Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết

Phan Diệp
Phan Diệp
06/02/2024 14:29 GMT+7

Những ngày này, hoa tết, trái cây xuất hiện khắp các tuyến đường TP.HCM. Vỉa hè chuyển thành chợ tết, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần khi các cửa hàng bắt đầu đóng cửa nghỉ bán.

Chợ tết trên vỉa hè

Từ đầu tháng chạp, ông Lương Văn Minh (60 tuổi, ở TP.Thủ Đức) đã bắt đầu khảo sát mặt bằng, chuẩn bị bán dưa hấu chưng tết. Sáng 5.2 (26 tháng chạp), khi cửa hàng đóng cửa, treo bảng nghỉ tết thì cũng là lúc ông Minh cho xe dưa hấu "hạ cánh" vỉa hè.

Dưa hấu bán tết được ông nhập từ vườn ở Lâm Đồng. Đây là loại dưa tròn, đỏ, có hạt được nhiều người chọn chưng bàn thờ dịp tết. Năm nay, ông Minh nhập 3 tấn bán cho đến ngày 30 tết.

Ông Minh ngày thường bán hàng ăn trong chợ, gần tết thường nghỉ bán sớm. 4 năm nay, ông bắt đầu nhập dưa bán tết. Mục đích là để tạo công việc cho con cháu làm kiếm thêm dịp tết.

Mới khai trương hôm đầu tiên nhưng gian hàng của ông tấp nập người hỏi mua. Khách hàng của ông thường là những người sống trong khu vực P.Long Thạnh Mỹ.

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 1.

Gian hàng dưa hấu tết trên vỉa hè của ông Minh vừa mới khai trương sáng 26 tháng chạp.

Phan Diệp

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 2.

Ông Minh ngồi bên trong khắc chữ cùng cháu gái. Bên ngoài bài trí dưa hấu khắc chữ bắt mắt, thu hút khách hàng.

Phan Diệp

Mai vàng siêu bông khổng lồ, dưa lưới khắc chữ vì sao được săn đón dịp tết?

Tuy không bán trong chợ hay có cửa hàng cố định nhưng gian hàng dưa của ông vẫn thu hút nhiều khách hàng. Dưa hấu không hiếm trong dịp tết, nhưng nhiều người chọn mua ở chỗ ông Minh, đơn giản vì gần nhà hoặc tiện đường.

Ông Minh không phải là người duy nhất bán dưa hấu, hay hoa tết trên đường Nguyễn Văn Tăng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đường Nguyễn Văn Tăng, TP.Thủ Đức dài khoảng 3 km, vỉa hè hai bên đường có hàng chục điểm bán hoa, trái cây tết. Dù nhiều người cho biết năm nay sức mua chậm hơn so với mọi năm, nhưng không khí mua bán ở những khu vực chợ vỉa hè này cũng rất sôi động.

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 3.

Vỉa hè trước trường học trên đường Nguyễn Văn Tăng (TP.Thủ Đức) trở thành "chợ tết" với trái cây, hoa mai, hoa cúc...

Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Bé (60 tuổi) mua dưa hấu tại gian hàng của ông Minh cho biết: "Tôi chưa có ý định mua dưa hấu về chưng tết. Định sáng mai đi chợ sớm rồi tìm mua nhưng chiều nay cháu tôi chở đi thăm mộ ông bà ngang qua nên dừng lại chọn dưa".

Giá mỗi kg dưa 15.000 đồng. Mỗi trái nặng từ 3 -7 kg. Để hút khách, ông Minh cung cấp dịch vụ khắc chữ lên dưa hấu. Những mẫu chữ truyền thống quen thuộc là: Tài – Lộc; Phát Tài – Phát Lộc… cùng những họa tiết hoa mai, bánh chưng độc đáo. Mỗi trái mất khoảng 1 tiếng để khắc xong, ông tính thêm tiền công 70.000 đồng.

"Để khắc được chữ, họa tiết lên trái, tôi phải bỏ tiền đi học mới làm được", ông Minh nói.

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 4.

Sắc hoa tết "phủ kín" khắp các nẻo đường ở TP.HCM.

