Gặp nạn trên đường về quê tránh dịch, 2 người Hà Tĩnh tay trắng nhập viện

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/10/2021 12:45 GMT+7

Trên chuyến về quê nhà tránh dịch bằng xe máy, 2 người đàn ông quê Hà Tĩnh không may gặp nạn ở địa phận Quảng Nam và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng không đồng xu dính túi.

Gặp nạn trên đường về quê tránh dịch

Sáng nay 6.10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại H.Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân quê ở tỉnh Hà Tĩnh gặp nạn trên đường về quê tránh dịch có hoàn cảnh đặc biệt: không có tiền trong túi trên hành trình dài rời các tỉnh miền Nam.

Họ nhập viện từ ngày 3.10. Trong đó, người nặng nhất bị gãy chân, sau ca phẫu thuật hiện sức khỏe đã ổn định. Trước khi vào viện, 2 bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính Covid-19.

Anh Nguyễn Đình Phượng gặp nạn gãy chân trong hành trình dài về quê

c.x

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 2.10, anh Nguyễn Đình Phượng (36 tuổi, ở H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Đức Mỹ (38 tuổi, cùng quê) theo đoàn người rời tỉnh Bình Dương về quê, sau hơn 4 tháng mưu sinh nơi đất khách để tránh dịch Covid-19.

Sau 19 tiếng rong ruổi, xe của hai anh không còn bám theo được đoàn, bị tụt lại phía sau. Đến khoảng 3 giờ sáng 3.10, khi chạy đến địa phận xã Đại Đồng (H.Đại Lộc), vì quá mệt mỏi do đói và mất ngủ, anh Phượng mất lái lao xuống con mương ven đường.

Ngay sau khi gặp nạn, cả hai được người dân địa phương hỗ trợ và đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Đang chăm sóc anh Phượng tại bệnh viện, anh Mỹ cho biết lúc gặp nạn cả hai anh em vừa đói, vừa mệt vì phải đi với quãng đường dài hàng ngàn cây số. Khi gặp nạn giữa đường, cả hai không biết kêu ai, chỉ biết nhìn nhau mà rơi nước mắt.

“Rất may, có một chị nhà ở bên đường thấy vậy đã mua bánh mì, sữa cho ăn rồi hỗ trợ đưa Phượng vào trạm y tế sơ cứu, sau đó chở lên bệnh viện cấp cứu”, anh Mỹ nhớ lại.

Cơ cực hành trình về quê

Theo anh Mỹ, cách đây hơn 4 tháng, hai anh em rủ nhau vào Bình Dương xin làm phụ hồ cho một công trình. Mới làm được hơn tháng rưỡi thì dịch Covid-19 bùng phát, địa phương giãn cách toàn xã hội nên đành bó gối trong phòng trọ suốt 3 tháng ròng. Lúc đó, cả hai còn tiền lương dành dụm được gần 6 triệu đồng cộng với khoản hỗ trợ 800.000 đồng của tỉnh.

Khu vực anh Mỹ và anh Phượng gặp nạn

c.x

“Ở Bình Dương, với khoản dành dụm đó chúng tôi cũng chỉ đủ để cầm cự qua ngày. Đầu tháng 10, nghe tin hết giãn cách, cho phép người dân ra khỏi thành phố, hai anh em gói đồ rủ nhau chạy xe về quê. Lúc về, may có mấy anh bạn cho tiền đi làm xét nghiệm và đổ xăng, chứ trong người không còn đồng nào”, anh Mỹ nghẹn ngào.

Hành trình về quê cực khổ nhưng không trọn vẹn khi cả hai gặp nạn và kẹt tại Quảng Nam. Anh Mỹ cho hay, phía bệnh viện nói trước mắt phải ở lại bệnh viện trong vòng 14 ngày để vừa điều trị, vừa cách ly do 2 người về từ vùng dịch. Hiện sức khỏe anh Phượng tạm ổn, chỉ đau do vết thương chưa lành. Hai người cũng đã gọi điện báo cho gia đình để mọi người bớt lo lắng.

“Bệnh viện bảo đóng trước viện phí 3 triệu đồng, nhưng vì không có tiền nên tôi mới đóng được 500.000 đồng. Số tiền này cũng được người dân thương tình họ cho, chứ cả hai anh em không còn đồng nào trong người cả. Chừ cũng không biết tính thế nào, trước mắt cứ chăm sóc cho Phượng đã. Sau 14 ngày, mong sao có ai đó thương tình hỗ trợ để hai anh em tiếp tục hành trình về quê nhà. Giờ cả hai cũng không biết phải làm sao cả”, anh Mỹ bày tỏ.

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Quảng Nam hỗ trợ 24,5 triệu đồng

Sáng nay 6.10, đại diện Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam trao số tiền 24,5 triệu đồng cho 2 anh Nguyễn Đức Mỹ và Nguyễn Đình Phượng. Đây là khoản đóng góp của những người con quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Cầm số tiền trên tay, anh Nguyễn Đức Mỹ nghẹn ngào: “Thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tình cảm của các anh chị đồng hương xa quê dành cho hai anh em. Chúng tôi thật sự không nghĩ lại nhận được số tiền lớn như thế này từ các anh chị em đồng hương xa quê ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Lúc khó khăn mới thấy hết giá trị của tình đồng hương, của tình người. Ân tình ngày không biết khi nào mới trả nổi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.