Hội quán Ôn Lăng đã sửa soạn tươm tất bệ thờ Tôn Ngộ Không

27/01/2004 23:58 GMT+7

Đón năm Thân, Hội quán Ôn Lăng đã sửa soạn tươm tất bệ thờ Tôn Ngộ Không và mặc trang phục mới màu vàng sáng chói, thắp đèn chưng bông quanh tượng.

Tượng, một tay đưa lên, một tay chống nạnh, oai vệ như thể Tôn Hành Giả đang chuẩn bị xuất chiêu quét sạch "nhền nhện mỹ nhân". Hội quán Ôn Lăng (còn gọi là chùa Quan m), số 12 đường Lão Tử, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh, vừa kỷ niệm tròn một năm được công nhận là di tích quốc gia về kiến trúc nghệ thuật và hiện đang chuẩn bị hàng trăm phần quà Tết trị giá 200 triệu đồng để giúp bà con nghèo, neo đơn ở địa phương vui Xuân Giáp Thân với... Tôn Hành Giả! Cần nói thêm, Ôn Lăng do người Hoa (Phúc Kiến) lập nên đã hơn 260 năm, là một trong những nơi có điện thờ Tôn Ngộ Không ở Chợ Lớn.

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.