Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số

Quang Tuyến
Quang Tuyến
22/09/2023 13:08 GMT+7

Có đến 6 cầu thủ người dân tộc Giẻ Triêng trong đội hình chính thức của U.21 Tây Ninh tham dự vòng chung kết giải U.21 quốc gia năm 2023.

Khởi nguồn từ CLB Hallmen

Nhiều người hâm mộ rất ngạc nhiên khi thấy trong danh sách 24 cầu thủ của Tây Ninh thi đấu tại Thanh Hóa ở vòng chung kết giải U.21 quốc gia những ngày này, lại có 6 cầu thủ dân tộc thiểu số. 

HLV Hồ Thành Hào cho biết: "Các em là người dân tộc Giẻ Triêng, chủ yếu đến từ Kon Tum và Quảng Nam. Các em yêu thích bóng đá và có năng khiếu nhất định, từng chơi ở một CLB lấy tên là Hallmen do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt trước đây. Năm 2022, một vài em trong số này đã từng chơi vòng loại U.21 cho Đồng Nai nhưng không lọt được vào vòng chung kết. Đầu năm nay chúng tôi thấy đam mê của các em quá lớn nên khi các em tha thiết muốn về đầu quân dưới màu áo Tây Ninh, chúng tôi tiếp nhận".

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

HLV Hồ Thành Hào (phải) cùng các cầu thủ đá chính người dân tộc Giẻ Triêng

Khả Hòa

Họ của 6 cầu thủ đều bắt đầu bằng chữ A: A Thạch (số áo 6), A Na Lực (8), A Vũ (10), A Lợi (14), A Quỳ (15) và A Giô Sê (20). Trong đó 4 người đá chính của U.21 Tây Ninh. Tất cả đều sinh năm 2003 hoặc 2004, có kỹ thuật khá tốt và tư duy chơi bóng đĩnh đạc. A Vũ, tiền vệ nổi bật của Tây Ninh nói: "Chúng tôi được HLV Han Young-kuk, người Hàn Quốc đào tạo từ năm 2016. Thấy Han đi lên Tây Nguyên vào các buôn làng tìm các trẻ em dân tộc thiểu số đam mê bóng đá và thuyết phục gia đình đưa về TP.HCM để tập trung đào tạo. 

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

A Na Lực (8) tranh bóng cùng cầu thủ PVF-CAND

Khả Hòa

Ngoài tôi, còn có khoảng hơn 15 bạn khác đã được tạo cơ hội cho tập luyện ban ngày và ban đêm lại học văn hóa. Tôi không biết nhiều về chương trình này vì nghe đâu đó là cách làm thiện nguyện của thầy và trung tâm Hallmen. Họ mong muốn nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho một bộ phận cầu thủ trẻ khu vực miền núi còn nhiều khó khăn và được góp phần phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Với chúng tôi, được thực hiện giấc mơ bóng đá, được nuôi dưỡng và có sự chăm sóc là quý rồi, nên chúng tôi chuyên tâm tập luyện cho tốt, nếu có cơ hội sau này trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp".

Đội bóng Hallmen được HLV Han bắt đầu cho tham gia giải U.17 Cúp quốc gia năm 2020 và gây chú ý khi lọt vào tứ kết mà kết quả gây sốc nhất chính là đánh bại U.17 TP.HCM 1-0 ở trận ra quân. Bản thân ông Han cũng hy vọng sẽ có đủ kinh phí cần thiết để duy trì đưa đội này lên chơi ở giải hạng nhất. Nhưng giấc mơ này hiện tại đã gặp khó.

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

A Vũ (10) đi bóng tấn công

Khả Hòa

Mong được một lần đá chuyên nghiệp

Nhìn các cầu thủ người dân tộc Giẻ Triêng này thi đấu, chúng tôi thấy toát lên sự nỗ lực và độc đáo của họ. Thể hình tuy không cao to, vạm vỡ nhưng bù lại họ chơi bóng rất khéo léo, tích cực tranh cướp và chạy suốt trên sân với nguồn năng lượng bền bỉ. Trong trận ra quân thua U.21 Viettel, dù chênh lệch về đẳng cấp, nhưng các cầu thủ người dân tộc trong đội Tây Ninh cùng với các đồng đội vẫn thể hiện một lối đá mạnh mẽ, thể hiện khả năng giữ bóng tốt, làm bối rối các ngôi sao U.23 Việt Nam như Đăng Dương, Hữu Tuấn. Họ nhiều lần được khán giả có mặt trên sân Trường ĐH Hồng Đức vỗ tay hoan nghênh. 

Còn trận thứ hai gặp PVF-CAND, các đôi chân của A Lợi, A Na Lực hay A Giô Sê di chuyển linh hoạt, khiến cầu thủ vừa vô địch U.23 Đông Nam Á Thái Bá Đạt hay những tài năng như Nguyễn Gia Bảo, Phùng Quang Tú, Nguyễn Anh Tuấn gặp không ít khó khăn.

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

6 cầu thủ người dân tộc cùng họ A trong đội U.21 Tây Ninh

Khả Hòa

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

Khán giả trên sân cổ vũ U.21 Tây Ninh

Khả Hòa

HLV Hồ Thành Hào nói: "Ban huấn luyện Tây Ninh khá hài lòng khi tiếp nhận những cầu thủ U.21 này về thi đấu. Họ rất chịu khó, tuân thủ tốt ý thức chiến thuật và kỷ luật đấu pháp. Họ chơi bóng vừa có sự hồn nhiên, mộc mạc và vừa có sự mềm mại, uyển chuyển. Như A Vũ đã ghi được nhiều bàn thắng ở vòng loại, nổi bật bên cạnh cầu thủ chủ chốt của đội là Trương Đan Huy. Cái thiếu của 6 em người dân tộc là ít được thi đấu quá nên kinh nghiệm chưa nhiều. Nếu tính suốt vòng loại đến vòng chung kết U.21 tổng cộng các em chỉ đá có 7 trận. Suốt mùa bóng mà chỉ bấy nhiêu trận thì rõ ràng chưa đủ nâng chất cho các em được".

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 6.

A Lợi (14, trái) tranh bóng với tuyển thủ U.23 vô địch Đông Nam Á Thái Bá Đạt

Khả Hòa

Đúng là bóng đá Tây Ninh đang gặp khó khi đã bị gạch tên trong hệ thống các giải thi đấu chuyên nghiệp và kể cả hạng nhì, nên dù đang làm lại từ bóng đá trẻ nhưng chưa đủ bệ phóng để giúp các cầu thủ bật lên. A Na Lực bày tỏ: "Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều. Ở tuổi 20 rồi nên chỉ mong một lần bước vào sân chơi chuyên nghiệp, được thử sức mình ở những giải đấu cấp cao hơn. Tây Ninh hiện chưa có đội bóng tranh ở các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia nên đó là một thiệt thòi. Tụi tôi chỉ mong mỏi sớm được chắp cánh cho những ước mơ".

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 7.

Khán giả xem các trận của U.21 Tây Ninh, rất thích thú với các cầu thủ người dân tộc

Khả Hòa

Đội bóng U.21 độc đáo với nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số - Ảnh 8.

A Giô Sê (20) đi bóng tấn công trong trận gặp PVF-CAND

Khả Hòa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.