Cụ ông U.70 nuôi tóc 3 năm, giấu nhà từ miền Tây lên… hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú

30/10/2022 12:25 GMT+7

Nuôi mái tóc dài 3 năm , hôm nay ông Tô Khắc Duy (61 tuổi) đã giấu gia đình đi từ Bến Tre lên TP.HCM để làm một việc đặc biệt: Hiến mái tóc dài cho các nữ bệnh nhân ung thư vú.

Ông Duy đã tìm đến Ngày hội Nón hồng 2022 diễn ra sáng nay (30.10), tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Q.3, TP.HCM) với nhiều hoạt động mở cửa tự do nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú.

Lặn lội gần 100 km lên TP.HCM hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú

Hưởng ứng tháng 10 hồng - tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú cùng 194 quốc gia trên toàn thế giới, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) chính thức khởi động Ngày hội Nón hồng năm nay có chủ đề: “Breast Friends - We Are Strong Together”. Theo đó, ý tưởng chủ đạo của sự kiện chính là “Đừng để bạn của ta phải chiến đấu với ung thư vú một mình! Chúng ta mạnh mẽ cùng nhau!”.

“Cắt bao nhiêu cũng được”

Trong hàng dài người ngồi chờ được hiến tóc tại Ngày hội Nón hồng 2022, hình ảnh ông Duy bỗng thu hút sự chú ý của nhiều người. Người đàn ông luống tuổi với mái tóc dài cũng hồi hộp chờ được thợ cắt phần tóc của mình. Ông Duy là một trong số 500 người đăng ký hiến tóc hôm hay.

Ngày hội Nón hồng diễn ra sáng nay
cao an biên
Màu hồng phủ khắp Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Q.3, TP.HCM)
cao an biên

Kể với PV, ông đã đi từ Bến Tre lên TP.HCM chỉ để tham gia hiến tóc. Dù biết đến phương thức gửi tóc cho BTC, nhưng ông vẫn lựa chọn đi đến tận nơi vì muốn trực tiếp hòa vào không khí sự kiện.

Vuốt mái tóc đã nhiều chỗ điểm bạc, ông kể: “Tôi bắt đầu nuôi tóc từ năm 2019, đến giờ cũng đã khá dài. Trước đó tôi vẫn cắt tóc ngắn, sau khi biết đến hoạt động này mới bắt đầu có ý định nuôi để đi hiến tóc”.

Trong 3 năm qua, cũng nhiều lần có những người xung quanh tò mò về lý do khiến ông nuôi tóc ở độ tuổi này. Tuy nhiên, ông chỉ âm thầm nuôi chứ không kể về ý định hiến tóc với bất cứ ai. Ông cười nói rằng bản thân đơn thuần chỉ muốn có thể góp sức để giúp cho cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn khi mình vẫn còn khỏe mạnh.

Ông Duy với mái tóc dài tham gia ngày hội
cao an biên

Ít phút sau, 30cm tóc của ông đã được cắt. Nhìn mái tóc đã gắn bó với mình 3 năm qua đang được cột lại cẩn thận, ông nói mình hạnh phúc vì biết rằng nó có thể giúp được cho ai đó. Ông cũng chia sẻ, rằng ông ông sẽ tiếp tục nuôi tóc và hiến trong sự kiện tiếp theo.

Tham gia hiến tóc, bạn Mai Trần Thanh Trúc (sinh viên năm 2 trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) chia sẻ rằng bạn đã nuôi tóc suốt 2 năm, từ khi mới biết đến sự kiện này.

Bạn nữ cũng tâm sự: “Em chỉ kể chuyện đi hiến tóc này với người yêu em. Khi đó, anh ấy bảo rằng lý do anh ấn tượng và yêu em chính là mái tóc dài này, nếu cắt đi thì có khá tiếc. Tuy vậy nhưng em vẫn thuyết phục anh ấy rằng tóc em cũng sẽ mọc dài lại, quan trọng đây là một hành động rất tốt và ý nghĩa mà em muốn làm”.

