nhập, mọi việc không như dự định ban đầu thì mình hoàn toàn có thể quay lại thành phố làm công việc văn phòng", Ngân cho biết.

Cô gái nghỉ việc lương 30 triệu/tháng, về Bảo Lộc làm tour du lịch sống chậm - Ảnh 2.

Ngân và những người bạn mới ở Bảo Lộc

NVCC

Đến giữa năm 2022, Kim Ngân về quê. Cô gái bị hàng xóm nghĩ là thất nghiệp, thất bại mới quay về nhà. 30 tuổi chưa lập gia đình và có con cái là điều bình thường ở thành phố, nhưng về quê, mọi người hỏi han chuyện hôn nhân của Ngân nhiều hơn. "Sao đến giờ này chưa lập gia đình, hay đi lông bông?" là câu hỏi Ngân nhận được nhiều nhất. 

Dù vậy, Kim Ngân vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình. 2 - 3 tháng đầu, cô không kiếm việc ngay mà dành toàn bộ thời gian học kiến thức mới, từ marketing đến quản lý mạng xã hội, thiết kế, quay dựng video, chụp ảnh... Đến khi có một số kỹ năng nhất định, Ngân nhận viết bài, làm nội dung, video cho các trang du lịch, trải nghiệm tại Bảo Lộc và có thu nhập ổn định từ công việc tự do. 

Cô gái tiếp tục kết nối bạn bè, khảo sát những điểm đến hoang sơ để làm tour trải nghiệm, cắm trại, trekking, săn mây thiên nhiên. Đến nay, mỗi tháng Ngân tổ chức đều đặn 2 tour cho khách tham gia, thời gian 2 ngày 1 đêm.

Cô gái nghỉ việc lương 30 triệu/tháng, về Bảo Lộc làm tour du lịch sống chậm - Ảnh 3.

Những tour du lịch sống chậm, khám phá nhiều địa điểm ít người biết do Ngân tổ chức ở Bảo Lộc

NVCC

Nguyễn Hồ Lan Vi (30 tuổi), làm việc tại TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), nhận xét Kim Ngân là cô gái có năng lượng tích cực, hòa đồng vui vẻ, nhiều kinh nghiệm sống, làm việc có tâm. Đặc biệt là luôn mong muốn quê hương phát triển. "Từ khi làm việc với chị Ngân, mình biết thêm nhiều cảnh đẹp, điểm đến hay, thú vị ở Bảo Lộc. Càng có video du lịch hay, chất lượng, sẽ phần nào đưa khách đến thành phố này nhiều hơn", Lan Vi chia sẻ. 

Kim Ngân cho biết từ ngày về quê, cô có thời gian hẹn bạn bè đi cà phê, thư giãn, cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân, vừa có thu nhập, vừa có dự án của riêng mình. Cô gái không còn thức khuya nhiều để làm việc như trước, tối ngủ sớm hơn, sáng dậy từ 5 giờ tập thể dục. Sống tích cực và suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp.

Ngân nói rằng: "Cuộc đời có nhiều hướng cho bạn lựa chọn, đừng ép bản thân phải đi đúng con đường duy nhất, không thể thay đổi. Nhưng điều quan trọng là bạn có dám làm hay không, những gì đã đánh đổi thì phải chấp nhận. Về quê cũng là cách mình thoát khỏi vùng an toàn, cho bản thân cơ hội biết mình làm được gì, mình là ai, có trải nghiệm gì mình chưa biết để khám phá".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.