Đưa cụ bà đi lạc ở bến xe khách Cà Mau về nhà ở Vĩnh Long

Gia Bách
Gia Bách
21/12/2023 14:20 GMT+7

UBND P.6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết cụ bà đi lạc ở bến xe khách Cà Mau đã được đưa về quê nhà ở Vĩnh Long.

Ngày 21.12, ông Võ Minh Tâm, Đội Công tác tình nguyện - xã hội P.6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, ông đang đưa cụ bà đi lạc tại bến xe khách Cà Mau về nhà ở Vĩnh Long.

Theo đó, sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin tìm người thân cho cụ bà đi lạc ở bến xe Cà Mau, thì có người nhà liên lạc với phường. "Theo lời người nhà kể, cụ bà ở với người cháu ngoại, con cái ở xa, gia cảnh lại khó khăn. Người nhà cũng mới vừa rước cụ về từ Đồng Nai. Cụ bà cứ lang thang ngoài đường, không chịu vào bên trong nghỉ, hoàn cảnh bà khó khăn không có điều kiện đi rước, nên phường quyết định thuê xe đưa cụ về quê theo địa chỉ người nhà thông tin", ông Tâm nói.

Cũng theo lời ông Tâm, thì cụ bà đã đi tới H.Năm Căn (Cà Mau), sau đó theo xe buýt trở lại TP.Cà Mau vào tối ngày 19.12 và ở lại bến xe khách Cà Mau. 

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 21 giờ ngày 19.12, có cụ bà đi lạc ở khu vực bến xe khách Cà Mau, tay xách túi bằng nhựa đựng quần áo, không mang theo giấy tờ tùy thân. Khi mọi người thăm hỏi thì cụ cho biết tên Nguyễn Thị Kim Hoa (88 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trong lúc trò chuyện, thấy cụ bà có dấu hiệu trí nhớ không được minh mẫn nên người dân và lực lượng chức năng đã tiếp cận để tìm hiểu và hỗ trợ. Ngay sau đó, UBND P.6, tổ chức tìm người thân cho cụ bà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.