Coi chừng Bayern Munich tự mãn!

30/10/2015 13:39 GMT+7

(TNO) Bayern Munich đang bay cao ở tất cả các giải đấu nhưng HLV Guardiola phải coi chừng các học trò dính phải căn bệnh tự mãn trong trận gặp Frankfurt rạng sáng mai 31.10 (giờ VN).

(TNO) Bayern Munich đang bay cao ở tất cả các giải đấu nhưng HLV Guardiola phải coi chừng các học trò dính phải căn bệnh tự mãn trong trận gặp Frankfurt rạng sáng mai 31.10 (giờ VN).

Bayern Munich (áo đỏ) trong trận thắng Wolfsburg tại Cúp quốc gia - Ảnh: Reuters
Trong buổi họp báo trước trận đấu sớm vòng 11 Bundesliga diễn ra rạng sáng mai, HLV Pep Guardiola khẳng định ông biết cách để giữ cho đôi chân các họ trò của mình đứng vững trên mặt đất: "Chúng ta vẫn chưa giành được danh hiệu nào cơ mà?!".
"Hùm xám" dù đã toàn thắng cả 10 trận mở màn Bundesliga mùa này và đang vững chắc trên đường đoạt chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. Họ cũng đang dẫn đầu bảng F ở đấu trường Champions League dù vừa bại trận 0-2 trước Arsenal. Gã khổng lồ xứ Bavaria cũng vừa loại ĐKVĐ Wolfsburg ở Cúp quốc gia Đức để nâng chuỗi trận thắng liên tục tại nước Đức lên 12 trận.
Nếu thắng Eintracht Frankfurt vào đêm nay, Bayern Munich trở thành đội bóng thứ hai trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp và Đức) giành chiến thắng 11 trận liên tiếp ở đầu mùa giải, một kỳ tích mà Tottenham từng làm được ở mùa giải 1960-1961.
Frankfurt chỉ thua 1 trong 15 trận trên sân nhà - Ảnh: Reuters
Guardiola nhấn mạnh nhiều lần chi tiết "Frankfurt chỉ thua một trong 15 trận gần đây nhất trên sân nhà", điều này rất đáng để các cầu thủ Bayern dè chừng bởi Frankfurt chơi quá hay khi được đá tại Commerzbank Arena, sân vận động có sức chứa hơn 50.000 khán giả.
"Tôi phải thuyết phục các cầu thủ của tôi mỗi ngày rằng chúng tôi chưa giành được cái gì cả. Hằng ngày họ được đọc trên các kênh truyền thông rằng chúng tôi chơi hay nhất, đá đẹp nhất, nhưng giờ mới chỉ tháng mười", cựu HLV của Barcelona tâm sự.
Guardiola thẳng thắn hơn: "Tôi không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Douglas Costa, Arjen Robben hay những cầu thủ khác. Đó là tài năng thiên bẩm của họ. Tôi ảnh hưởng thế nào đến 5 bàn thắng của Lewandowski trong 9 phút? Chỉ là con số không to tướng".
HLV Guardiola: "Chúng ta vẫn chưa có danh hiệu nào ở mùa này" - Ảnh: Reuters
Tuy Guardiola nói vậy nhưng không nghi ngờ gì nữa, trong năm thứ ba của ông tại sân Allianz Arena, Bayern Munich trở nên "độc cô cầu bại" hơn trong các giải đấu. 
Họ không những thắng mà còn thắng đậm trước mọi đối thủ. Bayern ít khi ghi dưới 3 bàn thắng và kiểu chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 đối với gã khổng lồ xứ Bavaria là điều sỉ nhục.
Bây giờ chỉ có tính tự mãn của chính họ mới khiến Bayern vấp ngã. Rồi ngày đó cũng sẽ tới...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.