28.10.2007

28/10/2007 01:58 GMT+7

Chị Kan Long, người dân tộc Vân Kiều ở xã Avao, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị và dân làng đều được mùa chuối. Từ khi có đường Hồ Chí Minh đi qua các khu vực Húc Nghì, Avào... gần biên giới Việt-Lào, đời sống người dân tộc ở khu vực này khá giả lên rõ rệt. Trước đây, chị Kan Long phải gùi cõng một buồng chuối từ nhà ra chợ mỗi ngày và chỉ bán được 5-7 ngàn đồng; nay giao mỗi buồng chuối thu được cho người mua đến gần nhà với giá 30.000-40.000 đồng. Mùa này, chị Kan Long thu hoạch được 70 buồng chuối và các loại nông sản khác. Bốn đứa con của chị đều đến trường học ở trong xã - Ảnh, tin: T.Đ.T - H.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.