Dọc đường SEA Games 32: Tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ

Quang Tuyến
Quang Tuyến
11/05/2023 08:48 GMT+7

Những ngày này đi bất cứ đâu trên đất nước Campuchia cũng được nghe chỉ 2 tiếng SEA Games 32. Tình yêu mà đất nước chùa tháp dành cho ngày hội lớn khu vực đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Không quay lưng với U.22 Campuchia

Tối qua tôi đã ngồi xem bóng đá nam trận cuối vòng bảng SEA Games 32 giữa chủ nhà U.22 Campuchia và U.22 Indonesia ở một quán ăn khá lớn gần trung tâm Phnom Penh. Phải nói là bầu không khí cực kỳ náo nhiệt khi hàng chục khách cứ thấp thỏm theo từng đường bóng, rồi tiếng reo hò la hét vang lên mỗi khi đội chủ nhà tấn công hoặc phản công. 

Anh Chamrak, một tài xế xe công nghệ, rất đam mê bóng đá nói: "Chúng tôi biết đã sớm bị loại sau khi thua Myanmar lượt trước, nhưng người hâm mộ Campuchia không bỏ rơi đội tuyển U.22, không quay lưng vì sự thất vọng này mà trái lại, như anh thấy đó, khán giả đến sân Olympic vẫn rất đông, rất cuồng nhiệt, còn tất cả những khán giả khác thì dán chặt mắt vào màn hình để ủng hộ đội nhà đá với đối thủ mạnh Indonesia.

Dọc đường SEA Games 32: Tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ - Ảnh 1.

U.22 Campuchia đã chơi một trận rất nỗ lực để chia tay SEA Games 32

BTC SEA Games

Chúng tôi cũng vậy không được bỏ rơi cầu thủ và đội bóng do ông Honda dẫn dắt vào lúc này. Họ không chỉ cần sự động viên, cảm thông mà cái chính là hướng đến tương lai vì lứa cầu thủ của chúng tôi về tiềm năng đủ sức để trở thành nòng cốt của đội tuyển tại AFF Cup hay ASIAD sắp tới. Dĩ nhiên nói chúng tôi không quan tâm đến kết quả là không đúng vì thi đấu ai cũng muốn thắng cả, nhưng anh cũng thấy đó, cho dù kết quả thế nào thì dù có thất bại, chúng tôi vẫn luôn dành con tim mình với tất cả sự yêu thương đến HLV và các tuyển thủ. Ai chẳng có lúc sai lầm, cầu thủ hay HLV cũng vậy, nhưng cần có một cái nhìn tích cực và lạc quan. Những gì mà người hâm mộ ở bên cạnh họ nhất định sẽ lan tỏa khích lệ tinh thần cho các tuyển thủ tốt hơn".

Dọc đường SEA Games 32: Tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ - Ảnh 2.

Người hâm mộ Campuchia trên sân Phnom Penh

Khmer Times

Tình cảm của người hâm mộ như vậy mới càng thấy trách nhiệm của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia Sao Sokha. Ông thể hiện một thái độ rõ ràng với sứ mệnh của người đứng đầu khi chủ nhà bị loại sớm không thể vào bán kết. Ông thừa nhận thất bại đó đầu tiên là do công tác chỉ đạo, quản lý của mình chưa tốt, do sự chưa sâu sát của liên đoàn với đội tuyển U.22 chứ không dửng dưng như người ngoài cuộc. Ông quyết định nhận lỗi với người hâm mộ và xin từ chức. Tất cả những điều đó đã tạo nên một văn hóa ứng xử rất chính trực, tạo được sự đồng cảm của mọi người. Anh Chamrak cũng nói: "Chúng tôi rất biết ơn những đóng góp gần chục năm qua của ông ấy, việc nhận trách nhiệm với thành tích của đội bóng của ông Sao Sokha là quá đúng, đã lay động lòng người. Nhưng bóng đá Campuchia còn cần ông ấy. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã yêu cầu ông ấy rút lại quyết định. Và ông ấy cũng hiểu rằng không thể quay lưng vào lúc này vì bóng đá Campuchia cần phải rút ra nhiều bài học để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn".