Phan Diệp

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’


Cứ ra đường là gặp "chợ hoa"

Tương tự, con đường số 45 (P.14, Q.Gò Vấp) cũng biến thành "đường hoa" từ đầu tháng chạp. Nơi đây, ngày thường có một vài cửa hàng cây kiểng. Dịp tết, chủ vựa tìm thuê thêm mặt bằng, bày bán đủ loại hoa. Không những thế, những người dân miền Tây nhiều năm bỏ sỉ hoa tết cho các chủ vườn nơi đây năm nay cũng trực tiếp mang hoa lên bán. Trên vỉa hè hai bên con đường dài chưa tới 1 km nhưng san sát các gian hàng hoa, cây kiểng, trông giống "đường hoa mini".

"Dạo chợ hoa cũng là niềm vui, nhưng tôi không có nhiều thời gian nên năm nào cũng mua hoa bán ở vỉa hè gần nhà cho tiện", anh Huỳnh Văn Khánh (40 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp nói).

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 5.

Vỉa hè đường số 45 và đường Phan Huy Ích Q.Gò Vấp cũng ngập sắc hoa.

Phan Diệp

Cũng giống anh Khánh, chị Lệ Thu (40 tuổi) - nhân viên một công ty gần đường số 45 cũng ghé sang lựa hoa chưng ở văn phòng. Người phụ nữ chia sẻ: "Giá cả không đắt hơn chợ hoa, thậm chí còn rẻ hơn nhưng ở đây mua nhiều tôi còn được miễn phí vận chuyển vì công ty sát bên".

Sau nhiều năm cung cấp hoa cho khách sỉ ở mọi miền, đây là năm đầu tiên anh Sang tự đi bán lẻ. Anh Nguyễn Văn Sang, quê Đồng Tháp cho biết năm nay lần đầu tiên lên TP.HCM thuê mặt bằng bán hoa tết.

"Nghe mọi người nói thị trường TP.HCM sôi động lắm. Trồng hoa nhiều năm nhưng đa số bán tại vườn, năm nay muốn thử một lần cho biết", ông chủ vườn nói. Thay vì thuê lô ở các chợ hoa trong trung tâm thành phố, anh được bạn hàng chỉ đến đường số 45 hỏi mặt bằng để thuê bán hoa.

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 6.

Hoa cúc mâm xôi "nhuộm vàng" vỉa hè đường số 45 (Q.Gò Vấp).

Phan Diệp

Mặt tiền ngay góc đường có bề ngang hơn 5 m được anh thuê từ ngày 20 tháng chạp với giá 4 triệu đồng. Đến ngày 30 dù hoa còn hay hết, anh Sang phải bàn giao mặt bằng cho chủ nhà để dọn dẹp đón tết.

"Hoa nhà trồng ra nên bán giá mềm, khách dễ mua nên vẫn đắt hàng", anh Sang nói.

Anh Sang cho biết, thường ở quê, khách hay tìm đến các chợ hoa xuân để mua sắm. Nhưng ở TP.HCM, hoa có mặt ở khắp các nẻo đường. Vì thế gian của anh vẫn đông khách, đa số là người dân ở quanh khu vực đi ngang tiện đường ghé hỏi mua rồi chở về nhà.

Cúc, mai, dưa hấu tràn ngập vỉa hè: Người dân TP.HCM thong thả sắm tết- Ảnh 7.

Khách hàng lựa hoa ở chỗ anh Sang chiều giáp tết.

Phan Diệp

Bà Lý Thị Mai Chi (70 tuổi) - một người dân sống lâu năm trên con đường này cho biết: "Vài năm trước khu này rất vắng người. Dần dần, dân đổ về sinh sống ở đây nhiều, mỗi năm lại thấy hoa tết xuất hiện nhiều trên vỉa hè".

Bà Mai Chi cũng cho biết, gia đình bà chọn mua hoa vạn thọ chưng tết ở điểm bán cách nhà chưa đầy 10 m vì không cần phải đi xa. Điểm chợ hoa tết gần nhà bà nhất cũng cách tầm 7 km, chưa kể lại phiền con cháu chở đi.

Đường sá những ngày giáp tết đông đúc, ai cũng tất bật dạo chợ, mua sắm thêm những món đồ phục vụ tết cho gia đình. Người mua có lúc dừng bên vệ đường, quan sát một hồi rồi mới cho xe lên vỉa hè, đến gần lựa chọn. Cũng có người nhìn ngắm một hồi rồi rời đi. Và, không thể phủ nhận sức hấp dẫn, sự tiện lợi của những gian hàng khắp mọi nẻo đường ở TP.HCM, cũng góp thêm sắc xuân cho thành phố.

Gặp gỡ cuối năm: 'Đệ nhất cao thủ đánh bóng lư đồng' thu trăm triệu mùa tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.