'Đức không kiểm soát nổi Úc'

26/03/2015 08:36 GMT+7

(TNO) Đó là thừa nhận của HLV Joachem Low sau khi các nhà vô địch thế giới bị Úc thủ hòa 2-2 ngay trên sân nhà rạng sáng nay 26.3 (giờ VN) trong trận giao hữu tại Kaiserslautern.

(TNO) Đó là thừa nhận của HLV Joachem Low sau khi các nhà vô địch thế giới bị Úc thủ hòa 2-2 ngay trên sân nhà rạng sáng nay 26.3 (giờ VN) trong trận giao hữu tại Kaiserslautern.

>> Joachim Loew: Ai cũng muốn thắng tuyển Đức
>> Tuyển Đức hạ Scotland, Bồ Đào Nha ra quân thất bại
>> Klose chia tay tuyển Đức
>> Giao hữu Đức - Úc: Tìm lại hào quang xưa

 'Đức không kiểm soát nổi Úc' - ảnh 1
HLV Low không thể nào hài lòng với lối chơi của tuyển Đức - Ảnh: Reuters

Ông Low nói rõ, Đức không thể hiện được đẳng cấp của nhà vô địch thế giới trong trận hòa 2-2 này, trận hòa mà "Cỗ xe tăng" phải rượt đuổi tỷ số cho đến phút cuối cùng.

Marco Reus đưa Đức vượt lên dẫn trước chỉ sau 17 phút những tưởng sẽ mở màn một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng đến từ Úc nhưng các nhà vô địch châu Á đã kịp chứng tỏ mình không đoạt cúp bằng may mắn trên sân nhà mà họ cũng là đối thủ khó chịu.

Phút 40, James Troisi cụ thể hóa những pha tấn công biên tạt cánh đánh đầu sở trường của Úc bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

 'Đức không kiểm soát nổi Úc' - ảnh 2
Tuyển Úc đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời tại nước Đức - Ảnh: Reuters

Chưa dừng lại ở đó, "Socceroos" lại tiếp tục vượt lên dẫn trước đội bóng chủ nhà 2-1. Lần này không phải là pha phối hợp từ biên mà là một cú sút phạt trực tiếp cực đẹp ở phút 50. Mile Jedinak trong lần hiếm hoi mang băng đội trưởng thay thế Tim Cahill đã dạy người ta cách sút phạt đẳng cấp thế nào. Dĩ nhiên thủ môn dự bị Zieler không thể nào cản phá được.

Quá điên, Đức tung Kramer, Schurrle rồi Podolski vào sân và rồi họ cũng đạt được một nửa ý nguyện: bàn thắng. Sở dĩ chỉ một nửa ý nguyện bởi Podolski ghi bàn nhưng không thể giúp Đức có được trận thắng tặng cổ động viên nước nhà. Cú sút cận thành của cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị ở Inter Milan vào phút 81 chỉ đủ để tìm đến trận hòa 2-2 cho cả hai đội, một tỷ số phù hợp với trận đấu giao hữu.

Low chán chường nói sau trận đấu: "Hiệp đầu chúng tôi chơi khá tốt nhưng hiệp hai thật đáng quên. Chúng tôi tạo được nhiều cơ hội tốt ở 45 phút đầu nhưng chúng tôi đã đánh mất chiến thuật trong hiệp sau".

 'Đức không kiểm soát nổi Úc' - ảnh 3
Cầu thủ dự bị Podolski (số 10) đã lấy lại chút danh dự cho tuyển Đức ở phút cuối - Ảnh: Reuters

Hiệp 2 chứng kiến đội chủ nhà Đức có lúc bị Úc ép sân và phải vất vả chống đỡ. Chỉ những phút cuối trận, khi tỷ số là 2-2 thì đội chủ nhà mới ép sân tổng lực để tìm chiến thắng nhưng mọi thứ đã muộn.

"Chúng tôi đã không thể thực hiện kế hoạch theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi chỉ còn biết trút giận lên Georgia ở vòng loại EURO vào cuối tuần này", ông Low hứa trong hậm hực.

Ngược lại, huấn luyện viên tuyển Úc Ange Postecoglu thì rất vui mừng: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ, không chỉ vì kết quả. Chúng tôi luôn luôn nguy hiểm, đó là một hiệu suất ghi bàn tuyệt vời của các cầu thủ".

Trận hòa này đối với Úc còn hơn một trận thắng bởi mấy ai thắng được đương kim vô địch thế giới, nhất là đội bóng đến từ vùng thấp hơn như Úc. Chiến thắng này không chỉ đem lại cho các cầu thủ niềm hân hoan tột độ mà còn mang lại niềm hạnh phúc cho người dân nước Úc, như ông Postecoglu nói: "Sáng hôm sau, người dân nước Úc sẽ đi làm với một tâm trạng hạnh phúc".

Kết quả một số trận giao hữu rang sang 26.3
Indonesia 0-1 Cameroon
Mauritius 2-2 Burundi
Ghana 1-0 Namibia
Georgia 2-0 Malta
Nigeria 0-1 Uganda
Swaziland 1-3 Nam Phi
Đan Mạch 3-2 Mỹ
Scotland 1-0 Bắc Ailen

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.