Lan tỏa trên mạng xã hội:

Duyên 'trời định' của đôi bạn đứng cạnh nhau trong ảnh tốt nghiệp mẫu giáo

14/05/2024 15:03 GMT+7

Đứng cạnh nhau trong tấm hình chụp buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo, ít ai ngờ 15 năm sau đôi bạn lại chụp chung nhưng là trong... bộ hình cưới.

Nhiều người thích thú với chuyện tình dễ thương của cặp "thanh mai trúc mã". Cách đây khoảng 15 năm, cả hai là bạn học cùng lớp mẫu giáo. Họ đã có mối nhân duyên từ thời thơ ấu và sau này trở thành vợ chồng với sự ngạc nhiên của gia đình. Cư dân mạng cũng nhiệt tình chúc phúc cho đôi trẻ.

Duyên 'trời định' của đôi bạn đứng cạnh nhau trong ảnh tốt nghiệp mẫu giáo- Ảnh 1.

Đôi bạn đứng cạnh nhau hôm tốt nghiệp mẫu giáo

NVCC

Sự trùng hợp thú vị

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Ngô Phương Thảo và chú rể Nguyễn Vũ Huy (cùng 20 tuổi, quê Thái Nguyên).

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thảo cho biết vì quá nhỏ nên chị cũng không thể nhớ khoảnh khắc đó diễn ra như thế nào, chỉ biết đó là hôm tốt nghiệp mẫu giáo. Nhà hai người cách nhau hơn 1 km, không phải sát nhau như nhiều người nghĩ. Sau bức hình đó, họ lớn lên nhưng không thường xuyên tương tác, trò chuyện với nhau.

Cả hai học cùng trường cấp 3 nhưng khác lớp, biết nhau song không nói chuyện nhiều vì chị Thảo "không để ý đến đối phương". Thời điểm thi đại học, cả hai có chơi với nhau qua một người bạn chung.

"Thời điểm đó, mình và chồng đều chia tay với mối quan hệ cũ nên nghĩ tìm hiểu cho vui, không có ý định tiến xa. Tuy nhiên, thời gian trôi qua tụi mình thấy hợp nhau về nhiều mặt nên quyết định yêu nhau. Mình và chồng yêu nhau hơn một năm thì tổ chức đám cưới", cô dâu chia sẻ.

Đám cưới được tổ chức cách đây không lâu

Đám cưới được tổ chức cách đây không lâu

NVCC

Cả hai tìm hiểu một cách tự nhiên, không cần sự sắp đặt của gia đình. Giống như bao đôi khác, hơn một năm yêu nhau, họ cũng từng xảy ra việc bất đồng quan điểm, cãi vã và thậm chí chia tay. Tuy nhiên, họ vẫn cùng gắn kết và kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào, hạnh phúc. "Trong 2 tháng chia tay, mình và anh có tìm hiểu người khác nhưng sau đó vẫn trở về bên nhau. Mình thấy rằng, gặp và cưới được chồng là điều may mắn, tuyệt vời nhất trong đời", chị Thảo nói.

Khi biết hai người yêu nhau, gia đình không bất ngờ vì xem chuyện yêu đương tuổi trẻ của các con như trải nghiệm thoáng qua. Họ không nghĩ các con yêu lâu bền, tính đến việc cưới xin. Khi đám cưới được tổ chức, tất cả đều vun vén cho hạnh phúc của hai con.

Cặp vợ chồng trẻ luôn yêu thương, nhường nhịn nhau

Cặp vợ chồng trẻ luôn yêu thương, nhường nhịn nhau

NVCC

Cùng vun vén tổ ấm nhỏ

Với cô dâu, chồng là người hiền lành, kiên nhẫn. Thảo nhìn nhận tính chị còn hơi trẻ con, khó tính, không ít lần nói lời khó nghe nhưng chồng vẫn chiều chuộng, nhường nhịn. Hiện chị đang mang thai đứa con đầu lòng, tính tình dễ nổi nóng, khó chịu nên anh càng thêm yêu thương, chăm sóc.

Về tấm hình đứng cạnh nhau hồi nhỏ, chị Thảo chia sẻ cả hai chỉ biết khi cùng nhau xem lại ảnh từ hồi nhỏ và đều bất ngờ. Còn chú rể Vũ Huy cho biết đó là tấm hình duy nhất anh chụp hồi học mầm non và trùng hợp lại đứng cạnh vợ. Với anh, vợ vừa giống một người mẹ nhưng đôi lúc lại giống một đứa trẻ. Trước đây, anh cũng có chút nghịch ngợm nhưng được vợ khuyên nhủ, giúp đỡ để dần trưởng thành hơn.

Duyên 'trời định' của đôi bạn đứng cạnh nhau trong ảnh tốt nghiệp mẫu giáo- Ảnh 4.

Huy yêu vợ ở nhiều điểm nhưng "yêu nhất là biết suy nghĩ cho chồng". "Cả hai vẫn còn trẻ nên kinh tế chưa ổn định, nhìn bạn bè đồng trang lứa và những người khác có nhiều thứ nhưng vợ mình không đòi hỏi, luôn tạo động lực phấn đấu để mai sau thành công hơn", Huy nói và chia sẻ thêm: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tụi mình là cùng nhau đi xe máy xuống Hà Nội chơi. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, lượn phố và ngắm thủ đô. Giờ thực hiện điều này khá khó vì vợ chồng chuẩn bị đón con đầu lòng nên việc đi chơi không còn được thoải mái như trước".

Nói về dự định tương lai, Huy hy vọng vợ sẽ sinh em bé khỏe mạnh, sau khi học xong có công việc phù hợp và cả hai sẽ cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ hạnh phúc, cùng nuôi dạy và chăm sóc con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.