Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ

25/12/2023 13:52 GMT+7

Những tháng ngày sống và chữa bệnh ở TP.HCM khiến chị Kim Lộc nhận ra ngoài chuyện sinh tử mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết được. Phẫu thuật thành công, chị quyết định về Đà Lạt cùng người thân xây dựng khu vườn khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn.

Vượt qua biến cố

Những hình ảnh về khu vườn ấm cúng, thơ mộng của chị Nguyễn Kim Lộc (32 tuổi, quê ở Ninh Thuận) nhận được 32.000 lượt thích và gần 5.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Ít ai biết, cô gái này đã từng vượt qua lằn ranh sinh tử và chữa lành bằng công việc làm vườn.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lộc cho hay bản thân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe và làm việc tại vườn cùng tiệm cà phê nhỏ. Chị đang sống cùng người thân ở Đà Lạt.

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 1.

Hai năm nay, chị Lộc về Đà Lạt sinh sống

NVCC

Hai năm trước, khi nhận ra sức khỏe dần mất đi cùng với những áp lực cuộc sống, cô gái muốn chạy khỏi phố thị ồn ào. Chị muốn đến một nơi an lành để chữa bệnh. Trước khi chọn về Đà Lạt, chị kinh doanh ở TP.HCM.

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 2.

Không gian bếp ấm cúng

NVCC

Sau nhiều lần bị ho dai dẳng, chị đến bệnh viện khám và được các bác sĩ kết luận bị viêm phổi, xẹp phổi, nhiễm trùng phổi, hẹp khí phế quản phải đặt stent và đã phẫu thuật cắt bỏ 1/3 lá phổi. Sức khỏe tụt dốc không phanh khiến chị không thể đi nổi 5 bước chân. Cách 2 – 3 ngày, chị lại nhập viện cấp cứu vì khó thở. Chị trải qua 8 lần vào phòng mổ, 11 lần nằm viện dai dẳng với những đợt điều trị thuốc kháng sinh, phẫu thuật.

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 3.

Cô gái phải nằm viện điều trị trong thời gian dài

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 4.

Khu vườn ngập tràn cây xanh

NVCC

"Nhiều lúc mình tưởng chừng không thể tiếp tục sống và tuyệt vọng về mọi thứ. Đã có lúc tôi đau đớn đến bất động, từ một người có số cân nặng 50kg mình tụt dốc không phanh còn 38kg. Mình may mắn bên cạnh có bác sĩ, người thân giúp đỡ, chăm sóc tận tình cùng mình vượt qua. Mình thật biết ơn họ", chị tâm sự.

Khu vườn an yên

Trong hành trình chữa bệnh, ngoài thời gian ở BV, chị tìm về một ngôi nhà gỗ ở Đà Lạt giản dị, mộc mạc để bình tâm và dưỡng bệnh. Dù khoảng cách di chuyển từ Đà Lạt đến BV để tái khám khá xa nhưng chị vẫn quyết định về tìm sự tĩnh lặng, an yên.

Những ngày ở Đà Lạt, chị tập thiền, tập thở và tập buông bỏ. Mỗi ngày chị luôn suy nghĩ tích cực, sống lành mạnh và chú trọng đến chế độ ăn nghỉ. Chị tập trung vào thực phẩm xanh, sạch. Đó cũng là lý do cô gái cùng người thân gia đình xây dựng khu vườn nhiều rau củ quả để tự cung cấp cho bản thân. Chị tự làm vườn còn những công việc nặng có người thân xung quanh phụ giúp.

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 5.

Không gian sống yên tĩnh, nhẹ nhàng của chị Lộc

Ngoài ra, chị cũng cải tạo lại một ngôi nhà cũ để làm tiệm cà phê nhỏ. Hằng ngày, chị loanh quanh vườn, chăm khóm cây, cắt rau củ quả ép nước cho khách đến chơi.

Khi khỏe chị sẽ làm bánh và luôn cảm nhận cơ thể nếu không ổn sẽ nhập viện tìm bác sĩ. Trải qua những đợt điều trị, cơ thể chị yếu hơn, không còn được vận động gắng sức và phải kiểm soát cảm xúc.

"Hành trình 2 năm khu vườn đều có những thời gian khó khăn và dần phát triển cho đến hôm nay như cái cách mình phục hồi, chữa lành cho bản thân. Mình đã dần chấp nhận hiện tại. Mình cũng tự xin lỗi bản thân vì có những lúc tiêu cực, bế tắc, để bây giờ nhìn lại có thể trân trọng hơi thở và từng khoảnh khắc trong cuộc sống", chị chia sẻ.

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 6.

Quán cà phê nhỏ được nhiều người ghé đến

NVCC

Cô gái cũng mong mọi người nhìn thấy hình ảnh căn bếp, ngôi nhà, vườn rau và đám mèo sẽ tìm thêm được chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Khi chứng kiến em gái trải qua những cơn ho kéo dài, chị Nguyễn Kim Lan (36 tuổi) chị gái chị Lộc đã nhắc đến BV kiểm tra. Biết tình trạng bệnh em khá xấu, có thể tử vong, chị luôn bên cạnh chăm sóc, động viên để em có thêm tinh thần bước vào cuộc phẫu thuật.

Cô gái từng bị cắt một phần phổi rời TP.HCM lên Đà Lạt làm khu vườn đẹp như mơ- Ảnh 7.

Chị vẫn thường xuyên đi khám sức khỏe

NVCC

"Sau này em gái muốn về Đà Lạt sinh sống và làm vườn, tôi hoàn toàn ủng hộ, tạo mọi điều kiện. Có thời gian, bác sĩ bảo về Đà Lạt thời tiết lạnh dễ khiến em bị khó thở nhưng tôi cứ động viên cân bằng. Tôi cũng nhắc em đừng để stress, có chế độ ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe", chị Lan cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.