Diva thế hệ mới - chờ đến bao giờ ?

05/11/2023 06:18 GMT+7

Tôi vẫn tin vào những giọng hát nữ mà khi nghe, phải đóng phần nhìn lại, quên đi những ánh đèn rực rỡ, chỉ mỗi mình ta giữa đêm với tiếng hát thôi. Dù các cô gái ấy đều có một vẻ đẹp không kém gì giọng hát của họ.

Nguyên Thảo là cái tên đầu tiên mà mọi mong chờ, kỳ vọng cùng nỗi "thèm khát" đã đến ngưỡng của thử thách cho những ai đã, đang và sẽ chờ đợi cô. Mọi ca từ, từng nốt nhạc khi đi qua giọng hát này đều trở nên nâng niu, đáng giá một cách lạ thường. Và những nốt "feeling" của cô có lúc treo lơ lửng giữa cao độ của hai nốt, mà lại rất hay và không giống ai. Tôi phát hiện điều này mới đây qua bản thu Bọn trẻ trên thiên đàng, một bài hát về những đứa trẻ bị bạo hành. Chính tôi, với vai trò "bếp trưởng" cho buổi tiệc trong tương lai của cô, cũng không thể nào biết được buổi tiệc khi nào sẽ bắt đầu, bao giờ sẽ được dọn ra. Nếu như với album Suối cỏ, giọng hát của Thảo là một thiên thần, thì với những gì sắp tới, vẫn là thiên thần ấy, nhưng đôi cánh đã sải qua nhiều tầng thiên đàng - trần gian, hạnh phúc - đau khổ, khát khao - hờ hững... Nhưng tôi tin những ai đã trót chờ đợi cô sẽ được đền bù xứng đáng... Chỉ có điều... có điều gì đó bí ẩn của số phận mà chính tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy vẫn chưa thật sự có niềm khát khao để một ngày hội ngộ cùng khán giả của mình. Hay với cô, danh lợi phù phiếm đã không còn là điều khiến cô phải bận tâm. Vậy thì còn điều gì? Chỉ có cô ấy mới thật sự biết.

Diva thế hệ mới - chờ đến bao giờ ? - Ảnh 1.

Nguyên Thảo

Đại Ngô

Cái tên thứ hai là Hoàng Quyên. Cô được nhạc sĩ Đỗ Bảo giới thiệu với tôi trong quán cà phê một ngày mùa hè 2017, bên ngoài khung cửa kính là những cơn mưa rào. Đối diện với tôi là một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt tươi sáng, không có bóng dáng thành thị trong đôi mắt long lanh của cô. Về sau, tôi mới biết giọng hát alto-mezzo hiếm hoi này đến từ Thái Nguyên, nơi có những đồi chè xanh ngắt cùng những đám mây trắng lửng lơ phía chân trời. Có lẽ với một tuổi thơ chìm đắm trong thiên nhiên tuyệt vời như thế, giọng hát của Quyên cứ như những làn mây trắng lang thang trên những đồi chè xanh. Nó thánh thiện, đẹp đẽ và trong sáng biết bao. Một giọng hát không bị che lấp bởi bản ngã bên trong, bởi ham muốn cố thể hiện một điều gì đó. Ở một khía cạnh nào đó, Hoàng Quyên và Nguyên Thảo giống nhau: có một tuổi thơ chìm đắm trong thiên nhiên xinh đẹp.

Diva thế hệ mới - chờ đến bao giờ ? - Ảnh 2.

Hoàng Quyên

NSCC

Khi bài hát Như là cơn mưa tới của Hoàng Quyên được phát hành, tôi nhận được tin nhắn của một nữ ca sĩ có khuôn mặt khả ái: "Em thích bài hát của Quyên quá, nhất là hình ảnh những giọt mưa rơi trong vườn vắng, trên đường khuya...". Như là định mệnh, cuộc phiêu lưu tiếp theo của tôi với ca sĩ Khánh Linh khiến tôi phát hiện ra một giọng hát thiên thần mới, dù Khánh Linh đã nổi tiếng từ lâu. Nhưng khi cùng cô thực hiện cuộc hành trình Khánh Linh's Journey, tôi mới sững sờ và mê đắm giọng ca này ở những tầng khác của âm nhạc mà trước kia, cô chưa từng biết một khả năng khác của mình, cảnh giới mới mà mình bước vào. Khánh Linh khá đa dạng ở mọi dòng nhạc, phong cách và kỹ thuật. Cô còn có thể tung hoành trên các bản phối rock, mà giọng hát vẫn không hề lép vế hay chênh một nốt nào với phần phối dàn nhạc lúc mãnh liệt, khi chênh vênh những ly điệu ngặt nghèo. Chỉ còn một điều cần ở Khánh Linh nữa mà thôi: sự kiên định và quyết liệt hơn nữa!

Diva thế hệ mới - chờ đến bao giờ ? - Ảnh 3.

Khánh Linh

Nguyễn Đức Minh

Một bài hát với thể loại gospel hiếm hoi, Tình xô mãi đời ta mà Nguyên Thảo hát khá thành công, lẽ ra lúc đầu là dành cho nữ ca sĩ Uyên Linh. Với tôi, Uyên Linh có đầy đủ các yếu tố để trở thành diva thế hệ mới, nếu chọn lọc nhiều bài hát đẳng cấp, tương xứng với tiềm năng của cô hơn, cộng với một nhà sản xuất phù hợp với năng lượng dữ dội bên trong cô. Vì hiện nay, cô đã đi đến giai đoạn khá chín muồi về kỹ thuật, sự khát khao và mãnh liệt của giọng hát. Nó làm tôi nhớ đến Mỹ Tâm thời điểm Sóng Xích lô.

Diva thế hệ mới - chờ đến bao giờ ? - Ảnh 4.

Uyên Linh

NSCC

Có vẻ như đối với các giọng hát này, mọi trải nghiệm không bao giờ là thừa. Những đám mây đã tích tụ nhiều ở chân trời rồi, hơi mát đã cảm nhận rõ rồi, nhưng hình như những cơn mưa vẫn chưa thật sự tới. Và người nghe vẫn đang chờ đợi những cơn mưa rào thật xanh mát, liên tục, tràn đầy và thấm đẫm cho những cánh đồng vốn đã khô hạn quá lâu rồi, kể từ khi thế hệ diva đàn chị đã gần như hoàn thành sứ mệnh của mình. Diva hay không, không phải là một mỹ từ đẹp đẽ, mà là khi người nghe cần đến, họ sẽ tìm thấy âm nhạc của tình yêu, sự chữa lành và tràn đầy lòng trắc ẩn.

Bao giờ cơn mưa tới? Hỡi các cô gái!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.