Đưa em về cuối phố - Thơ của Khét

Khét
Thơ
19/11/2023 08:30 GMT+7

đưa em về cuối phố

phủ mất lối tay gầy

đưa em về cuối phố

ôm đường vắng ai hay


đưa em về cuối phố

lay lắt mắt ai tròn

leo dốc đời thấm mệt

ngồi đếm lá thu bay


đưa em về hiu hắt

đỏ vàng ngã tư xưa

sợi tóc nào quen lạ

nhiễu vào lòng hạt mưa


đưa em về tôi hát

giữa phố vắng không người

rong rêu vài quán trọ

thấy trong nhau ngày xưa

Đưa em về cuối phố - Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.