Danh thủ Gianluca Vialli kể về hành trình chiến thắng bệnh ung thư

Giang Lao
Giang Lao
14/05/2020 15:19 GMT+7

Ông Gianluca Vialli chia sẻ trên tờ The Times, rằng ông từng ‘nhốt mình trong nhà tắm để giấu những giọt nước mắt’, tránh cho vợ con thấy khi đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư và nỗi lo tái phát.

Danh thủ người Ý, hiện 55 tuổi, ông Gianluca Vialli đã 2 lần chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tụy qua một “cuộc hành trình” dài hơn 2 năm điều trị tích cực.
Gianluca Vialli gọi cuộc chiến chống căn bệnh ung thư của mình là một “cuộc hành trình”. Ông giải thích: “Tôi hay nghe nhiều người nói cụm từ ‘đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư’.
Nhưng cá nhân tôi xem đó không phải là cuộc chiến đối với mình. Tôi xem đó như là cuộc hành trình thì đúng hơn, và cùng với một người bạn đồng hành không hề mong muốn (bệnh ung thư). Tôi muốn tồn tại lâu hơn cùng với nó”.
Cũng theo cựu HLV của CLB Chelsea, sở dĩ ông có suy nghĩ như vậy là vì từng bị nỗi lo tái phát bệnh luôn ám ảnh thường trực dù đã chữa khỏi, và bất kể ông cũng đang dần hồi phục gần như bình thường sau thời gian dài bị sụt cân nghiêm trọng để điều trị.
Ông Vialli nói thêm: “Suốt thời gian dài, tôi bị cảm giác lo sợ đó chiếm lấy. Mỗi khi đi ngủ hay thức dậy, nếu chỉ cảm thấy hơi bị đau bụng, nhức đầu hay nóng sốt, tôi lại nghĩ: ‘Ôi trời nó lại trở lại’. Bạn rất mong manh ở tình huống này. Ai cũng vậy, dù mạnh mẽ đến đâu. Có lẽ phải mất nhiều năm sau khi khỏi bệnh thì bạn mới có thể thoát khỏi cảm giác đó”.

Gianluca Vialli và vợ, Cathryn thời ông còn làm HLV kiêm cầu thủ cho Chelsea

AFP

Tuy nhiên, ông Gianluca Vialli cũng cho rằng: “Gia đình là một phần rất quan trọng để chiến thắng nỗi lo căn bệnh ung thư. Vợ tôi (Cathryn, người Anh) và 2 cô con gái đang ở độ tuổi teen đã giúp tôi rất nhiều để tiếp tục có niềm vui trong cuộc sống khi đang chữa trị bệnh ung thư.
Họ thường giúp tôi quên đi những đau đớn về thể xác khi phải hóa trị, bằng cách trêu đùa tôi nên vẽ lông mày hoặc trang điểm sẽ đẹp hơn… Nhưng dù lạc quan đến mấy, thì trong bạn vẫn là một con người không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Có những lúc lo sợ, nhưng vì e ngại vợ con lo lắng, tôi đã nhốt mình trong nhà tắm để giấu đi những giọt nước mắt.
Tôi cũng giống như bao người bình thường khác đều lo sợ tình cảnh bố mẹ mình phải làm điều mà không bậc cha mẹ nào mong muốn, đó là chôn cất đứa con của mình sinh ra”.
Sau những suy nghĩ không tích cực, ông Gianluca Vialli cố gắng để cải thiện mình, xem xét tất cả và coi đó như một “cuộc hành trình” theo khía cạnh triết học hơn. 

Gianluca Vialli hiện nay sau chiến thắng căn bệnh ung thư đã dành nhiều thời gian cho gia đình và học thiền

Chụp màn hình trang cá nhân

“Bởi chẳng ai mong muốn phải rơi vào tình cảnh này, nhưng một khi nó đã xảy ra, bạn phải xem nó như một cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về bản thân”, cựu danh thủ Ý nói và cũng cho biết, qua đó ông cũng đã học thiền để tịnh tâm.
Gianluca Vialli thừa nhận trước đây ông chưa từng biết thiền là gì, nhưng nay: “Tôi thực sự thích thú. Ước gì tôi tập thiền từ lúc bắt đầu sự nghiệp cầu thủ hay HLV, thì có lẽ tôi đã bớt sự điên rồ hơn”.
Cũng nhờ thiền, giúp ông Gianluca Vialli dần xem căn bệnh như một sự đồng hành, và vượt qua nó thay vì luôn lo sợ. Cựu danh thủ này cũng cho rằng: “Tôi chỉ hy vọng thông qua câu chuyện của mình để truyền một chút cảm hứng cho những người nào đó cũng đang chống lại căn bệnh như tôi. Hoàn toàn không phải là một sự khuyên nhủ hay chỉ bảo”.

Gianluca Vialli (giữa) cùng Chelsea vô địch Cúp C2 châu Âu năm 1998

AFP

Gianluca Vialli có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, khi từng chơi cho Juventus và Chelsea cũng như tuyển Ý. Ông làm HLV cho Chelsea từng đoạt chức vô địch Cúp C2 năm 1998, và sau đó dẫn dắt CLB Watford cũng ở Ngoại hạng Anh đến năm 2002.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.