Cô giữ xe nhiều lần trả lại ví cho sinh viên: 'Việc mà ai cũng sẽ làm'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
10/04/2023 19:00 GMT+7

Nhặt được ví của sinh viên đánh rơi, cô giữ xe lo lắng, tìm mọi cách để trao lại cho khổ chủ thật nhanh.

Chiều 10.4, anh Hồ Đức Đô (sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) cho biết nhờ cô giữ xe tốt bụng, anh đã tìm được chiếc ví đánh rơi.

Cô giữ xe nhiều lần trả lại ví cho sinh viên: 'Việc mà ai cũng sẽ... làm' - Ảnh 1.

Bà Thể trao lại chiếc ví cho sinh viên lỡ đánh rơi

N.X

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8.4, trên đường từ trường trở về nhà, anh Đô đánh rơi chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và khoảng 500.000 đồng tiền mặt.

Lúc này, bà Phạm Thị Thể (50 tuổi, nhân viên giữ xe tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) đi làm về thì phát hiện chiếc ví này trên đường, cách bãi giữ xe khoảng 500m. Tìm xung quanh không thấy ai, bà Thể mang ví về nhà để nhờ người thân đăng lên mạng xã hội tìm khổ chủ.

"Tôi nghĩ chỉ có đăng lên mạng xã hội mới nhanh tìm được người đánh rơi, nhưng không biết cách giấu thông tin trên giấy tờ để an toàn. Về đến nhà, tôi nhờ người thân làm ngay, lúc này chỉ muốn tìm nhanh người đánh rơi vì nghĩ chắc người đánh rơi ví đang lo lắng lắm", bà Thể kể lại.

Sau khi đọc được bài viết trên mạng xã hội, chàng sinh viên vui mừng, liên lạc ngay với cô giữ xe tốt bụng để nhận lại tài sản. Vì điều kiện ở xa, cả hai hẹn hôm nay (10.4) gặp nhau để nhận lại ví. "Nhà em ấy cách trường hơn 40km, nên để tiện cho em, chúng tôi hẹn thứ hai đầu tuần đi học để trả lại ví. Cũng thương, vì sinh viên mà, nếu mất hết giấy tờ, tiền bạc thì vất vả cho em lắm", bà Thể nói.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, bà kể: "Tôi có duyên nhặt ví, tính đến nay là cũng 3 lần rồi. Nhớ nhất là cách đây khoảng 5 năm, khi còn giữ xe ở Trường Đại học Nông lâm Huế, tôi cũng từng nhặt được một chiếc ví của sinh viên, trong ví có 5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhờ các thầy trong trường hỗ trợ, tôi tìm được em sinh viên đánh rơi. Biết được số tiền này là tiền mà em dùng để đóng học phí, tôi thở phào nhẹ nhõm".

Theo người phụ nữ này, việc trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi là trách nhiệm, là việc mà ai cũng nên làm. Bởi với bà, cho đi là để nhận lại. "Mình làm được một việc tốt thì hôm đó mình đã nhận lại một nụ cười. Việc của tôi làm chỉ là việc mà ai cũng sẽ làm thôi, không có gì lớn lao cả", bà Thể khiêm tốn nói.

Nhận lại chiếc ví từ cô giữ xe tốt bụng, anh Đô hết sức cảm kích, cảm ơn hành động đẹp của bà Thể. "Tôi thật may mắn khi gặp cô, vui hơn khi nhờ lần này tôi mới quen được cô, một người phụ nữ tốt bụng, đáng quý", anh Đô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.