Hiến xong mái tóc để dành 3 năm qua, ông cảm thấy hạnh phúc
NGUYỄN HIỀN ANH
Nhiều bạn trẻ tham gia hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú tại ngày hội
cao an biên

Còn bạn Nguyễn Thị Trang (sinh viên năm 2 trường ĐH Mở) bộc bạch: “Mình đã theo dõi chương trình này có ý định hiến tóc từ rất lâu rồi. Hy vọng rằng việc nhận được những mái tóc này có thể giúp cho các bệnh nhân tự tin hơn, có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống.”

Chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú

Cuối năm ngoái, chị Lim Tường Vy (38 tuổi, ngụ TP.HCM) bất ngờ phát hiện mình bị ung thư vú, khi đang trong giai đoạn quan trọng “tìm con”, bởi vợ chồng chị hiếm muộn. Phát hiện bệnh đột ngột, chị suy sụp đến tận cùng, nhất là khi giấc mơ có con ngày càng trở nên xa vời.

Tuy nhiên nhờ có sự đồng hành cùng chồng và gia đình, cũng như kết nối với những người bạn trong Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, hành trình chống chọi với ung thư của chị Vy không cô đơn và lạc lõng. Đó cũng là động lực lớn để người phụ nữ lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật.

Chị Vy chia sẻ tại sự kiện
cao an biên

“Ở BCNV, mình cảm nhận được đây là một gia đình thực sự của mình, nơi mình có thêm nhiều kiến thức về căn bệnh mình đang mang, có nhiều cảm xúc tích cực và nhận được vô vàn tình yêu thương. Nếu có bạn bè hay người thân trong gia đình mắc ung thư vú, đừng nhìn họ bằng con mắt thương hại hay buồn bã. Hãy đối xử với họ như bạn đã từng, và thêm vào đó thật nhiều yêu thương”, chị nhắn nhủ.

Sáng nay, anh Trần Tuấn Anh (chủ một salon tóc tại TP.HCM) miệt mài cắt tóc miễn phí cho người tham gia hiến tặng tại ngày hội. Anh tâm sự mẹ mình cũng là một bệnh nhân ung thư vú, và anh đã đồng hành cùng mẹ trong suốt 1 dài điều trị.

Chị Trần Thủy Tiên, Đồng sáng lập Mạng lưới Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

cao an biên

“Có người thân trong nhà là bệnh nhân ung thư vú, tôi hiểu được những tổn thương, thiệt thòi mà họ phải đối mặt, trải qua. Tôi muốn đóng góp sức mình cho các chiến binh K như mẹ tôi, bằng chính sở trường của mình là cắt tóc”, anh Tuấn Anh bày tỏ.

Chị Trần Thủy Tiên, Đồng sáng lập Mạng lưới Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam chia sẻ rằng, ung thư vú có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu con số tử vong vì căn bệnh này bằng việc tầm soát và phát hiện sớm.

“Breast Friends - We Are Strong Together” là lời kêu gọi hãy trở thành những người bạn với vú và với chính cơ thể mình. Lắng nghe, chăm sóc, thăm khám định kỳ là những điều cần thiết để làm bạn với vú. Bằng nỗ lực kết nối và cùng nhau đồng hành, chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú”, chị Thủy Tiên bày tỏ.

Ngày hội Nón hồng 2022 mở cửa tự do cho người tham dự từ 9 - 18 giờ tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (số 2 đường Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3). Theo đó, người tham gia sẽ được cắt tóc hiến đúng chuẩn và miễn phí, tham dự buổi nói chuyện về phòng ngừa ung thư vú với bác sĩ chuyên khoa về ung bướu, trao tặng 200 áo ngực cho bệnh nhân ung thư vú đoạn nhũ và các phiếu tầm soát ung thư vú miễn phí…

Bên cạnh đó, sự kiện còn có các gian hàng gây quỹ cho hoạt động của BCNV; đêm tiệc đồng diễn Zumba với sự góp mặt của những bệnh nhân, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022 Lê Thảo Nhi, huấn luyện viên Zumba quốc tế Michelle Võ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.