Cư dân mạng quan tâm: Thịt heo 'bán mang về' có gì đó sai sai

Cẩm Nhung
Cẩm Nhung
01/06/2021 11:16 GMT+7

Giống như các hàng quán khác, một bác bán thịt heo cũng tuân thủ quy định phòng chống dịch rất nghiêm túc.

Nhưng, nhìn bức ảnh với tấm biển treo, bà con không khỏi trố mắt kinh ngạc, bởi mua thịt heo xong thì phải mang về chế biến, chứ hổng lẽ ăn được thịt “sống” luôn tại quán sao? Dù pha xử lý của bác ấy có phần hơi “lag”, hoặc có thể là ảnh chế của dân mạng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy rất dễ thương nên đã chia sẻ rần rần.

Sáng 1.6: Thêm 111 ca Covid-19 trong nước, 51 ca liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Bán cả vườn ngô để ủng hộ chống Covid-19

Ảnh: MẠNG XÃ HỘI

Anh Ngô Văn Minh, giáo viên toán Trường THCS Archimedes (Hà Nội), đăng trên trang cá nhân thông báo bán vườn ngô do mình trồng với giá 10 triệu đồng. Tất cả số tiền bán được anh hỗ trợ mua máy thở và khẩu trang cho công tác chống dịch Covid-19 Bắc Giang.
Rất nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra số tiền ấy để mua vườn ngô của thầy giáo. Trước khi bán ngô, anh Minh còn bán cả nước rửa bát và nước gội đầu. Hành động “siêu yêu” của thầy giáo nhận được hàng nghìn lượt thả tim từ cộng đồng mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.