Cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Matsui trải lòng việc chọn sang Việt Nam thi đấu

07/02/2021 16:12 GMT+7

Trên tạp chí Forbes, cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Daisuke Matsui đã bộc bạch tất cả những suy nghĩ của mình về việc vì sao anh chọn sang thi đấu tại Việt Nam và khoác áo CLB Sài Gòn FC

Vào tháng 12 năm 2020, nhiều fan hâm mộ bóng đá đã vô cùng bất ngờ khi nghe thông báo chuyển nhượng cầu thủ Matsui từ Yokohama FC ( đang thi đấu tại giải J1 ) sang Sài Gòn FC ( hiện đang thi đấu tại giải V-League Việt Nam ). Chuyển nhượng là điều không hiếm trong thế giới túc cầu, thế nhưng lý do gì mà vào mùa giải cầu thủ này bước sang tuổi 39, mà anh lại đưa ra quyết định tìm kiếm thử thách ở một thế giới mới. Nên nhớ đây là câu lạc bộ thứ 13, quốc gia thứ 6 (bao gồm cả Nhật Bản) mà anh dừng chân. Sau Pháp, Nga và các nước Đông Âu, và bây giờ là một quốc gia ở Đông Nam Á, nơi mà văn hóa tập quán và ngôn ngữ có nhiều sự khác biệt điều gì đã giúp Matsui chọn Việt Nam làm bến đỗ và giúp anh vẫn duy trì tinh thần lạc quan cũng như phong thái đỉnh đạc của một cầu thủ từng trãi trên sân cỏ.

Bầu Bình: "Tôi sinh ra ở quận 1, chỉ chết mới chịu buông CLB Sài Gòn"

Khi Matsui quyết định sang Việt Nam, nhiều người cho rằng ở cái tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp, việc anh vẫn quay lại sân khấu chinh chiến ở nước ngoài có mạo hiểm?. Thế giới mới này không phải là Châu Âu cũng không phải là Nam Mỹ. Ở đất nước Việt Nam, nơi mà rất nhiều người Nhật vẫn còn cảm thấy xa lạ tuy nhiên chỉ mới hơn 1 tháng thôi, cầu thủ Daisuke Matsui lại cho biết anh có được cái cảm giác trọn vẹn nhất ở mảnh đất này.
Trên trang chủ Instagram chính thức của anh ấy (@matsuidaisuke_official) ngày 19.1, anh ấy đã đăng hai bức ảnh một là tấm hình Matsui mang chiếc áo "số 10" trên lưng và tấm hình anh đeo chiếc băng đội trưởng trên cánh tay trái. Với tư cách là một cầu thủ của Sài Gòn FC, Matsui thông báo cho tất cả mọi người về chiến thắng trong trận đấu khai mạc của giải V-League trước Hoàng Anh Gia Lai, một đối thủ mạnh.

Matsui trên tạp chí Forbes

Anh nói "Mùa giải mới đã bắt đầu. Sân vận động chật kín khán giả. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các hội cổ động viên người Nhật đã tới để cổ vũ cho chúng tôi. Tuy nhiên hiện tại tôi mới chỉ tập được hai tuần nên tình trạng thể lực vẫn chưa sẵn sàng, nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiển để đem tới nhiều chiến thắng dành cho các bạn."
Matsui kể lại vào giữa tháng 11 năm ngoái khi giải đấu J-League 1 đang đi tới những vòng đấu cuối cùng thì anh nhận được lời đề nghị từ Sài Gòn FC “ Tôi đã rất ngạc nhiên và không tin vào chính tai mình nữa. Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội chinh chiến ở nước ngoài một lần nữa. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận với lãnh đạo bên Sài Gòn FC, đất nước Việt Nam hiện đang phát triển kinh tế rất nhiều ngay cả trong vòng xoáy của dịch Covid đã tạo cho tôi sự thích thú xen lẫn tò mò. Cũng giống như Thái Lan và các nước ở Đông Nam Á, bóng đá là môn thể thao rất được yêu thích và quan tâm ở đất nước hình chữ S. Hơn thế nữa chủ sở hữu CLB (bầu Bình) đã cho tôi thấy một tầm nhìn vô cùng rõ ràng, chính vì thế tôi đã quyết định đến Sài Gòn từ đó. ", Matsui nói.
Tiếp tục nói về lý do anh quyết định chuyển đến Sài Gòn FC anh cho hay “Động lực lớn nhất đó chính là sự hiện diện của ông Trần Hòa Bình (bầu Bình) trong vai trò chủ tịch CLB đã định vị đây là giai đoạn để đầu tư vào về mặt phần cứng đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị, và về mặt phần mền đó chính là con người và kiến thức để phát triển CLB. Khi nghe bầu Bình chia sẻ về việc mua lại cở sở vật chất cho CLB như là sân bãi luyện tập đã mất hàng tỉ yên, thêm vào đó là kế hoạch để có thể đưa CLB có thể thi đấu và cạnh tranh tại đấu trường ở châu Á và mấu chốt là đã đưa thêm nhiều cầu thủ cũng như chuyên gia tới từ Nhật Bản và thực hiện quản lý CLB vô cùng bài bản, tôi đã nghĩ sẽ rất là tuyệt vời nếu tôi có thể trở thành 1 phần trong kế hoạch đó. Là một cầu thủ, tôi muốn mình có thể đóng góp cho kế hoạch này, ngay cả những thứ không liên quan tới bóng đá theo nhiều cách khác nhau như là trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam. " Matsui chia sẻ thêm.

