Trước đó, nhóm này tới quán Mai Vàng (Mỹ Tho) để hát karaoke rồi lấy dao nhằm uy hiếp không cho các tiếp viên nữ ra khỏi phòng. Sau đó Thành lôi một tiếp viên tên H.T.T.T (18 tuổi) vào phòng kế bên định... hiếp dâm. May sao có người ngoài nhìn vào, Thành vội buông T. ra nên nạn nhân vùng chạy thoát được. Theo cơ quan điều tra thì đây là hành vi phạm tội “kiểu mới”: vì muốn bảo kê quán karaoke nên nhóm này định giở trò hiếp dâm để “dằn mặt” chủ quán. Tương tự, khi tới một số quán ăn nhậu xong, chúng móc dao ra để trên bàn rồi... bỏ đi, không tính tiền.
Phương Hà
Bình luận (0)