'Độc lạ cầu hôn': Chàng trai đã... dàn cảnh bắt cóc

17/04/2023 14:37 GMT+7

Một chàng trai muốn tạo điểm nhấn cho màn cầu hôn của mình nên đã... dàn cảnh bắt cóc bạn gái. Câu chuyện đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo tờ News.com.au ngày 15.4, chàng trai Adam Rizk (sống tại Sydney, Úc) có ý định để cầu hôn bạn gái tên là Vanessa Moujalli và bày ra một tình huống bất ngờ. Theo đó, cặp đôi cùng nhóm bạn đang di chuyển trên một chiếc ô tô ở khu vực Anfeh thì Vanessa Moujalli ngồi ở ghế sau và thong dong uống cà phê, ngắm cảnh. 

Bất ngờ, vài người đàn ông cầm súng giả lao đến, lôi những người phụ nữ ra khỏi xe.


'Độc lạ cầu hôn': Chàng trai đã... dàn cảnh bắt cóc - Ảnh 1.

Để cầu hôn bạn gái, chàng trai đã... dàn cảnh bắt cóc

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEWS.COM.AU

Lúc này, Vanessa Moujalli hoảng sợ nên hét lớn: "Không, làm ơn". Vanessa Moujalli tiếp tục bị nhóm người lạ mặt bịt mắt, đưa vào trong một chiếc xe khác. Các thành viên còn lại, vốn đã biết về màn cầu hôn, nhanh chóng quay lại xe và lái theo sau.

Giữa lúc Vanessa Moujalli đang sợ hãi vì tưởng bị bắt cóc thì Adam Rizk xuất hiện cùng nhạc công, bắt đầu ngỏ lời cầu hôn.

Adam Rizk tiến đến trước mặt Vanessa Moujalli, người bạn gái đã hẹn hò 10 năm, trên tay là bó hoa và hộp nhẫn.

Vanessa Moujalli bật khóc khi nhận ra Adam Rizk, cảm xúc lẫn lộn khi Adam Rizk bắt đầu quỳ gối cầu hôn.

"Anh đang đùa đúng không", Vanessa Moujalli hét lên, ôm mặt. Xung quanh, người thân và bạn bè dùng điện thoại ghi lại cảnh cầu hôn.

Sau vài ngày, Vanessa Moujalli đã chia sẻ những bức ảnh về màn cầu hôn trên trang cá nhân với chú thích "giấc mơ trở thành sự thật", không đề cập đến vụ bắt cóc giả.

Câu chuyện cầu hôn trên đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người ấn tượng trước màn cầu hôn công phu, đáng nhớ, số khác cho rằng những hành động vừa qua có thể gây tổn thương cho nhân vật chính.

"Vanessa Moujalli khóc không phải vì thấy chàng trai đang cầu hôn mà vì tưởng đang cận kề cái chết", một người bình luận.

Một người khác viết: "Vừa dễ thương nhưng cũng thật kinh khủng, nếu là tôi, tôi sẽ ngất mất trên đường đi đến địa điểm cầu hôn"...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.