Cựu giám đốc tình báo thời Gaddafi sa lưới

18/03/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, cựu giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi, nhân vật chóp bu cuối cùng của chế độ Gaddafi, đã bị bắt giữ tại sân bay Mauritania khi đang sử dụng hộ chiếu giả của Mali đi Ma Rốc với con trai.

(TNO) Ngày 16.3, cựu giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi, nhân vật chóp bu cuối cùng của chế độ Gaddafi, đã bị bắt giữ tại sân bay Mauritania khi đang sử dụng hộ chiếu giả của Mali đi Ma Rốc với con trai.

Abdullah al-Senussi là em rể của ông Gaddafi, vốn bị nhiều người căm ghét và được đặt biệt danh là “đồ tể”.

Abdullah al-Senussi đã bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) kết tội và ra lệnh truy nã vào năm ngoái. Tuy nhiên, Mauritania là quốc gia chưa ký kết thỏa thuận thi hành án với ICC.

Thông tin Senussi bị bắt đã được chào đón bằng làn sóng ăn mừng tại thủ đô Tripoli.

“Đồ tể” Senussi là giám đốc tình báo tàn bạo nhất trong hơn ba thập niên qua tại quốc gia Bắc Phi.

Nhiều người Libya cáo buộc Senussi là kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát khoảng 1.200 tù nhân tại trại Abu Salim ở Tripoli vào năm 1996.

Thụy Miên

>> Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra phán quyết đầu tiên
>> Ông Sarkozy từng nhận 50 triệu euro của đại tá Gaddafi?
>> Nga tố cáo Libya huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> Sóng ngầm từ các bộ tộc Libya
>> Lãnh đạo Libya dọa dùng vũ lực để đập tan âm mưu tự trị
>> Libya đòi Ai Cập chuyển giao 40 quan chức thời Gaddafi
>> Trung Quốc đòi Libya bồi thường thiệt hại
>> Đông Libya tuyên bố tự trị
>> Libya vẫn chưa định ngày xét xử con trai Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.