Bầu Bình động viên Matsui

Khả Hòa

Đối với Matsui, anh đã bước sang năm thứ 22 thi đấu chuyên nghiệp, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ sáu bao gồm cả Nhật Bản và Sài Gòn FC sẽ là câu lạc bộ thứ 13. Anh ra nước ngoài thi đấu lần đầu vào tháng 9 năm 2004. Năm 2000 anh gia nhập CLB Kyoto Purple Sange từ trường thực nghiệp Kagochima. Anh được trao chiếc áo số 10 và thi đấu cho CLB được 4 mùa giải. Năm Matsui 23 tuổi, Anh gia nhập CLB Le Mans ở giải hạng 2 nước Pháp với bản hợp đồng cho mượn. Ở đây anh đã góp công lớn đưa CLB này lên chơi ở giải hạng nhất, tại đây các Fan hâm mộ gọi anh với biệt danh ‘’ Mặt trời của Le Mans’’. Sau mua giải 2004 -05 anh hoàn tất chuyển nhượng và trở cầu thủ chính thức của CLB. Sau khi thi đấu ở đây tổng cộng 4 mùa giải, anh đã đầu quân cho đội bóng giàu truyền thống là Saint-Etienne.
Tuy nhiên, tại Saint-Etienne, đội bóng đã 10 lần vô địch giải hạng nhất nước Pháp, anh đã không được ra sân nhiều như mong đợi lúc đầu. Một năm sau đó, World Cup 2010 tại Nam Phi sắp đến gần, Matsui quyết định rằng cần phải được ra sân nhiều hơn nữa. Vì thế tháng 6 năm 2009, anh đã chuyển tới CLB Grenoble Foot 38. Đây là năm thứ 2 CLB này được thi đấu ở giải hạng nhất nước Pháp sau khi được thăng hạng tuy nhiên sau khi kết thúc mùa giải anh đã không giúp CLB trụ lại tại giải đấu này.
Tại World Cup Nam Phi năm đó, anh đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến tích đưa đội tuyển Nhật Bản vào vòng 1/16. Tuy nhiên không lâu sau đó, tháng 8 năm 2010 trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa Matsui đã quyết định chuyển tới CLB Tom Tomsk (CLB đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Nga và có trụ sợ ở miền tây Siberia) với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn.
Tuy nhiên, Matsui chỉ thi đấu ở Nga tới hết năm 2010. Sau đó anh quay trở lại CLB Grenoble vào đầu năm 2011. Tuy nhiên, lúc đó CLB đang ngụp lặn ở phía dưới bảng xếp hạng ở giải hạng 2 Pháp cũng như tình hình tài chính CLB đang rất khó khăn, thậm chí CLB cũng bị các lệnh trừng phạt từ liên đoàn nên đã không thể tiếp tục ký hợp đồng với một cầu thủ chuyên nghiệp như anh.

Matsui trong trận thắng HAGL

Khả Hòa

Sau đó Matsui trở thành cầu thủ tự do và anh đã quyết định gia nhập CLB Dijon, CLB mới lần đầu tiên lên tham gia tại giải hạng nhất nước Pháp vào tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên, do chấn thương ở mắt cá chân trái và mối quan hệ không tốt với cấp lãnh đạo, nên anh đã không có nhiều cơ hội ra sân. Vì thế anh ấy đã quyết định tìm kiếm thử thách tại một thế giới mới thêm một lần nữa ở bên ngoài nước Pháp.
Vào tháng 9 năm 2012, anh chuyển đến Slavia Sofia, giải hạng nhất của Bulgaria, tháng 7 năm 2013, anh gia nhập Lechia Gdansk, giải hạng nhất của Ba Lan. Sáu tháng sau, tháng 1 năm 2014, đáp lại lời kêu gọi chân thành từ CLB Jubilo Iwata (CLB vừa bị rớt xuống giải J2) anh đã quay trở lại thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đã mất 2 năm để CLB Iwata quay trở lại giải J1. Vào tháng 8 năm 2017 khi mùa giải thứ 4 sắp kết thúc, Anh đã quyết định chuyển đến đội hạng hai của Ba Lan, Odra Opole mặc dù HLV CLB ông Hiroshi Nanami và các cộng sự đã cố gắng giữ anh ở lại. Họ nói rằng "Nghỉ hưu tại Iwata." Matsui chia sẻ với CLB Iwata rằng: “Tôi không muốn ở trong một môi trường ổn định. Tôi vẫn muốn thử thách mình ở một môi trường nào đó khắc nghiệt.”
"Có thể nói rằng chuyển ra nước ngoài ở tuổi này khi đó (36 tuổi) là liều lĩnh, thế nhưng tôi nghĩ việc thử thách này sẽ là tài sản qúy giá của tôi sau này. Con đường của tôi (ngoài bản thân tôi) sẽ không có ai có thể đi hộ. Tôi sẽ luôn tiến về phía trước.". Những lời nói mà Matsui để lại khi đó, thể hiện sự kiên định và quyết tâm sau những vụ chuyển nhượng được lặp lại nhiều lần vẫn còn là có sức hút mạnh mẽ cho tới tận bây giờ. Sau lần quay trở lại thi đấu ở Ba Lan lần thứ 2 được 5 tháng, anh quyết định gia nhập Yokohama FC vào tháng 1 năm 2018. Và lần chuyển tới Sài Gòn FC lần này có thể làm cho các Fan hâm mộ ngạc nhiên. Tuy nhiên đối với Matsui anh đã quen với việc tìm kiếm những thử thách và hướng mình lên phía trước.
“Tôi nghĩ rằng việc đi tới các quốc gia khác nhau, nói chuyện với nhiều người sẽ mở rộng thêm chiều sâu cá nhân của riêng tôi. Ở Nhật Bản cũng có câu “ếch ngồi đáy giếng”. hơn thế nữa Nhật Bản là quốc đảo vì thế việc đi đến những quốc gia khác và học hỏi những điều khác biệt là vô cùng quan trọng. Bạn sẽ không biết gì nếu không đi trải nghiệm. Những trải nghiệm đó sẽ trở thành tài sản của bạn sau này. Ví dụ như việc tôi có thất bại, có gặp chấn thương đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không hối hận với những điều đó. Đó chính là ý nghĩa của sự thử thách.

