Công Phượng cứ đi sẽ thành đường

03/06/2019 21:00 GMT+7

Việc HAGL thông qua các mối quan hệ của mình, nhanh chóng tìm CLB Pháp cho Công Phượng sau khi anh chia tay với đội Incheon United đã dấy lên sự nghi ngờ của một số nhà chuyên môn.

Có ý kiến cho rằng đây chỉ là cái vòng lẩn quẩn mà đội bóng phố núi muốn bảo vệ cho ngôi sao lớn nhất của mình sau thất bại quá cay đắng ở Hàn Quốc nên phải gấp rút tìm môi trường mới để giữ tên tuổi cho chân sút này. Cũng có ý kiến đặt ra giải hạng nhì Pháp (Ligue 2) là giải đấu có trình độ chỉ sau Ligue 1 (với những tên tuổi như Lens, Auxerre, Metz, Lorient, Sochaux, Troyes, đẳng cấp không quá thua kém so với PSG, Marseille, Lyon, Monaco…) được đánh giá cao hơn nhiều so với K-League. Với môi trường có đẳng cấp cao như vậy, HAGL lại đưa anh đi Pháp, liệu có phải là chuyến thử việc quá sức của Công Phượng?
Thực tế nhiều năm qua cho thấy cầu thủ Đông Nam Á rất khó trụ lại ở sân chơi châu Âu. Nhiều cầu thủ hàng đầu Thái Lan như Kiatisak, Dangda cũng chỉ được ngồi dự bị ở Anh và Tây Ban Nha một mùa rồi quay về. Ngay VN, đàn anh của Phượng là Lê Công Vinh từng có trải nghiệm ở CLB Leixoes đá giải hạng hai của Bồ Đào Nha nhưng cũng chỉ đôi lần ra sân và may mắn ghi được đúng 1 bàn thắng, sau đó Vinh cũng phải quay về. Duy nhất chỉ có thủ môn Neil Etheridge của Philippines do sinh trưởng và được đào tạo bài bản ở châu Âu nên thể hình phù hợp, được Cardiff chọn bắt chính, nhưng mùa rồi cũng không thể giúp đội này trụ hạng.
Công Phượng tập luyện với quyết tâm cao Độc Lập
Sự không thành công này của cầu thủ đến từ “vùng trũng” bóng đá một phần vì sự chênh lệch về trình độ nên chưa đủ sức cạnh tranh tìm chỗ đứng. Phần khác, tâm lý tự ti vì bị đánh giá thấp ở môi trường bóng đá châu Âu cùng với những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa sẽ làm tinh thần ít nhiều bị dao động. Công Vinh từng nói để vượt qua tất cả những điều đó, anh đã phải nỗ lực rất nhiều, chắt chiu từng cơ hội dù nhỏ nhất, cố gắng để được tin tưởng, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.
Nhưng nói như Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh là Công Phượng cứ đi đã. Đi để trải nghiệm, đi để thể hiện những phẩm chất vốn có của mình, để tìm những thử thách ở môi trường bóng đá có đẳng cấp cao hơn. Công Phượng không thành công ở Hàn Quốc, ai cũng thấy rõ do anh thiếu sức mạnh vì bóng đá xứ sở kim chi luôn đòi hỏi thể lực dồi dào. Nhưng ở Pháp lối đá sẽ mềm mại, đậm kỹ thuật hơn một chút. Đó sẽ là điểm tựa để Phượng hòa nhập thật nhanh trong 1 tháng thì mới có thể được ký hợp đồng. Biết đâu Phượng sẽ bắt nhịp được, tạo thêm sức mạnh tốt hơn để vượt qua mọi cạm bẫy, biến lối đi mong manh phía trước thành con đường màu xanh.
Công Phượng hãy tự tin vì tương lai còn phía trước Ngọc Linh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.