Gác bằng dược sĩ, cô gái tình nguyện lên đường nhập ngũ

25/02/2024 10:33 GMT+7

Mơ ước trở thành quân nhân, Trương Anh Đào (27 tuổi) gác bằng dược sĩ, tình nguyện nhập ngũ để tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.

Trương Anh Đào là Bí thư đoàn KV 3, P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Ông bà nội đều là người có công với cách mạng. Cha làm việc trong Trung đoàn vận tải 659 (Cục hậu cần Quân khu 9). Mẹ làm bác sĩ, công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP.Cần Thơ. Từ đó, Đào mong muốn được nhập ngũ để phục vụ lâu dài trong quân đội.

Gác bằng dược sĩ, cô gái tình nguyện lên đường nhập ngũ- Ảnh 1.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ (thứ 3 từ trái sang), thăm hỏi, động viên nữ tân binh Trương Anh Đào trước ngày nhập ngũ

THANH DUY

Để thực hiện ước mơ, Đào theo học ngành dược tại Trường ĐH Tây Đô. Thời gian này, Đào để lại nhiều dấu ấn bởi tinh thần hăng hái tham gia giao lưu văn nghệ ở nhiều đơn vị khác nhau. Với sự năng nổ, Đào được tín nhiệm làm Bí thư đoàn KV 3 (P.Trà An). Cô gái quê Cần Thơ này đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện hướng tới những nạn nhân nhiễm chất độc da cam, người nghèo tại địa phương.

Gác bằng dược sĩ, cô gái tình nguyện lên đường nhập ngũ- Ảnh 2.

Đào (bìa trái) thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ tại nhiều đơn vị

THANH DUY

Chia sẻ về tấm bằng dược sĩ, Đào cho biết rất ngưỡng mộ mẹ và yêu thích công việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đào hy vọng những kiến thức, kỹ năng đã học sẽ được phát huy sau khi nhập ngũ. "Năm cuối đại học, tôi cảm nhận rõ sự háo hức tham gia nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, khi có thông báo tuyển là tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay. Tôi rất vui khi biết mình trúng tuyển, là 1 trong 5 nữ tân binh tại Cần Thơ tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Nhiều bạn bè cũng gửi lời chúc mừng, chia vui với tôi", Đào hào hứng.

Gác bằng dược sĩ, cô gái tình nguyện lên đường nhập ngũ- Ảnh 3.

Gác bằng dược sĩ, Trương Anh Đào tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024

THANH DUY

Theo Đào, lời kể của cha về những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã bồi đắp thêm cho mình sự biết ơn với thế hệ cha anh. Thời bình, truyền thống yêu nước cần được tiếp giữ gìn, nam hay nữ đều phải có trách nhiệm cống hiến sức trẻ cho quê hương. "Tôi háo hức nên đã chuẩn bị xong tư trang từ lâu. Tôi mong chờ nhanh đến ngày giao nhận quân để ước mơ thành sự thật. Vào môi trường kỷ luật khắt khe hẳn có bỡ ngỡ, nhưng tôi tin sự cố gắng, nỗ lực sẽ giúp vượt qua tất cả. Nếu có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội, tôi sẽ cống hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đào kỳ vọng.

Gác bằng dược sĩ, cô gái tình nguyện lên đường nhập ngũ- Ảnh 4.

Trương Anh Đào luôn ấp ủ mơ ước được phục vụ lâu dài trong quân đội

THANH DUY

Đào yêu màu áo lính, gia đình cũng hết lòng ủng hộ, động viên cô cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Tình (56 tuổi, mẹ của Đào) thấy con gái có chí hướng tiếp lửa truyền thống của gia đình thì rất tự hào. Con gái xa nhà thời gian dài, nỗi lo lắng là có nhưng bà Tình tin tưởng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước sẽ giúp Đào hòa nhập tốt và trưởng thành hơn.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, biểu dương hành động xung phong, tình nguyện nhập ngũ của Trương Anh Đào. Bí thư Thành đoàn Cần Thơ mong nữ tân binh sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.