Cuối năm bị thất nghiệp, nợ lương: 'Tết như một gánh nặng'

Phan Diệp
Phan Diệp
31/12/2023 13:27 GMT+7

Với nhiều người đang lâm vào cảnh thất nghiệp, bị công ty nợ lương, tiến thoái lưỡng nan khi 'ở lại không không được, nghỉ việc cũng chẳng xong' thì Tết năm nay với họ là một gánh nặng.

"Bị nợ lương khác gì thất nghiệp"

Đó là chia sẻ của anh Trương Công Hải (40 tuổi, ở Q.12) sau khi bị công ty nợ lương liên tục 3 tháng qua. Anh Hải hiện đang làm trong công ty kinh doanh về thiết bị đo kiểm cho các ngành nghề như điện, xây dựng, ô tô… Anh cho biết, nhiều ngành bị ảnh hưởng chung bởi suy thoái kinh tế dẫn đến việc thu hẹp kinh doanh, sản xuất. Vì vậy, công ty của anh cũng không ngoài vòng "vạ lây".

Sau khi vợ anh sinh bé thứ 2 hồi năm ngoái thì cũng bắt đầu nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc con. Mức lương gần 30 triệu đồng/ tháng của anh Hải đủ trang trải chi phí trong gia đình, vẫn dư ra hơn 5 triệu đồng để trả góp căn chung cư mua từ 4 năm trước.

"Tôi từng nghĩ cuộc sống như vậy là đã tạm ổn định. Vợ chồng tôi tính khi con út lớn hơn một chút sẽ gửi nhà trẻ, vợ đi làm lại thì sẽ có dư", anh ngậm ngùi.

Nhưng hiện giờ, anh đã chính thức trở thành "con nợ". Sau khi tiêu hết khoản dự trữ ít ỏi, tháng cuối cùng của năm 2023, anh buộc lòng gọi điện hỏi mượn tiền gia đình, bạn bè để đóng lãi ngân hàng.

Công nhân mất việc xoay xở đủ nghề trước tết: 'Tiền ăn không có lấy đâu tiền về'

Anh Hải cho rằng đây là lúc anh cảm thấy bế tắc nhất trong suốt gần 20 năm đi làm của mình, hơn cả thời điểm dịch Covid - 19. Vốn là dân kinh tế, lại có kinh nghiệm làm ở bộ phận kinh doanh của nhiều công ty, anh Hải nhận định rằng: "Nợ lượng là điểm cuối cùng của một doanh nghiệp".

Vì thế, trong thời gian này, anh cũng loay hoay tìm việc ở nhiều nơi. Mong rằng có thể đi làm ngay để kiếm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình hằng ngày.

Kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Trong nước, tình trạng nhiều lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp đang diễn ra. Những người trước đây vốn có thu nhập "ổn định" trong nhiều ngành nghề như IT, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng… giờ đây bị doanh nghiệp nợ lương, ngừng hợp đồng.

Tất cả đang xoay xở tìm công việc mới vào thời điểm cuối năm để mong có thu nhập đủ sống khi Tết cận kề, nhưng mọi chuyện không dễ dàng.

Cuối năm bị thất nghiệp, nợ lương: 'Tết như một gánh nặng'- Ảnh 1.

Với những người mất thu nhập thời điểm này, Tết là một gánh nặng.

Phan Diệp

Tết tiết kiệm

Tuyết Trinh (33 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) là trụ cột gia đình khi đang nuôi mẹ già và em trai còn đi học nửa năm qua đã phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Trinh cho biết, hiện cô là nhân viên chuyên soạn thảo hợp đồng ở một công ty con thuộc tập đoàn xây dựng có tiếng ở TP.HCM.

Với mức lương gần 20 triệu đồng/ tháng, thưởng Tết có năm hơn 50 triệu đồng nhưng giờ đây cô gái chỉ nhận về 6 triệu đồng/ tháng vì công ty nợ lương. Năm ngoái, ba của Trinh mắc ung thư nên tốn hàng trăm triệu đồng để chạy chữa nhưng không qua khỏi. Tiền để dành của cô suốt mấy năm vì thế cũng không còn.

"Tết năm nay trùng với giỗ đầu của ba tôi nhưng giờ không có đủ tiền để mua vé máy bay về quê Nghệ An vì giá cao quá. Ba tôi được chôn cất ở quê, giỗ đầu mà không về thì không được", Trinh nói, rồi tặc lưỡi thở dài vì bất lực.

"Mọi năm cứ trông vào thưởng Tết để chi tiêu nhưng giờ công ty không có tiền trả đủ cho nhân viên hàng tháng thì lấy đâu mà thưởng. Tôi dự định năm nay sẽ tiết kiệm chi phí tiêu Tết tối đa, không quà cáp, không mua sắm, không lì xì", Trinh tính toán.

Cuối năm bị thất nghiệp, nợ lương: 'Tết như một gánh nặng'- Ảnh 2.

Tuyết Trinh dự định cùng mẹ và em trai gói bánh chưng bán online dịp Tết này.

Phan Diệp

Không rơi vào tình cảnh phải vay mượn như anh Hải nhưng Nguyễn Vũ (28 tuổi) nhân viên IT trong một công ty nước ngoài ở Q.1 cũng đang chật vật tìm việc. Đặc thù công việc của Vũ thường làm cùng nhóm theo dự án. Chàng trai còn nhớ thời mới ra trường khoảng 5 năm trước, anh thường xuyên phải mang việc về nhà, "cày deadline" cho đến tận khuya. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, anh lần kiến công ty cho thôi việc lần lượt nhân viên.

"Không có dự án mới, các nhóm nhân viên lần lượt bị cho nghỉ. Tôi đã sẵn sàng tâm lý từ mấy tháng trước nhưng không ngờ ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày tôi thất nghiệp", Vũ nói.

Vì còn độc thân, thu nhập ngành IT cũng khá cao nên mấy năm nay Vũ đã để dành được một khoản. Khi nghỉ việc, công ty cũng đền bù hợp đồng cho anh 2 tháng lương nên hiện tại chưa bị áp lực về mặt kinh tế. Song, anh lại thấy mất động lực và tinh thần làm việc vì đã nộp đơn xin việc vào nhiều công ty nhưng chưa nhận được được sự phản hồi.

"Tôi lo là nếu tình hình năm mới không khả quan, có thể tôi sẽ còn thất nghiệp dài dài. Mọi năm bây giờ tôi đã chuẩn bị đi mua quà Tết cho ba mẹ nhưng năm nay hạn chế, chỉ lì xì tượng trưng thôi", chàng trai nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.