Nguồn động viên to lớn

Campuchia huy động hết mọi nguồn lực cho SEA Games 32. Nhưng quan trọng nhất là họ miễn phí vé vào xem các cuộc thi đấu khiến cho sân nào cũng đầy ắp người xem và thu hút lượng du khách yêu thích thể thao khắp nơi đổ về Phnom Penh đáng kể trong những ngày này. Chiều 10.5 chúng tôi có mặt tại nhà thi đấu môn kun Khmer nằm sát bên hông sân vận động chính Morodok Techo. Từ 14 giờ các trận chung kết của 8 hạng cân mới bắt đầu nhưng trước đó gần 2 tiếng, khán giả đã nườm nượp kéo đến rất đông. 15 phút trước khi các võ sĩ thượng đài, khán đài gần 5.000 chỗ hầu như không còn ghế trống. Nhiều người phải đứng chen chúc nhau trên các bậc cầu thang lên xuống hoặc áp sát hàng rào. Một phần họ đi xem môn võ vốn là truyền thống của đất nước chùa Tháp luôn tạo những nét riêng có và cực kỳ thu hút, phần khác tất cả võ sĩ Campuchia đều có mặt ở các trận chung kết nên đã thôi thúc khán giả kéo đến ngày một đông.

Dọc đường SEA Games 32: Tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ - Ảnh 3.

Khám giả rất đông tại nhà thi đấu kun Khmer

T.K

Khi các trận bắt đầu diễn ra, một bầu không khí vô cùng náo nhiệt khiến bốn phía khán đài như rền vang tiếng sấm. HLV Giáp Trung Thang, lãnh đội của đội tuyển kun Khmer Việt Nam nói: "Khán giả kinh khủng thiệt. Họ la hét suốt trận như vậy võ sĩ nào yếu tâm lý, không có bản lĩnh là "chết" ngay. Tôi ngồi một chỗ còn không chịu nổi tiếng gầm dữ dội này phải đi tới đi lui để lấy lại tinh thần, huống chi các VĐV còn rất trẻ đứng trên võ đài". Nữ võ sĩ Bàng Thị Mai sau khi vượt qua đối thủ Campuchia giành HCV cũng cho biết: "Lúc đầu em tập trung thi đấu và cố gắng quên hết xung quanh, không chú ý. Sau vài cú ra đòn em thấy tự tin vì mình đủ sức vượt hơn đối thủ, nhưng lúc đó tự nhiên tiếng cổ vũ cho đối thủ chủ nhà dữ dội quá, tạo sức ép kinh hồn làm có lúc em cũng lung lay. May là em vượt qua được. Nói chung là đánh trong bầu không khí như vậy phải là thần kinh thép mới được".

Dọc đường SEA Games 32: Tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ - Ảnh 4.

Tác giả và nữ võ sĩ Bàng Thị Mai

T.K

Dù cuồng nhiệt ủng hộ gà nhà nhưng khán giả Campuchia cũng rất công bằng khi đánh giá về trận đấu. Chứng kiến trận Khlaneang Kham thắng võ sĩ Việt Nam Lê Công Nghị ở hạng 51 kg nam, anh Thet Oin, một tình nguyện viên nói " Chúng tôi thắng may thôi. Võ sĩ Việt Nam nhiều lúc đánh tốt hơn. Có thể trọng tài không cho điểm những pha ra đòn của võ sĩ Việt Nam, nhưng cảm nhận của tôi là trận đấu này rất may mắn. Tôi cũng thấy sau trận HLV Việt Nam có đến phản ứng với tổng trọng tài. Ấm ức vì thua trong thế thắng ai lại không tức. Tôi nghĩ họ cũng xứng đáng thắng".

Dọc đường SEA Games 32: Tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ - Ảnh 5.

HLV Giáp Trung Thang khiếu nại trọng tài về trận thua của võ sĩ Lê Công Nghị

T.K

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.