Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chắt chiu, dành dụm nâng đỡ trẻ mồ côi

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
15/10/2021 05:58 GMT+7

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, giọng của một phụ nữ nghe xa xôi. Chị bảo mình đang ở Hà Nội, rồi hối hả nói: “Lớp của con mình kêu gọi, dành dụm được 8 triệu đồng để gửi vào cho các bạn nhỏ trong ấy. Xin chương trình đón nhận và chuyển giùm…”.

Mùa của yêu thương

Rồi sau đó, chị Huệ, tên của người mẹ ấy, gửi cho tôi mấy dòng tin: “Các con là lớp 5A1 Trường tiểu học Vinschool Ocean Park, Hà Nội. Năm nay các con đã lên lớp 6. Nhưng đây là quà của các con từ năm lớp 5A1 gửi tặng các bạn ạ”. Và qua câu chuyện, chị kể rằng con của chị và các bạn đã dành dụm được hơn 8 triệu đồng gửi vào tài khoản chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên để nhờ trao tặng các bạn nhỏ ở Sài Gòn. Đó là vào lúc 11 giờ 46 ngày 9.10.

Và tiếp sau đó, chị gửi bản chụp ủy nhiệm chi với số tiền đã gửi là 8.128.571 đồng. Tôi nhắn thông tin ấy cho bộ phận tài vụ kiểm tra để báo xác nhận lại với chị và gửi thư cảm ơn đến các cháu, rằng: “Xin nhờ chị chuyển lời đến các con, chương trình của Báo Thanh Niên rất cảm động và xin thay mặt các bạn nhỏ ở Sài Gòn cảm ơn các bạn Hà Nội, chị Huệ nhé”.

Mùa hạ đi qua trên thành phố trong dịch bệnh nghiệt ngã, đến khi trời đã sang thu là như thế đó. Những giọt nước mắt của trẻ mồ côi ở thành phố phương Nam này vẫn chưa khô khi mất đi người thân. Cùng lúc, ở nhiều nơi xa ngái lại khởi phát một mùa yêu thương, chia sẻ nỗi đau mất mát với các bạn nhỏ Sài Gòn.

Một hôm, buổi trưa 7.10, tôi nhận được cuộc gọi của một thầy giáo. Ông tự xưng mình là thầy Tuấn Anh, giáo viên dạy giáo dục công dân ở Trường Colette (Q.3, TP.HCM), cùng các đồng nghiệp có mở một lớp học online 4 buổi tối với nhiều chuyên đề như biết ơn cha mẹ, lòng nhân ái, tiết kiệm, tự chủ, yêu thương loài vật… và vận động đóng góp làm từ thiện. Trong thư ngỏ của mấy buổi chuyên đề ghi rõ: “Toàn bộ khoản phí thu được sau khi kết thúc 4 ngày học sẽ được gửi đến tòa soạn Báo Thanh Niên, nơi đang tổ chức vận động giúp đỡ các em mồ côi trong cơn đại dịch này”. Qua mấy buổi miệt mài trực tuyến, thầy Tuấn Anh và đồng nghiệp đã gom góp, thu về được 16 triệu đồng, ngay sau đó gửi đến chương trình với lời nhắn chân tình khó quên: “Dạ nhóm giáo viên đã chuyển khoản 16 triệu đồng đến quý Báo Thanh Niên. Nhờ quý báo chuyển giùm cho các em mồ côi!”.

Hai chị em Phạm Lê Gia Hân và Phạm Lê Tuấn Huy mất cha và em Phạm Minh Chiến (phải) sớm mất mẹ trong đại dịch Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Nói sao hết nghĩa cử đẹp và chất chứa tình thân ái của bao người biểu lộ với chương trình, trong đó chúng tôi cảm nhận được vòng tay yêu thương của quý thầy cô và các học sinh nhỏ, có khi ở xa cả ngàn dặm đường.

Những đêm khó ngủ !

Người nhắn tin sớm nhất đến số điện thoại chương trình để báo đã chuyển tiền vào tài khoản cho các cháu nhỏ mồ côi là một thanh niên. Vào khuya 17.9, Zalo của tôi bật sáng và hiện hình đại diện kết bạn của một người có nick là Nguyen Dinh: “Em mới đọc được bài báo về 4 cháu mồ côi cha mẹ do đại dịch trong 10 ngày. Không thể cầm được nước mắt, các cháu quá tội. Em có chuyển ủng hộ chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch 3 triệu. Của ít lòng nhiều, kính nhờ báo chuyển giúp...”. Và trong câu chuyện, khi kết thúc, bạn Nguyen Dinh viết: “Chỉ mong xã hội sẽ có nhiều người cùng chung tay để bù đắp một phần mất mát của các cháu mồ côi. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã làm cầu nối cho các tấm lòng”.

