EURO 2020: Vì sao ‘cỗ máy’ tuyển Đức chưa hoàn hảo?

25/06/2021 08:55 GMT+7

Tuyển Đức vẫn vào vòng 16 đội tại EURO 2020 , nhưng “không phải theo cái cách lừng lững mà chúng ta vẫn thường hình dung về họ.

Vẫn có chút gì đó âu lo bởi đội tuyển Đức thời kỳ hiện đại dường như đang nhạt đi ít nhiều so với chính họ”, trợ lý đội U.22 Việt Nam Vũ Hồng Việt nhận xét.
Cựu HLV đội U.16, U.19 Việt Nam nói: “Đội tuyển Đức là một phần ký ức sâu đậm có lẽ không chỉ của riêng tôi mà còn của rất nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe, được xem các giải đấu lớn mà đội Đức tham gia và họ thường được ví như cỗ xe tăng không bao giờ tuột xích. Nhưng sau 3 trận của vòng đấu bảng EURO 2020, Đức lại mang đến cho tôi một cảm giác có chút gì đó hụt hẫng. Tính kỷ luật, tinh thần thép của bóng đá Đức hình như chưa quay về hoàn toàn với đội Đức hiện tại. Sức hấp dẫn của lối chơi lì lợm nhưng lúc cần vẫn ào ào lên như thác cuốn dường như chưa được đội Đức phát huy tối đa”.
Phân tích sâu hơn về chuyên môn, trợ lý của HLV Park Hang-seo bình luận: “Trước đây, đội Đức thường đá với hàng thủ 4 người nhưng nay họ chơi theo sơ đồ 3-4-3. Nhưng cách vận hành vẫn chưa thực sự nhuyễn. 3 trung vệ chưa nhận được sự hỗ trợ ăn ý của các hậu vệ cánh. Khi chuyển đổi từ trạng thái tấn công sang phòng ngự, các vị trí ở cánh để lộ nhiều nhược điểm và hầu hết các bàn thua của đội Đức đến thời điểm này đều do đối phương biết cách khai thác, khoét sâu vào hai “nách”. Bàn thua mới nhất là bàn đội Hungary mở tỷ số - cũng từ quả tạt từ cánh, đội Đức đã không ngăn cản được, để tiền đạo Hungary đánh đầu. Vòng bảng, tuyển Đức để lọt lưới 5 bàn - một thông số cũng đáng báo động. Có nhiều thời điểm đội Đức đá rất đường nét nhưng cũng nhiều lúc lại chơi “vật vờ”, rất thiếu tập trung. Tôi vốn rất thích Toni Kroos, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid, nhưng cậu ấy đang chưa làm tốt vai trò của một tiền vệ tổ chức nên các tuyến của đội Đức chưa tạo thành một cỗ máy hoàn hảo mà còn rời rạc. Nhiều cầu thủ Đức còn khá nhạt nhòa”.
Còn theo lăng kính của HLV Đoàn Minh Xương: “Đội Đức chơi trận hay trận dở cũng là bởi đang ở thời kỳ chuyển giao thế hệ. Đang chứng kiến họ khởi đầu không tốt, thậm chí gây thất vọng khi thua đội Pháp (do Đức đá phản lưới nhà), chúng ta lại bừng bừng cảm xúc khi họ thắng ngược đội Bồ Đào Nha trong một trận đấu quá hay về chuyên môn. Đến trận thứ 3, đội Đức lại làm đứng tim những ai yêu mến họ với hai lần bị dẫn trước, nhưng may mắn vẫn gỡ hòa 2-2 trước Hungary. Các mắt xích của cỗ máy Đức chưa thực sự trơn tru khi hai thế hệ “già”, “trẻ” và cả thế hệ “chưa già” mà cũng không còn trẻ (tiền vệ phải Kimmich) chưa hoàn toàn tìm được tiếng nói chung. Mối gắn kết giữa các vị trí có lúc còn lỏng lẻo nên gây ra tình trạng phập phù về phong độ của đội Đức qua từng trận. Họ tấn công biên khá sắc sảo nhưng phòng thủ ở biên lại là một câu chuyện rất khác. Ở vòng tới đây, nếu cả đội tuyển Đức và Anh cùng chơi tấn công thì ông Joachim Low còn rất nhiều điều phải làm với hàng thủ của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.