Dân da đỏ Mỹ phản đối đưa tro cốt người lên mặt trăng

05/01/2024 08:40 GMT+7

Mỹ chuẩn bị phóng phi thuyền đầu tiên để thử đáp lên mặt trăng kể từ thời Apollo, nhưng kế hoạch này đang bị dân da đỏ Mỹ phản đối.

Dân da đỏ Mỹ phản đối đưa tro cốt người lên mặt trăng- Ảnh 1.

FACEBOOK/BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

"Quốc gia Navajo", bộ tộc da đỏ lớn nhất nước Mỹ, lên tiếng quan ngại về sự hiện diện của tro cốt người trên tàu đổ bộ và gọi sứ mệnh mặt trăng là "sự xúc phạm" biểu tượng linh thiêng trong văn hóa bộ tộc da đỏ, theo AFP hôm 5.1.

Ngày 8.1, tàu đổ bộ Peregrine do công ty tư nhân Astrobotic (trụ sở bang Pennsylvania) dự kiến sẽ được tên lửa đẩy Vulcan Centaur của Hãng United Launch Alliance đưa đến mặt trăng. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của một tàu đổ bộ tư nhân theo chương trình đối tác thương mại nhằm giảm chi phí cho các hoạt động thám hiểm không gian của Mỹ.

Các thiết bị khoa học trên tàu đổ bộ Peregrine sẽ nghiên cứu hàm lượng bức xạ trên bề mặt mặt trăng, cho phép Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị tốt hơn cho sứ mệnh gửi người lên vệ tinh tự nhiên của trái đất theo chương trình Artemis.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tàu đổ bộ đồng thời chở theo khoang chứa tro cốt và ADN người đến từ hai công ty Elysium Space và Celestis, vốn vấp phải phản đối từ dân da đỏ Mỹ.

Trong khi Elysium chưa cung cấp thông tin, Celestis cho hay tổng cộng tro cốt và ADN của 69 "cá nhân" sẽ được nằm lại vĩnh viễn trên mặt trăng.

Khách hàng phải trả chi phí từ 12.995 USD trở lên để tro cốt người thân có mặt trên chuyến đi này.

Trong thư gửi NASA và Bộ Giao thông Mỹ, "Tổng thống" "Quốc gia Navajo" Buu Nygren bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và sự thất vọng lớn lao khi chính phủ Mỹ cho phép đưa tro cốt người lên mặt trăng. Ông yêu cầu NASA hoãn vụ phóng.

"Mặt trăng giữ vai trò linh thiêng trong văn hóa các bộ tộc da đỏ, bao gồm chúng tôi", ông Nygren viết, thêm rằng đây là hành động xúc phạm mặt trăng.

NASA đã xin lỗi và cam kết sẽ tham vấn với các cộng đồng bộ lạc da đỏ Mỹ cho những sứ mệnh tương lai. Về sứ mệnh ngày 8.1, NASA đã cử đại diện làm việc với phía "Quốc gia Navajo".

‘Bất tử’ giữa vũ trụ nhờ chút ADN phiêu du quanh mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.