Cô gái trẻ cùng gia đình nấu ăn cho em, tặng bệnh nhi phần ăn 'yêu thương'

14/06/2023 10:39 GMT+7

Một gia đình đã mua nguyên liệu, chế biến những món ăn ngon và trao tận tay cho các bệnh nhi suốt từ đợt dịch đến nay. Câu chuyện "nấu ăn cho em" của họ nhận "mưa tim" từ cư dân mạng.

Những món quà ý nghĩa

Những ngày đầu tháng 6, chị Mai Thị Xuân Công (29 tuổi, ở Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tất bật đi siêu thị chọn mua bánh mì, thịt bò, rau xanh, thịt gà về để chế biến và mang tặng cho các bé ở BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Có ngày, mỗi phần ăn trao tặng các bé gồm humburger, gà chiên và được đặt trong hộp xinh xắn.

Chị Công cho biết, gia đình chị đã nhiều lần trao tặng các bé nhưng không đăng tải lên mạng xã hội. Dạo này chị thấy bài hát Nấu ăn cho em của rapper Đen Vâu được hưởng ứng nên cũng muốn quay và đăng tải để chia sẻ với mọi người.

Theo chị, từ đợt dịch Covid-19, chị nhờ một người làm thiện nguyện ở Đà Nẵng kết nối với các bệnh nhi đang điều trị tại BV này. Thời điểm đó, chị không được trao tặng trực tiếp vì nguy cơ lây nhiễm cao. Sau này, chị liên lạc được với Phòng CT-XH của BV và được trực tiếp gặp các bé trao những phần ăn yêu thương.

Cô gái mang yêu thương đến bệnh nhi, lan tỏa cùng mọi người nhờ nhạc Đen Vâu  - Ảnh 1.

Gia đình chị Công tự tay chuẩn bị các phần ăn gửi đến bệnh nhi

NVCC

"Các nguyên liệu mình mua trước một ngày. Nếu hôm đó tặng bánh mì mình sẽ đi siêu thị sớm để mua bánh mới ra lò. Mình nghĩ mua trước sẽ tiện nhưng để lại một đêm sẽ cũ nên muốn mua bánh mới và có dán tem cẩn thận", cô gái bày tỏ.

Cô gái trẻ nói rằng, gia đình không tổ chức hay kêu gọi mọi người. Mẹ chị cùng các thành viên trong nhà tham gia rất nhiệt tình. Mẹ hướng những việc làm đẹp đến người già còn chị chọn trẻ em cho công việc thiện nguyện. Có những thời điểm bản thân không đủ điều kiện về kinh tế, mẹ hỗ trợ chị.

Cô gái mang yêu thương đến bệnh nhi, lan tỏa cùng mọi người nhờ nhạc Đen Vâu  - Ảnh 2.

Những phần ăn được gói cẩn thận

NVCC

"Mình muốn lan tỏa yêu thương và bù đắp cho những người kém may mắn hơn. Mình có sức khỏe, kinh tế hơn nên sẽ chia sẻ với họ, đặc biệt là các bệnh nhi. Mẹ mình cũng hay nói, có tiền thì làm chuyện tốt, không tiền thì làm người tốt", chị Công bộc bạch.

"Nụ cười các bé là quan trọng nhất!"

Có đợt chị Công trao mỗi tháng 2 lần. Tuy nhiên, do phải phụ thuộc vào thời gian, chi phí nên số lần trao không cố định. Đối với những nơi có số lượng suất ăn nhiều, mẹ chị sẽ nhờ thêm người khác nấu giúp. Còn những phần nhỏ, mọi người trong gia đình sẽ tự làm.

"Các bé đã quen với việc được phát phần ăn nên lúc nào cũng xếp hàng ngay ngắn và mỗi bé chỉ nhận đúng một phần của mình. Hôm biết phần ăn có bánh hamburger và gà rán, các bé đã chạy nhanh về phòng khoe với ba mẹ rất hào hứng", chị nói.

Cô gái mang yêu thương đến bệnh nhi, lan tỏa cùng mọi người nhờ nhạc Đen Vâu  - Ảnh 3.

Các nguyên liệu đều được mua từ siêu thị, tươi ngon

NVCC

Sau khi nhìn clip con gái quay ở BV, bà Huỳnh Ngọc Nga (49 tuổi, mẹ chị Công) đã quyết định nấu thêm bữa ăn với số lượng tăng lên để đảm bảo các bé chữa trị bệnh nặng đều có phần.

"Mong muốn của mình là có thể động viên tinh thần đến các bé đang chịu những cơn đau bệnh vì nụ cười của các bé là quan trọng nhất. Sau khi đăng lên mạng xã hội, mình cũng muốn lan tỏa sự yêu thương ở mọi nơi để mọi người có thể chung tay làm việc tốt" cô gái bộc bạch.

Cô gái mang yêu thương đến bệnh nhi, lan tỏa cùng mọi người nhờ nhạc Đen Vâu  - Ảnh 4.

Các phần ăn được trao tận tay cho các bé ở BV

NVCC

Bà Nga chia sẻ, khi tự tay nấu các món ăn sẽ khá mệt nhưng nhìn các bé mừng rỡ nhận những phần ăn ngon, bà rất vui lòng. Khi các thành viên trong gia đình cùng chung sức làm, bà nhiệt tình ủng hộ.

"Tôi hay đi nhiều nơi và chỉ cho con cái thấy mình là người rất may mắn. Các con sinh ra trong gia đình không giàu, không quá nghèo nhưng đầy đủ trí tuệ, minh mẫn, tay chân lành lặn là hơn rất nhiều người. Vì vậy các con phải biết chia sẻ với người khác. Điều tôi hạnh phúc là các con cũng nhìn ra điều đó nên làm gì tích cực, tôi đều ủng hộ. Tôi biết khi làm sẽ có những khó khăn vì thế tôi luôn hỗ trợ, miễn sao các con đặt cái tâm vào cho những người mình muốn trao tặng", bà Nga nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.