Nhà văn Trần Thuỳ Mai vì "một chút màu xanh"?

04/11/2008 23:30 GMT+7

Từ dạo xăng dầu lên giá, người ta thấy nữ sĩ Trần Thùy Mai thường ra đường trên chiếc xe đạp trông rất... nữ sinh (ảnh). Anh em văn nghệ ở Huế, sau khi đàm luận về sự kiện trên, có vài người cũng cất luôn “xế nổ” để học tập Trần Thùy Mai.

Tất nhiên, mỗi người đều có lý do riêng: người thì học tinh thần tiết kiệm vì đang buổi “gạo châu, củi quế”; người thì vì “Một chút màu xanh” (tựa một tập truyện ngắn của Trần Thùy Mai) để góp phần bảo vệ môi trường... Hỏi nữ sĩ, chị cười: “Ui chao, không phải vì tiết kiệm chi mô... Đi xe đạp giúp mình giảm cân thôi mà!”.

Rồi chị nói thêm, sắp tới, xăng có giảm giá nhỏ giọt hay giảm mạnh hơn nữa chị cũng đạp xe đạp. Đạp xe ba tháng, giảm được 2 cân cũng là “kỳ tích” của người luôn phải ngồi bên bàn viết và viết đều như chị.

Tin, ảnh: Lê Công Doanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.