Đắk Lắk: Nghi phạm đâm chết người trên đường phố khai gì ?

08/10/2022 16:14 GMT+7

Nghi phạm đâm chết người trong vụ án mạng trên đường phố Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) khai, do bực tức khi bị ô tô chạy vượt mặt nên đuổi theo, sau đó xảy ra xô xát và dùng dao đâm chết người điều khiển ô tô.

Ngày 8.10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột đang phối hợp tiếp tục làm rõ, xử lý vụ nam thanh niên dùng dao đâm chết người trên đường phố.

Trước đó, chiều 7.10, nhận tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra gần ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập (TP.Buôn Ma Thuột), Công an TP.Buôn Ma Thuột cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt hung thủ đã bỏ trốn.

Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là ông Y.T.B. (56 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột), bị đâm vào vùng ngực, bụng và tử vong.

Nghi phạm Đỗ Quang Mạnh bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tối 7.10

NDCC

Đến tối 7.10, lực lượng công an bắt được nghi phạm trong vụ án mạng là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) trên địa bàn P.Khánh Xuân, khi nghi phạm đang tìm đường tiếp tục tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Đỗ Quang Mạnh thừa nhận đã sát hại ông Y.T.B. Về nguyên nhân, Mạnh khai khi điều khiển xe máy đi trên đường thì bị ô tô của ông Y.T.B cầm lái chạy vượt mặt nên bực tức đuổi theo. Khi dừng lại, hai bên cãi vã rồi xảy ra xô xát. Lúc này, Mạnh rút con dao gọt trái cây đem theo từ trước đâm 2 nhát vào người ông Y.T.B.

Trước đó, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội “cố ý gây thương tích” và mới ra tù được 3 ngày.

Nạn nhân Y.T.B được biết đến là một nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều đóng góp ở Đắk Lắk. Ông từng công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, sáng tác nhạc; truyền dạy cồng chiêng; sưu tầm, bảo tồn nhiều hiện vật văn hóa Tây nguyên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.