Qua cách thể hiện, trong tôi dấy lên suy nghĩ, có lẽ bạn đọc ấy sẽ có một đêm mất ngủ, như chúng tôi - những người thực hiện chương trình, cũng như các phóng viên lặn lội đi viết phóng sự về nỗi bất hạnh của trẻ đã có những đêm khó ngủ, khi nghĩ về bao thân phận đột ngột mồ côi!

Ngày 4.10, lúc đang ở Bình Dương, tôi nhận được điện thoại của người đại diện một nhóm bạn đã lớn tuổi, có tên là nhóm 10B Miền Nam, có lẽ là học chung lớp ngày xưa, nay đã lên ông bà. Họ nghe tin chương trình của Thanh Niên khởi xướng, rất xúc động với tình cảnh của các em nhỏ mồ côi nên đã đóng góp gửi đến ủng hộ giúp đỡ các cháu 24 triệu đồng. Nhưng có lẽ trong đau xót, bật dậy tấm chân tình là trường hợp của chị Phượng ở Q.Gò Vấp (TP.HCM). Chị có người mẹ vừa mất khoảng 10 ngày trước đó. Khi đọc tin về chương trình trên báo, ngày 18.9 chị viết một dòng gửi đến nói rằng: “Mẹ tôi cũng vừa mất vì dịch Covid-19 nên rất hiểu nỗi khổ những hoàn cảnh này”, và gửi đến tài khoản của chương trình 10 triệu đồng giúp các cháu.

Rồi chị xúc động: “Gia đình tôi cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện ở địa phương, mới thấy mùa dịch này nhiều nhà khổ quá. Và cũng thấy được người dân nước mình nghĩa tình biết bao. Hy vọng có thêm những chương trình thế này giúp người dân khó khăn vực dậy”.

Còn rất nhiều nữa, thao thức trăn trở của bao người khi nghĩ đến hoàn cảnh của các em nhỏ phải sớm chịu cảnh mang vành khăn tang trắng trên đầu trong đại dịch. Đó là bạn Nguyễn Quang Tùng, từ Hà Nội chuyển vào tài khoản 5 triệu đồng và gửi email nói rằng: “Hưởng ứng chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 do Báo Thanh Niên phát động, Phòng Đầu tư xây dựng - Công ty xăng dầu khu vực I xin ủng hộ để hỗ trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng chương trình của Báo Thanh Niên phát động sẽ lan tỏa rộng khắp tới các nhà hảo tâm trên toàn quốc”…

*****

Nói sao hết câu chuyện ân tình của bạn đọc khắp mọi miền trong đúng một tháng qua, kể từ khi chương trình của Báo Thanh Niên khởi sự. Trong những miệt mài gửi trao và những chuyến ngược xuôi khắp các quận, huyện của PV Thanh Niên để hỗ trợ khẩn cho những trường hợp trẻ mồ côi đang gặp khó khăn, chúng tôi cảm nhận đủ đầy niềm thương yêu vô bờ bến của bạn đọc.

Và sắp tới đây, tiếp trong tháng 10, những chuyến thăm hỏi động viên với quy mô rộng khắp ở một số quận, huyện tại TP.HCM do Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ tiếp tục đến với từng em và gửi đến mỗi trường hợp một khoản chi phí từ sự đóng góp của bạn đọc.

Biết rằng chẳng gì bù đắp được sinh mạng và tình thương của người cha, người mẹ, song trong thẳm sâu ý nghĩ của những người làm chương trình, chút quà ấy là vòng tay ôm của cộng đồng, để các em có thêm một sự an ủi ấm áp, bớt đi tủi buồn trong những tháng ngày đau thương, khốn khó…

Đã có trên 600 trẻ mồ côi vì Covid-19 được Báo Thanh Niên bảo trợ hằng tháng
Báo Thanh Niên

Viết đến cuối bài, tôi bật email chương trình và không thể không ghi lại tấm lòng của một độc giả có email là Khang Hieu. Bạn đọc ấy gửi đến tài khoản chương trình số tiền 300.000 đồng. Trong bản email, được gửi vào 10 giờ 1 phút ngày 12.10, bạn Khang Hieu viết (nguyên văn): “Chương trình Báo Thanh Niên rất ý nghĩa, thật sự đọc những bài viết về các cháu mình rất xúc động, tiếc thay mình không có nhiều tiền để giúp đỡ các cháu, chỉ góp một chút tình cảm nhỏ bé cùng với báo như vậy thôi. Thời gian tới mình sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình. Chúc Báo Thanh Niên ngày càng có nhiều chương trình ý nghĩa”.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 theo hình thức trực tiếp, xin vui lòng chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.

Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này của chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.