Matsui trải lòng

Khi chuyển đến thi đấu cho Sài Gòn FC, tôi đã nhận được những lời động viên như là ‘’ Nếu bạn còn đủ thể lực và tinh thần thì hãy luôn tiếp tục thi đấu” từ Kazu, 53 tuổi (cầu thủ lơn tuổi nhất hiện đang thi đấu chuyên nghiệp) và Shunsuke Nakamura, 42 tuổi (là đồng đội của Matsui từ thời còn thi đấu cho CLB Iwata). Tuy nhiên, Matsui đã có sự chuẩn bị cho việc tiếp theo sau khi giải nghệ, Anh đã lấy bằng để có thể thực hiện công việc huấn luyện sau này. Việc tới thi đấu tại Việt Nam lần này cũng là một phần trong kế hoạch này của anh.
"Khi tôi tiếp xúc với một cái gì đó mới, tôi nghĩ mình có thể nhìn mọi thứ từ nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Cùng với tuổi tác, kinh nghiệm đã tích lũy cộng thêm góc nhìn của một huấn luyện viên, tôi nghĩ tôi có thể dạy bóng đá cho trẻ em ở Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội sẽ mở ra với tôi.’’ Matsui chia sẻ.
Như lời nói ở trên, trên Instagram của Matsui cũng đã đăng tải những hình ảnh anh cùng các đồng đội của mình cùng nhau dạy bóng đá cho trẻ em ở TP. HCM. Cùng với nó là bức ảnh anh đang bắt tay với bầu Bình. Dưới bức ảnh Matsui cũng có khẳng định lại về những ước mơ vĩ đại mà bầu Bình đã chia sẻ với anh. Anh ghi những lời bầu Bình chia sẻ như sau "Sứ mệnh của tôi là mang đức tính chăm chỉ, tinh thần về long hiếu khách (tinh thần Omotenashi), sự tôn trọng con người của Nhật Bản về Việt Nam, thông qua đó không chỉ là phát triển bóng đá mà hơn thể nữa là nâng tầm đất nước Việt Nam”.

Matsui sẽ chơi tốt hơn nữa trong vai trò số 10

Khả Hòa

Những ngày này Matsui cùng các thành viên người Nhật của Sài Gòn FC đang chuẩn bị đón tết ở Việt Nam. Buổi tối anh cùng đồng đội đi ăn các món ngon tại nhà hàng Nhật Bản tại TP.HCM “Tôi rất thích cuộc sống ở Sài Gòn, nó khác hẳn những nơi tôi từng đến trước đó. Ấn tượng tốt của tôi là khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở đây rất tốt. Trong khi ở Nhật Bản dịch bệnh rất căng thẳng thì ở Việt Nam kiểm soát tốt, không để lây lan giúp tôi cảm thấy rất an toàn”, Daisuke Matsui chia sẻ.
Anh cũng bày to ước mong sẽ cùng Sài Gòn FC lọt vào top 6 sau giai đoạn 1 V-League để tranh chung kết xuôi. “Tôi thích cách huấn luyện của coach Vũ Tiến Thành với nhiều áp dụng công nghệ chiến thuật mới. Tôi đang nỗ lực để hoàn thiện mình hơn qua từng trận, đóng góp tốt hơn nữa cho Sài Gòn FC. Nếu mặt sân nào cũng tốt như sân Thống Nhất, chắc chắn tôi sẽ còn chơi tốt hơn”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.