Ca sĩ Carol Kim sau 32 năm

10/10/2007 23:54 GMT+7

Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất -TP.HCM - sau 32 năm xa quê hương, Carol Kim đã lao ngay vào nơi luyện tập cho show diễn đầu tiên của mình (sẽ diễn ra từ ngày 11-14.10 tại Phòng trà Văn Nghệ TP.HCM) với chủ đề Tình phụ.

Để chọn ca khúc cho lần... ra mắt quan trọng này, cô ca sĩ có giọng hát, phong cách vừa bốc lửa, vừa lãng mạn ngày nào đã quyết định chọn: Rong rêu, Xin cho tôi, 10 năm tình cũ, Hãy khóc đi em, Trả nợ tình xa, Vì đó là em, Chiếc lá cuối cùng, Lặng lẽ nơi này, OH ! Carol, Unchain my heart, If you go away, I who have nothing, My way.

Đây cũng chính là những ca khúc đã đưa Carol Kim lên "đỉnh" vài thập niên trước. Ngay khi vừa về đến Việt Nam, Carol Kim đã thốt lên: "Quê hương mình thay đổi tuyệt vời qua! Và tôi mong khán giả quê nhà vẫn còn nhớ đến cái tên Carol Kim này".

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.