Đặc sản của bóng đá sinh viên đã trở lại

27/03/2024 09:15 GMT+7

Hai trận tứ kết đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đã diễn ra với kịch bản khó đoán, khi cả hai đội được đánh giá cao hơn đều dừng cuộc chơi.

Trước cuộc chạm trán chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở trận tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO, hành trang của đội Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Đại diện đến từ Khánh Hòa đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm, ghi 7 bàn.

Đối nghịch với phong độ ấn tượng của đội khách, là màn thể hiện chưa mãn nhãn của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đội chủ nhà vòng chung kết thua 1-2 trong ngày ra quân trước đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, để rồi lách cửa hẹp vào bán kết nhờ chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước đội Trường ĐH Văn Lang.

Đặc sản của bóng đá sinh viên đã trở lại- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng lật ngược thế cờ trước Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

NHẬT THỊNH

Với chất lượng cầu thủ tốt và lối chơi nhuần nhuyễn, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang chơi lấn lướt, làm chủ thế trận và ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 2. Thủ môn Chí Khang chọn điểm rơi không chuẩn dẫn đến bàn thua của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Nhưng công bằng mà nói, đó là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của đại diện Khánh Hòa.

Tuy nhiên trong bóng đá, nhất là bóng đá sinh viên, mọi thứ đều có thể. Khi Nguyễn Minh Khang của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dậm đà để thực hiện sút phạt ở cự ly 30 m, CĐV chủ nhà cổ vũ nhiệt tình, nhưng có lẽ không nhiều người tin bóng sẽ vào lưới. Khoảng cách lớn, cầu thủ đội khách đứng hàng rào rất kín, đồng thời sức ép bủa vây khi đồng hồ chỉ phút 77, đồng nghĩa bất kỳ cơ hội nào bị bỏ lỡ cũng đẩy đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đến gần hơn với thất bại. Song, Minh Khang vẫn thực hiện trót lọt siêu phẩm với pha cứa lòng chuẩn mực vào góc cao. Một siêu phẩm đúng nghĩa, trên cả khía cạnh thẩm mỹ lẫn tính chất quan trọng, được thực hiện dưới áp lực "ngàn cân".

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chỉ cần một khoảnh khắc để kéo lại cán cân trận đấu, để rồi thắng trên chấm luân lưu nghẹt thở trước đối thủ cực mạnh. Đó là sự hồn nhiên đậm chất bóng đá sinh viên.

Đặc sản của bóng đá sinh viên đã trở lại- Ảnh 2.

'Ngoại binh' Oluka Praisegod sút quả luân lưu quyết định đưa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào bán kết

NHẬT THỊNH

Mùa giải năm ngoái, một nửa trong số 8 trận ở vòng knock-out đã phải giải quyết thắng thua trên loạt đá "xổ số". Để rồi kịch bản khó tin nhất đã xuất hiện, khi đội Trường ĐH Huế đã thắng tới 3 trận nhờ luân lưu để lên ngôi vô địch. Quy luật mạnh được - yếu thua trở nên mong manh, khi những đội mạnh dù làm chủ thế trận cũng chưa chắc thắng, còn những đội dưới cơ có thể tận dụng một tia sáng để đón ánh mặt trời. Như cái cách chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã nỗ lực.

Cũng ngược dòng ngoạn mục để vào tứ kết còn có đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Bị dẫn bàn và chơi không ổn trong hiệp 1, nhưng Đặng Duy Trường cùng đồng đội đã ngược dòng ấn tượng trước đội Trường ĐH Văn Lang nhờ 2 bàn thắng trong hiệp 2, trong đó có một siêu phẩm sút xa ngoài vòng cấm. Cũng giống trận tứ kết của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai không được đánh giá cao bằng đối thủ, lách cửa hẹp vào tứ kết và chỉ biết chiến đấu bằng tất cả những gì có thể.

"Nhưng đó là bóng đá sinh viên mà, không nói trước được". Câu cảm thán của một thành viên đội Trường ĐH Văn Lang đã nói lên tất cả.

Ở 2 trận tứ kết còn lại chiều nay (27.3), khi đội Trường ĐH Văn Hiến gặp đội Trường Sư phạm TDTT TP.HCM và đội Trường ĐH Trà Vinh gặp đội Trường ĐH Thủy lợi, bất ngờ rất có thể sẽ đến.

Đặc sản của bóng đá sinh viên đã trở lại- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.