Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô giáo yoga xinh đẹp 'biến' nhà thành cửa hàng quần áo 0 đồng

21/02/2023 11:45 GMT+7

Một cô giáo dạy yoga ở TP.HCM biến căn nhà nhỏ của mình thành cửa hàng quần áo 0 đồng ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (31 tuổi), chủ gian hàng quần áo 0 đồng ở số 32 đường 41 (P.Linh Đông, TP.Thủ Đức).

"Cần đến lấy, dư đến cho"

Ghé thăm "shop" quần áo của chị Trâm, chúng tôi thấy ngay dòng chữ: "Gian hàng 0 đồng. Ai cần đến lấy, ai dư đến cho. Hãy lấy vừa đủ dùng, nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác".

Bên trong cửa hàng, chị Trâm đang tất bật sắp xếp, phân loại lại những bao tải quần áo chất đầy. Chị niềm nở kể chuyện khi cửa hàng được lan tỏa trên mạng, nhiều người đã mang quần áo cũ đến tặng khiến công việc của chị "quá tải".

Cô giáo yoga xinh đẹp"biến" nhà thành cửa hàng quần áo 0 đồng - Ảnh 1.

Gian hàng quần áo 0 đồng của chị Trâm mới mở 2 tuần nay

Theo lời giới thiệu của chủ shop, ở đây có 3 sào quần áo chính dành cho nam, nữ và trẻ em, đã được phân loại rõ ràng. Phía trước là khu vực để túi xách, giày dép cho những ai có nhu cầu cũng có thể mang về sử dụng. Còn những túi chất đầy bên dưới, là quần áo cũ mới được nhận, chưa kịp lọc ra.

Chị Trâm cho biết quần áo cũ sau khi nhận chị sẽ dành thời gian sắp xếp, phân loại chúng. Với những quần áo không đạt, chị sắp xếp lại và gửi cho một trung tâm cứu hộ chó mèo ở TP.HCM để có thể tái sử dụng. Còn những quần áo dùng được, chị giặt giũ sạch sẽ, thơm tho để cho khách lựa chọn.

Không phải ai cũng biết cửa hàng quần áo này được chị mở mới 2 tuần nay, và đây cũng chính là nhà riêng nơi gia đình chị sinh sống. "Thực ra suốt 10 năm nay, mình vẫn thường xuyên thu gom quần áo cũ gửi đến cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Thấy nhu cầu về quần áo cũ của người dân ở TP.HCM có, nên mình quyết định mở gian hàng này. May mắn và hạnh phúc khi được mọi người, hàng xóm hết sức ủng hộ, ba mẹ và chồng cũng hỗ trợ nhiệt tình", chị vui mừng nói thêm.

Cô giáo yoga xinh đẹp"biến" nhà thành cửa hàng quần áo 0 đồng - Ảnh 2.

Chị Trâm tất bật với công việc phân loại quần áo cũ

CAO AN BIÊN

Rộn ràng người cho, người nhận

Vốn là cô giáo dạy yoga, chị Trâm cho biết công việc của chị chủ yếu lúc sáng sớm và buổi tối. Thời gian rảnh, chị chăm sóc con nhỏ mới 1 tuổi, quán xuyến nhà cửa. Đây cũng là lúc chị tranh thủ phân loại thêm quần áo cũ cho dự án của mình. Với chị, công việc này lấy đi thời gian, đôi khi là sức khỏe vì có những ngày chị phải thức khuya để soạn quần áo, nhưng bù lại là niềm vui. "Thấy người ta đến nhận đồ của mình rồi cười tươi cảm ơn, thấy nhiều người ở xa, tận Bình Chánh, Hóc Môn sang gửi đồ, tự nhiên mình cũng hạnh phúc theo, cảm giác như nhận lại được điều gì đó mà có tiền cũng không mua được", chị trải lòng.

Trong vài tiếng, chúng tôi bất ngờ khi cửa hàng quần áo 0 đồng này "đắt khách", rộn ràng người đến nhận - cho. Đa phần, người đến chọn quần áo là những lao động khó khăn, công nhân, lượm ve chai…

Cô giáo yoga xinh đẹp"biến" nhà thành cửa hàng quần áo 0 đồng - Ảnh 3.

Trong số người đến chọn quần áo có gia đình của bà Ngô Thụy Anh Thư (63 tuổi). Hôm nay, bà cùng con gái Kim Loan (30 tuổi) và cháu nhỏ đến để lấy quần áo một lần nữa vì lần trước chọn được nhiều bộ ưng ý cho cháu. "Chị Trâm xinh đẹp, vui tính, quần áo ở đây bộ nào cũng thơm tho, được xếp ngay ngắn nên mình dễ lựa lắm. Sử dụng lại quần áo cũ cũng là cách để tiết kiệm, vừa để bảo vệ môi trường", chị Loan nói.

Lúc gia đình bà Anh Thư đang lựa quần áo thì anh Đức Hòa chở chị Huỳnh Thị Bích Ngọc (cùng 23 tuổi) với túi quần áo lỉnh kỉnh từ Q.Bình Thạnh sang. Cô gái trẻ chia sẻ khi biết đến shop này qua mạng xã hội liền sắp xếp lại những quần áo cũ còn có thể sử dụng được đem tới tặng. Theo chị Ngọc, những gian hàng quần áo 0 đồng ở TP.HCM không phải là hiếm, tuy nhiên khi đến đây chị cảm nhận được sự chỉn chu, tâm huyết của cô chủ dành cho cửa hàng. "Mọi thứ gọn gàng vượt cả sự tưởng tượng của mình. Sau lần đầu này, mình sẽ ủng hộ shop dài dài", chị Ngọc nói.

Chị Trâm cho biết sẽ cố gắng duy trì gian hàng quần áo này càng lâu càng tốt, đến khi nào không còn đủ điều kiện để làm nữa thì thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.