Cúp truyền hình: Trở lại sau chấn thương, 'khủng long' Petr Rikunov nén đau giành chiến thắng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/04/2024 13:28 GMT+7

Tay chân phải băng bó khi bị ngã ở chặng đua ngày hôm qua nhưng cua rơ người Nga Petr Rikunov vẫn khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng ở chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á (Cúp truyền hình) diễn ra hôm nay.

Chặng 15 Cúp truyền hình từ Bình Định về Phú Yên dài 100 km hôm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và nhiều dốc cao. Với chấn thương trầy trụa tay chân khi ngã sau vạch đích chặng đua hôm qua, Petr Rikunov được băng bó vết thương để tranh tài chặng hôm nay. Với vết thương chưa liền da, tay đua được ví như "khủng long" được các đồng đội CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang bảo vệ kín kẽ trước khi tỏa sáng ở vạch đích.

Petr Rikunov nén đau giành chiến thắng tại TP.Tuy Hòa

Petr Rikunov nén đau giành chiến thắng tại TP.Tuy Hòa

KHẢ HÒA

Chặng đua diễn ra hấp dẫn khi các tay đua liên tục tấn công khiến đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang phải làm việc khá vất vả để bảo vệ cú đúp áo vàng, áo xanh cho Petr Rikunov và áo cam cho Nguyễn Tấn Hoài.

Kình địch cạnh tranh nước rút của Petr Rikunov là Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long) không may bị ngã trong lúc đoàn đua di chuyển trước khi xuất phát chặng này nên không có được thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên khi đoàn đông bắt kịp nhóm các tay đua đi đầu, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động lên làm đầu máy kéo tạo tốc độ cao nhằm đưa tay đua này vào vị trí rút thuận lợi. Các tay đua Đồng Tháp cũng dàn đội hình đưa chân rút Trần Tuấn Kiệt về cạnh tranh ở đích dù anh cũng bị sây sát phải băng nó nhiều nơi. Ê kíp TP.HCM cũng "ráp máy" với mục tiêu đưa 2 chân nước rút Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình về cạnh tranh.

Các tay đua chinh phục chặng 15 từ Bình Định về Phú Yên với nhiều con dốc cao

Các tay đua chinh phục chặng 15 từ Bình Định về Phú Yên với nhiều con dốc cao

KHẢ HÒA

Trong thế trận có rất nhiều mũi tấn công của các đối thủ, Petr Rikunov chọn giải pháp nương theo sau lưng kình địch Martin Laas sau đó với những guồng chân mạnh mẽ, tay đua này vươn lên giành ngôi thắng chặng tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Nguyễn Văn Bình về hạng nhì và Martin Laas cán đích hạng ba. Các danh hiệu khác không đổi khi áo cam vẫn trong tay Nguyễn Tấn Hoài, áo trắng thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), áo chấm đỏ - vua leo núi do Igor Frolov (TP.HCM New Group) nắm giữ và TP.HCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang dàn đội hình lên trên bảo vệ cho áo vàng Petr Rikunov

Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang dàn đội hình lên trên bảo vệ cho áo vàng Petr Rikunov

KHẢ HÒA

Vui mừng với lần thứ 7 thắng chặng ở Cúp truyền hình, Petr Rikunov chia sẻ: "Trong những đoạn nước rút cuối, tôi đơn thương độc mã trước vòng vây của các đối thủ cạnh tranh nhưng khi còn 500 m, tôi thấy khoảng trống phía trước và cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Không may bị ngã hôm qua, tôi đau ở thắt lưng, chân và tay nhưng sau khi kiểm tra tôi thấy an tâm hơn vì chấn thương không quá nặng. Chiến thắng hôm nay giúp tôi tự tin hơn cho chặng đường phía trước".

Cúp truyền hình: Trở lại sau chấn thương, 'khủng long' Petr Rikunov nén đau giành chiến thắng - Ảnh 4.

Petr Rikunov trên bục nhận áo vàng sau chặng 15 với tay phải vẫn còn băng bó vết thương

KHẢ HÒA

Ngày 20.4 diễn ra chặng 16 Cúp truyền hình từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) với lộ trình thi đấu 134 km, trong đó các tay đua chinh phục ngọn đèo Cả có tính điểm áo chấm đỏ - vua leo núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.